My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for January 10, 2008 - Mở cửa cho gió và nắng vào nhà

Entry for January 10, 2008 -  Mở cửa cho gió và nắng vào nhà magnify
Thời gian vừa rồi, đã đọc xong quyển Pipi tất dài. Thấy khá thú vị và giảm sì-trét rất tốt. Quả thật, viết truyện cho trẻ con thật khó và phải có trí tưởng tượng thật tốt.
Trong đó, nhộn nhất là câu này. "Vì nếu môt-quý-bà-thực-sự-thanh-lịch không được phép sôi bụng," cuối cùng nó nói,"thì em có thể quyết định ngay sẽ trở thành cướp biển.".

Tóm lại, đó là một câu chuyện dễ thương.

"Chỉ một lần nhìn thấy sao băng, điều ước sẽ thành hiện thực"...

Đã bao giờ anh tin không...?
Em thì không...