My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Rockstorm - 28/9/07

Rockstorm - 28/9/07 magnify

Cũng không định kể, nhưng có lẽ vụ này là vụ ít “man” nhất của 3F, nên cũng có chút hứng thú. Kéo nhau đi xem rock.

Mình không phải là người thích rock, nếu có chỉ là dòng nhạc rock ballad, rock nhẹ thì còn chịu được. Nhưng hôm nay, nghe nói có vé ở SVĐ Hàng Đẫy, thế là kéo nhau đi xem. Mình xúc động không chịu được khi bác Thuỳ hỏi có đi xem không? Theo bác trình bày thì em Dung xin đựơc 6 vé, nhưng em còn cho bạn em nữa, còn 2 vé thì bác ý một, còn một cái thôi, bác không đi là nhường người khác. Hic, xúc động thế. Tưởng bác ý nghĩ đến mình, vì tính mình lóc chóc, hợp với chất nhạc bụi bặm này. Không như mấy nường kia, trông nữ tính không thể tả. Đến trưa t6 mới biết, “lại mấy đứa hôm trung thu ý”. Cảm động hụt.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Ờ thì đi xem rock. Được mọi người cảnh báo rằng, đi xem mệt lắm đấy, nào là chen chúc, rồi mất đồ, mất điện thoại, bị túm xé quần áo, rồi ném chất bẩn vào người nên cũng oải. Đến nơi thấy cũng không đến nỗi, hay là do hôm nay không nóng đủ với tính chất của rock. Nói chung thấy hiệu ứng khi đi xem chung thế này là rất ghê. Mình và My đứng ở trên nên không bị mấy. Nhưng ở dưới hình như người ta đùn đẩy, nhẩy lên nhẩy xuống ghê lắm. Thuỷ nhà mình đi giày cao gót, nhảy lên nhảy xuống thế nào mà xướt 2 miếng thịt trên cùng một ngón chân của Tuấn Linh. Hi hi, cái này gọi là “cành đậu nấu hạt đậu” hay “huynh đệ tương tàn” đây. Còn nghe đồn em Dung nhà mình nhảy phê như cắn 2 viên Estasy. Hic, ngưỡng mộ. Tóm lại, đi cùng với hội 3F này, mình thấy không thể trong mặt mà bắt hình dong được. Mấy nàng trông rõ nữ tính, thế mà…

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Dù không bị hiệu ứng mấy, nhưng mình và My cũng nhảy theo điệu nhạc máu ra phết. Trong bụng mình tự bảo, coi như tập thể dục, tranh thủ làm mấy động tác lắc eo và vẫy tay xin ăn (mấy động tác trong giờ ra chơi giữa giờ hồi cấp II). Cả lũ chuồn về sớm, vì thấy bảo nếu tí nữa xong mới ra, chúng nó đè cho bẹp ruột. Mình với My còn luyến tiếc tiết mục có Anh Thư (người mẫu) hát rock. Nàng này mặc một cái váy khoe đôi chân dài rất đẹp, nhưng cái váy thì chỉ muốn làm người ta nhìn tiếp để tự hỏi: trong đó có gì không, hi hi. Thôi về, già rồi, yêu đời hơn, không muốn chết, mà cũng chẳng còn sức mà đú với bọn trẻ.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Tóm lại, đi xem rock không phải vì thích rock, mà vì ham chơi, thích đi với 3F. Chỉ ấn tượng nhất anh Trần Lập với quả đầu cua, thực sự manly và handsome hơn hẳn. Hơn đứt cái đầu tóc dài trước của anh ý. Mình thích con trai để đầu cua, vừa đẹp, vừa manly, vừa gọn gàng sạch sẽ.

Đi xem rock không phải vì thích rock. Đi xem rock về để biết yêu cái người khác yêu, biết chia sẻ những gì người khác yêu. Đi xem rock về để yêu thích hơn nữa những bản nhạc ballad trữ tình, để yêu những khoảng lặng giữa lòng Hà Nội, để yêu thêm những đêm thanh tịch với tiếng máy tính lọc cọc này, những khoảng khắc sống cho riêng mình, để yêu thêm cuộc sống muôn màu và những người sống quanh ta.

Đi xem rock để biết và học cách bắt nhịp của rock, một phần nhịp của cuộc sống.

Đi xem rock để có thể yêu được những người thích rock. He he, nghe đồn con trai thích rock tính hay ho lắm.

ĐI xem rock về để thấy mình cần dịu dàng hơn.

WHAT DO YOU THINK BOUT ROCK? AND THE MAN WHO LOVE ROCK?

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket