Nhật ký Phanxiphăng! P1: Lên đường...
Friday, August 31, 2007 7:33:00 AM
Bỗng nhiên thấy quá nhanh, nhận được điện thoại của Linh báo rằng sẽ đi từ 8h kém 20 thay vì 10h hay 11h như đã dự tính. Vẫn muốn về nhà tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị thêm một số đồ. Giờ mình cũng chẳng biết là thiếu và thừa cái gì. Cái gì cũng sợ thiếu, rồi lại sợ thừa chẳng thể mà vác nổi.
Biên nói, đi chơi là cứ phải máu như chị, chưa đi đã thấy rất hồi hộp rồi, chẳng làm được gì từ sáng đến chiều. Sáng lăng quăng chơi line, đánh một cái văn bản cho bố. Bảo chiều sẽ mua nốt rồi sẽ thảnh thơi, nhàn nhạ ra ga. Còn tính qua nhà Hương xanh buôn chuyện nữa chứ. Tự dưng cảm thấy gấp gáp không đủ để làm. Còn phải lo cho cái màn hình bỗng nhiên dở chứng ở nhà. Cặp kính cận bỗng nhiên không tìm thấy, vậy mình phải nhìn ngắm bằng cái rì đây.
Đồ đạc để chuẩn bị rất chi là pờ-rồ: găng tay leo núi này, giày bata để leo núi này (nhưng hình như mình mua nhầm, thôi mặc kệ.), áo mưa đủ mỏng để nhẹ và đủ dầy để còn nằm lên. Một số loại thuốc cơ bản này, quần áo phải đủ nhẹ và đủ ấm. Trời ơi, còn nhiều thứ quá, làm sao mà mang vác được bi giờ.
Mình thực sự hi vọng chuyện đi này là một điều tốt cho mình. Nhiều người ghen tỵ lắm đây. Bỏ lại sau lưng mọi điều.
Hẹn gặp lại mọi người trong thời gian gần nhất.
Mọi người chúc tớ may mắn nhé.
Biên nói, đi chơi là cứ phải máu như chị, chưa đi đã thấy rất hồi hộp rồi, chẳng làm được gì từ sáng đến chiều. Sáng lăng quăng chơi line, đánh một cái văn bản cho bố. Bảo chiều sẽ mua nốt rồi sẽ thảnh thơi, nhàn nhạ ra ga. Còn tính qua nhà Hương xanh buôn chuyện nữa chứ. Tự dưng cảm thấy gấp gáp không đủ để làm. Còn phải lo cho cái màn hình bỗng nhiên dở chứng ở nhà. Cặp kính cận bỗng nhiên không tìm thấy, vậy mình phải nhìn ngắm bằng cái rì đây.
Đồ đạc để chuẩn bị rất chi là pờ-rồ: găng tay leo núi này, giày bata để leo núi này (nhưng hình như mình mua nhầm, thôi mặc kệ.), áo mưa đủ mỏng để nhẹ và đủ dầy để còn nằm lên. Một số loại thuốc cơ bản này, quần áo phải đủ nhẹ và đủ ấm. Trời ơi, còn nhiều thứ quá, làm sao mà mang vác được bi giờ.
Mình thực sự hi vọng chuyện đi này là một điều tốt cho mình. Nhiều người ghen tỵ lắm đây. Bỏ lại sau lưng mọi điều.
Hẹn gặp lại mọi người trong thời gian gần nhất.
Mọi người chúc tớ may mắn nhé.













