My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Mừng đám cưới!

Mừng đám cưới! magnify
Hôm nay mày làm tao áy náy quá đấy nhé! Tao đã định chia tay với máy tính cũng như blog rồi. Thế mà vì cú điện thoại của mày, mà tao phải ngồi viết entry này đấy.
Tóm lại từ xưa đến lúc nào đó, tao và mày cũng có một tình bạn đơn giản chỉ là quan hệ, đi làm trình hay gặp nhau, thậm chí có lúc còn bị nhầm với nhau. Chắc mày nhớ mấy bà bác sỹ níu lấy tao đòi thuốc của mày, còn gặp mày thì đòi túi Aprovel của tao. Chết cười, 2 đứa cùng gầy và có nước da "Châu Á".
Rồi ngồi lê đôi mách, hay nói xấu bác sỹ, trao đổi kinh nghiệm cưa bác sỹ, mà thành thân nhau. Cùng chiến hào, thành tình đồng đội, nhỉ. Rồi chẳng biết từ lúc nào, hay kể chuyện riêng, tâm tư, rồi rất nhiều thứ, kể cả trợ giúp nhau trong vấn đề tài chính. Thật tiếc là tao không được làm chị dâu họ mày. He he.
Tao cảm thấy mày gặp được Dũng thật một đôi trời cho. Thôi, cái đó tao nói với mày nhiều rồi mà. Chỉ cần mày biết là rất vui cho đôi Hương Dũng. Lần nào đến nhà chúng mày, về cũng đều có một cảm giác ấm áp và thỏai mái. Và lần nào nói chuyện với mày về mọi điều, công việc, tình yêu, ... đều cảm thấy nhẹ nhõm. Dũng thật may mắn khi lấy được mày.
Tao biết mày rất muốn có tao bên cạnh trong ngày vui của chúng mày. Ôi, đúng là chả bao giờ tính được chữ ngờ nhỉ. Nhưng không có tao, còn nhiều người bạn thân khác sẽ ở bên mày, Bích bọp này, Hương vàng này, anh Hưng nữa nhé... Chúc mày hạnh phúc, và tao tin rằng chúng mày sẽ hạnh phúc.
Tao nhức đầu lắm rồi, thôi giờ mày chắc cũng đang tíu tít chuẩn bị cho đám cưới nhỉ. Thật tiếc là không thể nhìn mày mặc áo cưới trắng tinh. Giá mà tao ở đó, sẽ tập làm phó nháy cho mày.
Mà mày biết không, ngày này là một ngày rất đẹp đó. Đáng ra sẽ phải có nhiều đám cưới hơn, biết không?
Chúc 2 mày hạnh phúc nhé.
Mà xem lại ảnh đi Quảng Bình, thấy mình hoành tá tràng mày nhỉ? Một kỷ niệm to đùng và unforgetable mày nhỉ?