My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for November 08, 2007

Có quá đáng không nhỉ khi trong vòng một ngày có đến 2 entry ở hai thái độ khác nhau.
Thời tiết này đẹp ghê. Chiều nay đi thực hiện điều mình muốn. Thấy có nhiều sách mới nhỉ, có lẽ mình già mất rồi, chẳng update được những sách đó nữa, nào là Thành phố mất tích, Kỵ sỹ rồng, và nhiều cái tên, không nhớ nổi. Chỉ biết có mỗi H.P. Cái đầu tiên bao giờ cũng là điều sâu sắc nhất, phải không anh.
Chẳng hiểu sao, mình chẳng thích khi H.P kết thúc.
Mình sẽ được tặng một quyển H.P bản tiếng Anh. Thank you very much.
Tối đi hát karaoke. Gọi một cốc chanh muối. Bỗng nhiên giật mình không còn nhớ lần đầu gặp nhau, chúng ta đã cùng gọi chung chanh muối hay mơ muối, rồi món đó thành món truyền thống. Cứ lẩn thẩn mãi chẳng nhớ ra. Không hiểu là do tuổi già hay không, nhưng đúng là em chẳng thể nhớ nổi nữa. Lãng quên là điều tốt. H.P kết thúc, cũng là kết thúc một thức khác nữa. Có lẽ em dành cho anh một entry cuối cùng để gập quyển sách này lại. Điều gì đầu tiên bao giờ cũng là điều sâu sắc nhất.
MUM.
Don't leave comment, please!