My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Ngày đầu năm, vui lắm!

Ngày đầu năm bắt đầu từ đúng thời điểm chuyển giao 2 năm, tiếp tục bằng việc ngủ nướng trên giường sau khi đã cân nhắc chán chê để can đảm từ chối một vụ trượt cỏ (chỉ vì lý do của nó là đi ôtô), nằm ườn ra đến khi nhận được điện thoại của 3F và một số tin nhắn bảo rằng hôm nay trời cực đẹp. Oái trời đẹp thật. Đúng là chỉ có ông trời mới làm được điều đó, thoắt xầm xì, thoắt lại nắng vàng. Chỉ thiếu biển thôi, thì sẽ đúng là nắng vàng, biển xanh và chiến hữu. He he...

Quả thật hôm nay vui quá.