Liễu Khuê's IDOL
Friday, September 14, 2007 8:14:00 AM
Liễu Khuê’s Idol
Hôm nay sinh nhật bác Hùng già ở công ty cũ của mình, cái công ty mà mọi người thường trêu rằng đó là first love của Linh Nga. Mọi người nói: Nếu bạn hỏi tôi ai yêu Sanofi nhất,
tôi sẽ trả lời rằng đó là Linh Nga.
Trong cái công ty lớn lớn đó có một người nhỏ bé, có một tâm hồn vĩ đại, và đó là Linh nga‘s Idol. Hi hi, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật cuối cùng của đời phòng không của bác, mình viết tưởng niệm chúc mừng sinh nhật bác.
Bí danh
Hùng già, Hùng black là tên mọi người thường trêu bác ý. Bác chẳng bao giờ giận, chỉ cười và còn hùa theo mọi người cho vui. Bác ý là idol (m) đầu tiên của tớ, và là một trong số những người vẫn giữ được hình tượng trong tớ.
Ấn tượng đầu tiên
Còn nhớ lần đầu tiên vào công ty, họp, mình có ấn tượng về anh ý như một ông già, đen và xấu thế, nếu đã từng đọc Harry Potter, sẽ nghĩ ngay đến Dobby, còn không thì có thể liên tưởng đến nhân vật trong truyện” Thằng quỷ nhỏ” của Nguyễn Nhật Ánh (gầy, đen, nhưng mặt to, mắt to, miệng to, tai cũng to nốt, đặc biệt nhất là đôi mắt, rất to và sáng như mắt Dobby
). Đoạn đặc tả này là do trong lúc họp chán quá, mà mình ngồi đối diện anh ý.
Nhưng mọi người quý anh ý rất đặc biệt. Chỉ nói chuyện một lần ai cũng rất quý anh ý. Tóm lại chẳng thấy ai ghét bác ý cả. Thành ra ai mà ghét anh ý mới là người bất bình thường. Còn tớ, tớ là người bình thường
.
Anh cực giỏi, cực thông minh, khéo léo nhưng không phải là khéo điêu đâu. Tóm lại mình không thể tả được mức độ tốt và giỏi của anh ý. Cực kỳ chuẩn mực và đạo đức, đó là điều mà không phải ai giỏi và thành đạt cũng có thể giữ được. Tạo một ấn tượng tốt thì đơn giản, giữ được ấn tượng đó mới là khó. Chuẩn mực trong cuộc sống làm tớ ngưỡng mộ anh mãi. Anh Black luôn là một bài học cuộc sống hay một nơi tư vấn để tớ nhờ cậy khi có việc.
Bài học đầu đời
Ngày mới vào cty, tớ còn bé tí, hi hi. Như thuật ngữ của sếp Lan là mặt các em còn chưa in hình bác Hồ. Tớ cũng có một chút nhút nhát khi mới vào việc. Đồ gimmick đầu tiên là những chiếc áo phông cỡ XXLL (tóm lại là cực đại của tây). Mọi người đều chê và không đem cho bác sỹ, mình cũng a dua theo. Khi anh Hùng nghe mình nói thế, anh ý không còn đùa nữa, và nghiêm chỉnh nói với mình rằng: Em có biết không, quan trọng không phải là cái vật em cho, mà là cách em cho. Rồi giải thích sau đó về chuyện đó. Tóm lại, đó là câu nói đầu tiên đưa anh ý đến vị trí idol trong tớ.
Sau đó, anh ý cũng thỉnh thoảng giúp tớ nếu có điều kiện, dạy tớ một chút vấn đề về công việc, và cuộc sống vì 2 anh em không cùng nhóm. Tớ học được ít từ anh ý, nhưng những thứ tớ học được thì cực chất. Tớ cực ghen tỵ với LA và Lan vì được cùng nhóm với anh Hùng đen, idol của tớ. Nếu mình ở cùng nhóm với LA và Lan, biết đâu mình lại yêu bác ý mất. He he…
Cuộc sống đầy nghị lực
Tất nhiên, ít người sinh ra đã sung sướng. Ai khổ mà thành đạt cũng phải qua những ngày tháng nỗ lực và phấn đấu, cả những đắng cay thua thiệt với bạn bè. Anh đã từng bơm xe ngoài đường, đã từng làm rất nhiều việc không phải là công việc của một người tốt nghiệp đại học ra. Anh kể rằng đã có lần anh nhìn thấy bạn anh dừng lại bơm xe, anh xấu hổ, chạy đi, để mặc thằng bạn chưa kịp nhận ra mình ngơ ngác…
Và tài năng là bản lĩnh và bản chất. Anh dần dần được công nhận và phát triển, thành công như ngày hôm nay. Chúc mừng.
Đáng trách…
Có 2 điều em trách bác, hơi giống bác Hồ. Hút thuốc và muộn lấy vợ
Hút thuốc thôi khỏi bàn. Còn lấy vợ thì…
Bọn mình vẫn trêu nhau, bác không lấy vợ đi đến lúc đeo kính lão khuấy bột cho con, mà chắc gì đã có được… Không phải rủa đâu, chỉ là muốn bác lấy vợ sớm mà ổn định đi thôi.
Thành ra rất vui khi nghe được tin bác đã tìm được nơi chốn để neo đậu, tớ đã chúc rồi nhưng giờ chúc lại: Chúc sinh nhật bác vui vẻ, chúc bác cuối năm nay có một wedding và sẽ có một đội bóng giỏi giang và thông minh như bác.
Bác nhắn tin lại rằng, Cám ơn em nhiều, rất nhiều. Hi hi, dường như chữ rất nhiều làm em cảm thấy vui hơn rất nhiều đấy bác ạ, vì ít nhất bác cũng không nhắn một cái tin mà ai cũng giống nhau. Cảm ơn bác.
Nhân dịp sinh nhật bác, mà bác lại sắp lấy vợ, em cop tặng bác một đoạn text vui, thấy rất hay ho… Have fun…
10 Điều Răn dạy của Mẹ:
1. Kẻ thù lớn nhất của con là nó (Vợ con);
2. Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu ra được nó;
3. Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó;
4. Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó;
5. Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó;
6. Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe lời nó;
7. Đáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến;
8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời con là vẫn chịu được nó;
9. Phá sản lớn nhất của đời con là cuộc đời con đã mất trong tay nó;
10. Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang giữ.
(Mọi người ai đọc bài này mà quen biết idol của tớ, thì giữ bí mật giùm nhé, không có bác ý vênh vang lên mất).
Hôm nay sinh nhật bác Hùng già ở công ty cũ của mình, cái công ty mà mọi người thường trêu rằng đó là first love của Linh Nga. Mọi người nói: Nếu bạn hỏi tôi ai yêu Sanofi nhất,
Bí danh
Hùng già, Hùng black là tên mọi người thường trêu bác ý. Bác chẳng bao giờ giận, chỉ cười và còn hùa theo mọi người cho vui. Bác ý là idol (m) đầu tiên của tớ, và là một trong số những người vẫn giữ được hình tượng trong tớ.
Ấn tượng đầu tiên
Còn nhớ lần đầu tiên vào công ty, họp, mình có ấn tượng về anh ý như một ông già, đen và xấu thế, nếu đã từng đọc Harry Potter, sẽ nghĩ ngay đến Dobby, còn không thì có thể liên tưởng đến nhân vật trong truyện” Thằng quỷ nhỏ” của Nguyễn Nhật Ánh (gầy, đen, nhưng mặt to, mắt to, miệng to, tai cũng to nốt, đặc biệt nhất là đôi mắt, rất to và sáng như mắt Dobby
Anh cực giỏi, cực thông minh, khéo léo nhưng không phải là khéo điêu đâu. Tóm lại mình không thể tả được mức độ tốt và giỏi của anh ý. Cực kỳ chuẩn mực và đạo đức, đó là điều mà không phải ai giỏi và thành đạt cũng có thể giữ được. Tạo một ấn tượng tốt thì đơn giản, giữ được ấn tượng đó mới là khó. Chuẩn mực trong cuộc sống làm tớ ngưỡng mộ anh mãi. Anh Black luôn là một bài học cuộc sống hay một nơi tư vấn để tớ nhờ cậy khi có việc.
Bài học đầu đời
Ngày mới vào cty, tớ còn bé tí, hi hi. Như thuật ngữ của sếp Lan là mặt các em còn chưa in hình bác Hồ. Tớ cũng có một chút nhút nhát khi mới vào việc. Đồ gimmick đầu tiên là những chiếc áo phông cỡ XXLL (tóm lại là cực đại của tây). Mọi người đều chê và không đem cho bác sỹ, mình cũng a dua theo. Khi anh Hùng nghe mình nói thế, anh ý không còn đùa nữa, và nghiêm chỉnh nói với mình rằng: Em có biết không, quan trọng không phải là cái vật em cho, mà là cách em cho. Rồi giải thích sau đó về chuyện đó. Tóm lại, đó là câu nói đầu tiên đưa anh ý đến vị trí idol trong tớ.
Sau đó, anh ý cũng thỉnh thoảng giúp tớ nếu có điều kiện, dạy tớ một chút vấn đề về công việc, và cuộc sống vì 2 anh em không cùng nhóm. Tớ học được ít từ anh ý, nhưng những thứ tớ học được thì cực chất. Tớ cực ghen tỵ với LA và Lan vì được cùng nhóm với anh Hùng đen, idol của tớ. Nếu mình ở cùng nhóm với LA và Lan, biết đâu mình lại yêu bác ý mất. He he…
Cuộc sống đầy nghị lực
Tất nhiên, ít người sinh ra đã sung sướng. Ai khổ mà thành đạt cũng phải qua những ngày tháng nỗ lực và phấn đấu, cả những đắng cay thua thiệt với bạn bè. Anh đã từng bơm xe ngoài đường, đã từng làm rất nhiều việc không phải là công việc của một người tốt nghiệp đại học ra. Anh kể rằng đã có lần anh nhìn thấy bạn anh dừng lại bơm xe, anh xấu hổ, chạy đi, để mặc thằng bạn chưa kịp nhận ra mình ngơ ngác…
Và tài năng là bản lĩnh và bản chất. Anh dần dần được công nhận và phát triển, thành công như ngày hôm nay. Chúc mừng.
Đáng trách…
Có 2 điều em trách bác, hơi giống bác Hồ. Hút thuốc và muộn lấy vợ
Hút thuốc thôi khỏi bàn. Còn lấy vợ thì…
Bọn mình vẫn trêu nhau, bác không lấy vợ đi đến lúc đeo kính lão khuấy bột cho con, mà chắc gì đã có được… Không phải rủa đâu, chỉ là muốn bác lấy vợ sớm mà ổn định đi thôi.
Thành ra rất vui khi nghe được tin bác đã tìm được nơi chốn để neo đậu, tớ đã chúc rồi nhưng giờ chúc lại: Chúc sinh nhật bác vui vẻ, chúc bác cuối năm nay có một wedding và sẽ có một đội bóng giỏi giang và thông minh như bác.
Bác nhắn tin lại rằng, Cám ơn em nhiều, rất nhiều. Hi hi, dường như chữ rất nhiều làm em cảm thấy vui hơn rất nhiều đấy bác ạ, vì ít nhất bác cũng không nhắn một cái tin mà ai cũng giống nhau. Cảm ơn bác.
Nhân dịp sinh nhật bác, mà bác lại sắp lấy vợ, em cop tặng bác một đoạn text vui, thấy rất hay ho… Have fun…
10 Điều Răn dạy của Mẹ:
1. Kẻ thù lớn nhất của con là nó (Vợ con);
2. Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu ra được nó;
3. Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó;
4. Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó;
5. Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó;
6. Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe lời nó;
7. Đáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến;
8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời con là vẫn chịu được nó;
9. Phá sản lớn nhất của đời con là cuộc đời con đã mất trong tay nó;
10. Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang giữ.
(Mọi người ai đọc bài này mà quen biết idol của tớ, thì giữ bí mật giùm nhé, không có bác ý vênh vang lên mất).













