Phanxiphang và Giô
Wednesday, September 19, 2007 10:22:00 AM
Trưa nay bác Tiến béo và Thanh, Phượng rủ nhau đi ăn. Chắc bác Tiến oải lắm vì mấy cái ảnh mà mình cứ lải nhải đòi mãi. Mình vừa lười, vừa zai như đỉa, cuối cùng bác cũng phải xin hộ nó cho xong.Như Thuỳ nói, được ăn được gói ảnh mang về, thích quá còn gì. View trên hàm cá mập đẹp thật, thích lắm.
Nói chung là chẳng có gì để nói, ảnh trong máy chị Thanh đẹp miễn bàn, cảm xúc khi xem những cảnh mây núi đó thăng hoa như mình đang trở lại bê bết trên đỉnh Phan vậy.Chỉ tiếc rằng những ảnh đó cảm giác vẫn chưa đủ, nhưng đã thoả mãn mình.
Mình chẳng có thời gian để viết thật nhiều thật nhiều về những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong chuyến đi nữa, nếu có thời gian mình sẽ chỉ bổ sung vào các bài cũ thôi, chứ cứ lắt nhắt mãi, chán.
Cảm ơn bác Tiến, chị Thanh, em Phượng và những người bạn. Gửi đến My lời chia buồn cho các xui xẻo mà bà gặp phải. Tôi cũgn đã từng trong hoàn cảnh như bà rồi, nhưng còn tuyệt vọng hơn cơ, chẳng được như bà bây giờ đâu, vì thế bà hãy cố gắng lên nhé.
Nói chung là chẳng có gì để nói, ảnh trong máy chị Thanh đẹp miễn bàn, cảm xúc khi xem những cảnh mây núi đó thăng hoa như mình đang trở lại bê bết trên đỉnh Phan vậy.Chỉ tiếc rằng những ảnh đó cảm giác vẫn chưa đủ, nhưng đã thoả mãn mình.
Mình chẳng có thời gian để viết thật nhiều thật nhiều về những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong chuyến đi nữa, nếu có thời gian mình sẽ chỉ bổ sung vào các bài cũ thôi, chứ cứ lắt nhắt mãi, chán.
Cảm ơn bác Tiến, chị Thanh, em Phượng và những người bạn. Gửi đến My lời chia buồn cho các xui xẻo mà bà gặp phải. Tôi cũgn đã từng trong hoàn cảnh như bà rồi, nhưng còn tuyệt vọng hơn cơ, chẳng được như bà bây giờ đâu, vì thế bà hãy cố gắng lên nhé.













