Bố cáo của 3F!
Sunday, January 20, 2008 3:35:00 PM
Vào 1 ngày anh hỏi em rằng "Em yêu anh hay yêu cuộc sống của mình" em trả lời rằng " Em yêu cuộc sống". Thế là anh bước đi nhưng anh không bao giờ biết rằng anh chính là cuộc sống của đời em. Nếu em là giọt nước mắt trong anh,thì anh sẽ khóc để em lăn xuống chạm vào môi anh . Nhưng nếu anh là giọt nước mắt trong em thì em sẽ không bao giờ khóc bởi vì em ...không muốn mất anh .......
Nhận được một mess như thế, thấy hay hay và lại save lại theo cách này. Đôi khi thật buồn cười, một người con gái tặng người con trai, người con trai lại gửi lại cho mình. Thật là khó hiểu. Họ không thể hiểu rằng đơn giản cái này người con gái sẽ không bao giờ gửi theo list.
Nhận được một mess như thế, thấy hay hay và lại save lại theo cách này. Đôi khi thật buồn cười, một người con gái tặng người con trai, người con trai lại gửi lại cho mình. Thật là khó hiểu. Họ không thể hiểu rằng đơn giản cái này người con gái sẽ không bao giờ gửi theo list.
Bố cáo
Gia đình 3F chúng tôi xin chân thành thương tiếc báo tin (giọng Nguyễn Ngọc Ngạn)
Tin buồn: Ngân đã có chồng. Xin cúi đầu mặc niệm trong 0,1s. Chia buồn với bà.
Tin vui. Tlinh đã lấy được vợ. Chỉ với nhẫn tiền trị giá 2k. Đến vợ Nhặt ngày xưa cũng tốn mất ba bát bánh đúc, tính rẻ theo giá thị trường hiện nay cũng fải 6k (gánh hàng rong). Lãi to. Bảo làm sao Ngân không buồn sao đựợc.
Tấn bi kịch của Ngân (
), bắt đầu khi 2 nường là mình và Ngân đang xì xèo về vấn đề "tuổi mình hợp với tuổi nào" - một vấn đề rất chi là hấp dẫn với chị em.
Vừa mới nói đến tuổi của Ngân hợp với tuổi 81 thì Tlinh thò mặt ra,
, hic, thiêng thế. Thế là có cảnh vợ giằng. He he, tức là TLinh giằng lấy tay Ngân, kẹp vào nách (không biết có dùng rexona hay Xmen không, mai phải hỏi thăm tay Ngân mới được), rồi lôi xềnh xệch vào phòng (karaoke), bắt mọi người làm chứng là đã thành vợ thành chồng. Vấn đề chỉ rắc rối một chút. Ngân chỉ bằng lòng khi cái nhẫn cầu hôn là tờ polyme 500k, trong khi TLinh chỉ có thể quỳ dưới chân Ngân mà dâng cỗ lòng với chiếc nhẫn cỏ, ủa lộn, nhẫn tiền 2k thôi. Vì thế, có cảnh Ngân lải nhải, em chưa có chồng. Còn TLinh cười hớn hở với bà con: Em lấy được vợ roài. Mất có 2k. May mà nó chưa nhìn thấy tờ 500k trong ví em. Ặc. 
Các bác thông cảm, vì em chính là chủ hôn, chứng giám cho 2 đứa chúng nó, nên em không cầm máy quay được những cảnh vợ chồng tương tàn, em còn mải nhảy vào can 2 đứa chúng nó lúc đánh nhau vì ngã giá.
Chúa ơi, thực ra con cũng chẳng định nói ra đâu. Nhưng tại TLinh cứ bắt con phải nói. Nay xin bố cáo để tòan thể bà con xóm làng 3F biết. Ai có ý kiến phản đối hay đồng thuận cặp vợ chồng này, xin cm vào đây. (ha ha, lợi dụng câu pageview một tí, hôm qua chúng nó không trả cho mình đồng nào công làm chứng, nay ta gây mâu thuẫn, tụi nó mà li dị, thì lại phải nhờ đến ta thôi. Lúc đó quát giá nào mà chẳng được).
Loa loa loa loa, nay xin bố cáo.
Tuấn Linh đã có vợ.
Ngân đã có chồng.
Đôi lứa xứng đôi
Ván đã đóng thuyền
Thuyền đã dời bến
Chỉ có một kẻ lời nhất là em
Muốn biết là why
Xem hồi sau sẽ rõ....
Tèn tèn tèn tèn...


Tin buồn: Ngân đã có chồng. Xin cúi đầu mặc niệm trong 0,1s. Chia buồn với bà.
Tin vui. Tlinh đã lấy được vợ. Chỉ với nhẫn tiền trị giá 2k. Đến vợ Nhặt ngày xưa cũng tốn mất ba bát bánh đúc, tính rẻ theo giá thị trường hiện nay cũng fải 6k (gánh hàng rong). Lãi to. Bảo làm sao Ngân không buồn sao đựợc.
Thật vậy!
Tấn bi kịch của Ngân (
Các bác thông cảm, vì em chính là chủ hôn, chứng giám cho 2 đứa chúng nó, nên em không cầm máy quay được những cảnh vợ chồng tương tàn, em còn mải nhảy vào can 2 đứa chúng nó lúc đánh nhau vì ngã giá.
Chúa ơi, thực ra con cũng chẳng định nói ra đâu. Nhưng tại TLinh cứ bắt con phải nói. Nay xin bố cáo để tòan thể bà con xóm làng 3F biết. Ai có ý kiến phản đối hay đồng thuận cặp vợ chồng này, xin cm vào đây. (ha ha, lợi dụng câu pageview một tí, hôm qua chúng nó không trả cho mình đồng nào công làm chứng, nay ta gây mâu thuẫn, tụi nó mà li dị, thì lại phải nhờ đến ta thôi. Lúc đó quát giá nào mà chẳng được).
Loa loa loa loa, nay xin bố cáo.
Tuấn Linh đã có vợ.
Ngân đã có chồng.
Đôi lứa xứng đôi
Ván đã đóng thuyền
Thuyền đã dời bến
Chỉ có một kẻ lời nhất là em
Muốn biết là why
Xem hồi sau sẽ rõ....
Tèn tèn tèn tèn...












