Entry for December 23, 2007
Sunday, December 23, 2007 4:40:00 PM
Cái cảm giác vi vu trên bờ đê, trong một ngày giá lạnh, gió thổi vù vù bên tai, thật là ấn tượng. Mình cứ có cảm giác như là mình nhỏ bé, và đang chiến thắng và chế ngự thiên nhiên thật. Buổi đi chơi hôm nay thật là hùng vĩ, thật là một cảm giác vô tiền khoáng hậu (hi hi, chả biết viết có đúng không, vì mình không thích truyện chưởng lắm). Thật là khoáng đạt, thật là sảng khoái. Lại là một trải nghiệm mới trong cuộc sống. Cảm ơn tấm lưng lớn của bạn che gió cho tớ, cảm ơn em đã che gió cho bạn chị, cũng cảm ơn em đã share tấm lưng lớn đáng ra em ngồi sau. Tks much much much.
360 điên. Định khoe tấm ảnh hoa thì là chớp trên đường (mà cócc/ếch được). Bất chợt gặp một điều đẹp đẽ trong cuộc sống thật thú vị hơn là cứ mải kiếm tìm một điều nào đó. Ví dụ như tìm hoa cải, lại gặp một vạt hoa thì là. Như kiểu người ta nói: Tình yêu tìm thấy thật thú vị. Nhưng tình yêu tự tìm đến còn thú vị hơn. Hi hi, nên cho phép mình chờ đợi một vạt hoa thì là nào đó, cũng có thể không nhất thiết bắt mình phải tìm được một vạt cải nắng vàng.
360 điên. Định khoe tấm ảnh hoa thì là chớp trên đường (mà cócc/ếch được). Bất chợt gặp một điều đẹp đẽ trong cuộc sống thật thú vị hơn là cứ mải kiếm tìm một điều nào đó. Ví dụ như tìm hoa cải, lại gặp một vạt hoa thì là. Như kiểu người ta nói: Tình yêu tìm thấy thật thú vị. Nhưng tình yêu tự tìm đến còn thú vị hơn. Hi hi, nên cho phép mình chờ đợi một vạt hoa thì là nào đó, cũng có thể không nhất thiết bắt mình phải tìm được một vạt cải nắng vàng.












