Entry for November 04, 2007
Sunday, November 4, 2007 9:14:00 AM
Cảm nhận một ngày chủ nhật của mùa đông. Sáng cafe một chút, thấy cafe sáng cũng thật hay. Về nhà nấu cơm cùng mẹ. Nấu cơm mùa đông thật là ấm, thật là thích.
Tối qua, em đã nhìn thấy một món đồ, mà từ lâu em tin rằng không còn hàng thật, hàng chất lượng tốt nữa. Nhưng khi em nhìn thấy nó, thì em phải tin rằng vẫn còn hàng. Chỉ có điều nó đã được xếp vào danh sách hàng xa xỉ, và không bao giờ em có thể có được.
Tối qua đi đường rét thật. Cảm nhận cái rét se sắt trên mặt, lùa vào tận chân tóc. Mùa đông dường như đã đến, nhưng chưa vào nhà. Cảm thấy thật thú vị. Cảm nhận cả cái rét tê trên lưỡi, đến run lập cập và ôm lấy cô bạn cũng đang run mà rên lên: ôi rét quá. Bà con rét mà vẫn cố nhe răng ra cười với nhau. Lạnh mà ấm.
- Con gái có nhiều nhất 3 nỗi khổ. 1 là nhan sắc, 2 là thông minh. 3 là giàu có. Càng nhiều nỗi khổ thì càng bất hạnh.
- Nếu em không có nỗi khổ nào trong 3 nỗi khổ đấy thì em sẽ là có một cuộc sống hạnh phúc và bình yên. Thật tiếc là không có cô gái nào muốn như vậy. Họ muốn KHỔ.
- Sure là yêu bằng cả 3 cách. Mới quen yêu bằng mắt, quen rồi yêu bằng tai, sau đó là yêu bằng touch by touch. Vậy là em chỉ có một nỗi khổ. Không sợ bất hạnh.
- Nếu phải có một nỗi khổ thì em chọn nỗi khổ nào? Nhan sắc? Thông minh? Giàu có? Chắc là 1sr thing? A thì thích cgái có cả 3 nỗi khổ, mặc kệ bất hạnh.
- Hoàn hảo nên nếu không có 1 thì vĩnh viễn không có 2 và 3. Nếu không phải yêu bằng 1 thì có lẽ tất cả đàn ông đều hanh phúc.
(Trích một lần bị sét đánh)
Tối qua, em đã nhìn thấy một món đồ, mà từ lâu em tin rằng không còn hàng thật, hàng chất lượng tốt nữa. Nhưng khi em nhìn thấy nó, thì em phải tin rằng vẫn còn hàng. Chỉ có điều nó đã được xếp vào danh sách hàng xa xỉ, và không bao giờ em có thể có được.
Tối qua đi đường rét thật. Cảm nhận cái rét se sắt trên mặt, lùa vào tận chân tóc. Mùa đông dường như đã đến, nhưng chưa vào nhà. Cảm thấy thật thú vị. Cảm nhận cả cái rét tê trên lưỡi, đến run lập cập và ôm lấy cô bạn cũng đang run mà rên lên: ôi rét quá. Bà con rét mà vẫn cố nhe răng ra cười với nhau. Lạnh mà ấm.
- Con gái có nhiều nhất 3 nỗi khổ. 1 là nhan sắc, 2 là thông minh. 3 là giàu có. Càng nhiều nỗi khổ thì càng bất hạnh.
- Nếu em không có nỗi khổ nào trong 3 nỗi khổ đấy thì em sẽ là có một cuộc sống hạnh phúc và bình yên. Thật tiếc là không có cô gái nào muốn như vậy. Họ muốn KHỔ.
- Sure là yêu bằng cả 3 cách. Mới quen yêu bằng mắt, quen rồi yêu bằng tai, sau đó là yêu bằng touch by touch. Vậy là em chỉ có một nỗi khổ. Không sợ bất hạnh.
- Nếu phải có một nỗi khổ thì em chọn nỗi khổ nào? Nhan sắc? Thông minh? Giàu có? Chắc là 1sr thing? A thì thích cgái có cả 3 nỗi khổ, mặc kệ bất hạnh.
- Hoàn hảo nên nếu không có 1 thì vĩnh viễn không có 2 và 3. Nếu không phải yêu bằng 1 thì có lẽ tất cả đàn ông đều hanh phúc.
(Trích một lần bị sét đánh)












