My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Ngày làm việc đầu tiên...

Mua được mấy quyển sách sau:
- Pippi Tất dài of Astrid Linggren- Thụy Điển
- Gió qua rặng liễu - Kenneth Grahame - tác phẩm kinh điển của thiếu nhi Anh
- Nanh trắng - Jack London
- Nhóc Nicolas và những câu chuyện chưa kể

Toàn truyện thiếu nhi thui. Truyện của Jack London cũng đều hay, hay khủng khiếp, thích nhất là TÌnh yêu cuộc sống. Còn lại truyện nào cũng thích.

Còn mấy quyển muốn mua như sau:

- Tốt-tô-chan, cô bé bên cửa sổ. Đọc thì chắc ai cũng đã đọc rồi, nhưng tòan là truyện mượn. Nghĩ rằng nó cũng là một câu chuyện hay, có thể lưu giữ trong nhà. Vả lại cho con cháy đọc cũng được. ĐÁng để lưu truyền...

- Nếu em không phải giấc mơ. Cũng là nghe được, tò mò muốn đọc. Người đó bảo là truyện đó đọc được. Mình nghĩ là từ giờ cứ đọc theo người trước đã đọc, bảo hay thì mua cũng được. Chứ nhiều khi mua một quyển chỉ vì nghe giới thiệu, mua về đọc chán không thể tả. Nhưng cũng không mua được, vì hết. Mình cũng chẳng còn tiền để mua sang hàng khác mua quyển đó. hi hi, mua mấy quyển trên đã hết tiền rồi.

- Đỗ quyên đỏ. Truyện này đọc một lúc rợn cả người, của TQ. Về thời cách mạng của Trung Quốc. Mấy cái cảnh tùng xẻo thịt người cho bécgiê ăn, khủng khiếp.

- Điên cuồng như Vệ Tuệ. Truyện này cũng là do người khác giới thiệu, bảo đọc sợ lắm, xuất bản lần đầu tiên bị cấm, không hiểu sao giờ tái bản. He he, cái trò càng cấm càng tò mò, thế nên cũng muốn đọc, nhưng cũng không còn đủ tiền...

- Còn các truyện của Shyney Sheldon, truyện của bác này thì truyện nào cũng thấy hay, hồi hộp, hấp dẫn...