Đối thoại cùng Linano!
Wednesday, January 16, 2008 10:21:00 AM
Mọi người nè, ý tưởng tổng kết mình bằng những suy nghĩ của người khác về mình có được không nhỉ? Hãy cho tớ biết
Ấy đang nghĩ gì về tớ thế!
1. Ấy là ai thế?
2. Tớ với ấy là gì của nhau nhỉ?
3. Ấy với tớ quen nhau thế nào nhỉ?
4. Ấy thấy tớ thế nào?
5. Ấy đặt cho tớ 1 cái nick name đi nào?
6. Mô tả tớ bằng 1 từ với?
(nếu nhiều cảm xúc thì nhiều từ cũng được hoặc đến mục 13)
7. Lúc mới quen tớ ấy có ấn tượng gì?
8. Bây h` ấy còn nghĩ tớ như thế nữa k?
9. Cái gì ấy thix nhất và ghét nhất về tớ?
10. Ấy với tớ có điểm chung gì ko?
11. Có lúc nào ấy có điều gì muốn nói với tớ nhưng rồi lại ko nói ko
( ví dụ như là chửi mắng đánh đập ý
, hay là yêu đuơng nhớ nhung zì đấy
)
12. Ấy thấy ý tưởng này của tớ thế nào?
13. Nếu muốn nói điều gì ngoài những điều trên, hãy nói cho tớ biếtở mục mang con số 13 này nhé. Con số 13 là con số em tớ thích, vì thế, bài tổng kết dừng lại ở 13 mục.
Không phải dịp nào cũng có thể nói thẳng và và thật, như thế này đâu. Thật tiếc là đã dọn dẹp bớt phờ-ren-nít, nên số ý kiến cũng sẽ bớt rất nhiều, bù lại bọn ấy hãy góp ý thật chân thành cho tớ nhé.
Bọn ấy có thể cm bất cứ lúc nào, không cần ngay (hi hi, vì nếu nghĩ gấp biết đâu lại bỏ sót những thứ hay ho thì sao), nhưng cố gắng trước tết nhé. Năm mới mà.
Điều cuối cùng, ấy nào cm cho tớ cũng sẽ lại nhận một cm tương ứng như thế này của tớ về ấy, dù muốn dù không. Kiểu hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại í mà. Ke ke, quà tặng bất đắc dĩ.
(ha ha, viết lung tung là ta sẽ trả thù đó).
Ấy đang nghĩ gì về tớ thế!
1. Ấy là ai thế?
2. Tớ với ấy là gì của nhau nhỉ?
3. Ấy với tớ quen nhau thế nào nhỉ?
4. Ấy thấy tớ thế nào?
5. Ấy đặt cho tớ 1 cái nick name đi nào?
6. Mô tả tớ bằng 1 từ với?
7. Lúc mới quen tớ ấy có ấn tượng gì?
8. Bây h` ấy còn nghĩ tớ như thế nữa k?
9. Cái gì ấy thix nhất và ghét nhất về tớ?
10. Ấy với tớ có điểm chung gì ko?
11. Có lúc nào ấy có điều gì muốn nói với tớ nhưng rồi lại ko nói ko
12. Ấy thấy ý tưởng này của tớ thế nào?
13. Nếu muốn nói điều gì ngoài những điều trên, hãy nói cho tớ biếtở mục mang con số 13 này nhé. Con số 13 là con số em tớ thích, vì thế, bài tổng kết dừng lại ở 13 mục.
Không phải dịp nào cũng có thể nói thẳng và và thật, như thế này đâu. Thật tiếc là đã dọn dẹp bớt phờ-ren-nít, nên số ý kiến cũng sẽ bớt rất nhiều, bù lại bọn ấy hãy góp ý thật chân thành cho tớ nhé.
Bọn ấy có thể cm bất cứ lúc nào, không cần ngay (hi hi, vì nếu nghĩ gấp biết đâu lại bỏ sót những thứ hay ho thì sao), nhưng cố gắng trước tết nhé. Năm mới mà.
Điều cuối cùng, ấy nào cm cho tớ cũng sẽ lại nhận một cm tương ứng như thế này của tớ về ấy, dù muốn dù không. Kiểu hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại í mà. Ke ke, quà tặng bất đắc dĩ.
(ha ha, viết lung tung là ta sẽ trả thù đó).












