Em tôi
Thursday, September 13, 2007 2:33:00 AM
Nhìn cái hình này, chắc chắn chẳng ai bảo mình và nó là 2 chị em. Toàn thể bà con ai cũng phải khẳng định với mình đến lần thứ 2 cái câu rằng: "sao 2 chị em chẳng giống nhau gì cả. Em thì xinh thế,, mà chị thì..." Hic hic. mà rõ ràng là cùng bố cùng mẹ, cái này nhất định phải hỏi lại mẹ xem thế nào. Đi cùng mẹ, cũng nhận được câu nói: Mẹ xinh thế mà con thì... Bà con ác thật. Chẳng là một đứa giống bố, một đứa giống mẹ. Mình luôn phải vớt vát là em sẽ giàu, nhưng quay lại than thở với Ashley rằng nếu được chọn chị vẫn thích xinh hơn là giàu.
2h ngày này 23 năm trước, bố và mẹ đang chở nhau trên xích lô và mẹ đang tóp tép quả bưởi mua bằng tiền bán 3 bánh xà phòng. Thời đó ai cũng vất vả, nhưng mà sinh nó vất vả hơn sinh mình rất nhiều, có lẽ vì thế mà nó có tên như bây giờ.
Bố nói mình rất lỳ, và đến bây giờ vẫn thế. Bố và mẹ đi tưởng mình đã ngủ, ai dè 4h về, mở cửa thấy mình lù lù ở sân, chẳng khóc chẳng sợ, chỉ hỏi bố đi đâu về thế. Có thể mọi người không tin, nhưng ngày đó mình đã nhớ được cái cảm giác đứng trước cửa nhà hộ sinh thăm mẹ và nó.
Ngày bé mình và nó lúc nào cũng cặp kè với nhau, khổ thế mà nó vẫn cứ béo tròn cối xay, đầu như sư cọ mốc chẳng có cái tóc nào. Vậy mà giờ đầu nó nhiều tóc hơn mình. Cú. Ngày đấy nó chẳng nói chẳng cười, cứ ngồi thu lu một đống trên cái ghế nhà trẻ, động một tí là có thể khóc này. Thế mà giờ thì lỳ không thể tả, còn lâu mới khóc. Ngày ấy nó ăn da gà và trứng như rồng cuốn, thế mà giờ phải trong hoàn cảnh đặc biệt lắm nó mới ăn. Mọi người trêu chắc tại hồi bé ăn nhiều trứng quá nên giờ mới ngu. Mình thấy ngu được như nó, may mà nó ăn trứng, chứ không ăn thì giờ chắc nó bắt nạt mình mất.
Lúc bé, đi đâu mình cũng dắt nó đi, nói chung đối xử với nó hơi bị tử tế,
nó biết hết bạn mình. Đến mức mọi người trong khu bảo rằng mình với nó dính nhau như 2 con chuột và nhiều bà còn ác mồm bảo trông chúng nó như 2 chị em sinh đôi. Tức thật, cứ nghĩ đến nhữgn điều bây giờ họ nói mới thấy là mấy bà đấy điêu. Ngày bé có biết gì đâu, chỉ thấy thế là thích thôi. Lớn lên một chút, biết điệu đà, và có bạn, là nó tít luôn, bỏ rơi mình, nó có một đống bạn và fan, vì nói chuyện dễ thương, nhiều như sáo, xinh xắn, khéo léo. Mẹ cứ lo nó lấy chồng trước mình.
Nói tóm lại là nó và mình khác nhau rất nhiều, nhưng cũng có rất nhiều điểm giống nhau, cái này khôgn thể nói ngay được.
Tuy có nhiều điều thuận lợi hơn mình trong cuộc sống, nhưng nó cũng đã phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Những nỗ lực đó, người khác như bố mẹ cũng chỉ có thể biết một phần chứ mình thì biết đến một nửa, nửa những nỗ lực còn lại nó giữ lại cho riêng nó.
Sinh nhật này là sinh nhật cuối cùng của tuổi sinh viên, chị chúc em rất nhiều thứ. Những lời có cánh hãy để các fan của em bày tỏ. Chị chúc em những lời dưới đất nghe.
Chúc em luôn xinh tươi và trẻ trung.
Chị chúc em hãy tự tin và luôn cố gắng trong cuộc sống, như bây giờ và sẽ còn hơn nữa.
Chị chúc em trong những fan hâm mộ, sẽ tìm được một người đàn ông thực sự tốt, hiểu và biết trân trọng giá trị tâm hồn của em, vì chị biết nó rất đẹp. có những kẻ lao vào thần tượng chỉ vì một mái tóc đẹp, một ánh mắt đẹp mà quên mất rằng một tâm hồn đẹp mới là cái giữ cho idol sống mãi.
Chị chúc em kiếm đủ nhiều tiền để làm những việc em mong muốn, nhưng biết dừng lại đúng lúc để hưởng thụ những gì em đã làm và cố gắng.
chị chúc em có khhông nhiều quá, nhưng nhiều hơn một người bạn thực thụ để có thể khóc mỗi khi mệt nhọc và cay đắng. Nếu không có thì hãy tìm về chị.
chị chúc em đủ bình tĩnh, đừng bực dọc trước những lo lắng của bố mẹ để hiểu rằng đó chỉ vì họ rất yêu quí em, ai cũng yêu quí con mình cả mà.
Cuối cùng
Chị chúc em luôn yêu gia đình nhiều như gia đình yêu em. Nhưng chắc chắn sẽ khôgn hơn được đâu. 3 đánh 1 không chột cũng què mà.
Hic hic, chị hơi bị ưu ái đó nhé, dành hẳn một khoảng thời gian dài để viết bài tưởng niệm nầy đấy. Đừng có chê, chẳng có thời gian mà nghĩ đâu, nên còn nhiều thứ chưa viết được vào, nhưng nhóc sẽ hiểu bà già phải không?
2h ngày này 23 năm trước, bố và mẹ đang chở nhau trên xích lô và mẹ đang tóp tép quả bưởi mua bằng tiền bán 3 bánh xà phòng. Thời đó ai cũng vất vả, nhưng mà sinh nó vất vả hơn sinh mình rất nhiều, có lẽ vì thế mà nó có tên như bây giờ.
Bố nói mình rất lỳ, và đến bây giờ vẫn thế. Bố và mẹ đi tưởng mình đã ngủ, ai dè 4h về, mở cửa thấy mình lù lù ở sân, chẳng khóc chẳng sợ, chỉ hỏi bố đi đâu về thế. Có thể mọi người không tin, nhưng ngày đó mình đã nhớ được cái cảm giác đứng trước cửa nhà hộ sinh thăm mẹ và nó.
Ngày bé mình và nó lúc nào cũng cặp kè với nhau, khổ thế mà nó vẫn cứ béo tròn cối xay, đầu như sư cọ mốc chẳng có cái tóc nào. Vậy mà giờ đầu nó nhiều tóc hơn mình. Cú. Ngày đấy nó chẳng nói chẳng cười, cứ ngồi thu lu một đống trên cái ghế nhà trẻ, động một tí là có thể khóc này. Thế mà giờ thì lỳ không thể tả, còn lâu mới khóc. Ngày ấy nó ăn da gà và trứng như rồng cuốn, thế mà giờ phải trong hoàn cảnh đặc biệt lắm nó mới ăn. Mọi người trêu chắc tại hồi bé ăn nhiều trứng quá nên giờ mới ngu. Mình thấy ngu được như nó, may mà nó ăn trứng, chứ không ăn thì giờ chắc nó bắt nạt mình mất.
Lúc bé, đi đâu mình cũng dắt nó đi, nói chung đối xử với nó hơi bị tử tế,
Nói tóm lại là nó và mình khác nhau rất nhiều, nhưng cũng có rất nhiều điểm giống nhau, cái này khôgn thể nói ngay được.
Tuy có nhiều điều thuận lợi hơn mình trong cuộc sống, nhưng nó cũng đã phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Những nỗ lực đó, người khác như bố mẹ cũng chỉ có thể biết một phần chứ mình thì biết đến một nửa, nửa những nỗ lực còn lại nó giữ lại cho riêng nó.
Sinh nhật này là sinh nhật cuối cùng của tuổi sinh viên, chị chúc em rất nhiều thứ. Những lời có cánh hãy để các fan của em bày tỏ. Chị chúc em những lời dưới đất nghe.
Chúc em luôn xinh tươi và trẻ trung.
Chị chúc em hãy tự tin và luôn cố gắng trong cuộc sống, như bây giờ và sẽ còn hơn nữa.
Chị chúc em trong những fan hâm mộ, sẽ tìm được một người đàn ông thực sự tốt, hiểu và biết trân trọng giá trị tâm hồn của em, vì chị biết nó rất đẹp. có những kẻ lao vào thần tượng chỉ vì một mái tóc đẹp, một ánh mắt đẹp mà quên mất rằng một tâm hồn đẹp mới là cái giữ cho idol sống mãi.
Chị chúc em kiếm đủ nhiều tiền để làm những việc em mong muốn, nhưng biết dừng lại đúng lúc để hưởng thụ những gì em đã làm và cố gắng.
chị chúc em có khhông nhiều quá, nhưng nhiều hơn một người bạn thực thụ để có thể khóc mỗi khi mệt nhọc và cay đắng. Nếu không có thì hãy tìm về chị.
chị chúc em đủ bình tĩnh, đừng bực dọc trước những lo lắng của bố mẹ để hiểu rằng đó chỉ vì họ rất yêu quí em, ai cũng yêu quí con mình cả mà.
Cuối cùng
Chị chúc em luôn yêu gia đình nhiều như gia đình yêu em. Nhưng chắc chắn sẽ khôgn hơn được đâu. 3 đánh 1 không chột cũng què mà.
Hic hic, chị hơi bị ưu ái đó nhé, dành hẳn một khoảng thời gian dài để viết bài tưởng niệm nầy đấy. Đừng có chê, chẳng có thời gian mà nghĩ đâu, nên còn nhiều thứ chưa viết được vào, nhưng nhóc sẽ hiểu bà già phải không?













