My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

…Về thôi!

Về!
Về! magnify
…Về thôi!

Làm gì có trăm năm mà đợi

Làm gì có kiếp xưa mà chờ

Đất Mẹ - Đất Nàng

Con sáo sang sông tha cọng rơm vàng

Lót ổ...

Mười chín năm bến cũ

Người tình già ơi! Nhớ không...

>>> Thơ Lưu Trọng Văn.

Cm: về thôi em !
bãi bờ hoang vắng...
nghìn năm hoá kiếp con tằm giăng tơ
Không muốn nhớ !
trời chiều nhuộm đỏ thắm
trăng vàng đã ngất...
lịm bên đồi
đôi môi nhỏ run run !
mùa xưa ơi đừng đến
những ngày đầu !
nhớ không không ???!!!