My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Thư viện quốc gia!

Thư viện quốc gia! magnify
Dạo này cũng được bạn bè quan tâm hơn, hay đi ngoài hơn, (tức là ra ngoài ăn uống với bạn bè), có cái máy ảnh đi đâu cũng thích chụp, mỗi tội người xấu ghê, chán như con gián.
Chụp vài cái ảnh trong thư viện Quốc gia với Lan Anh. Có mỗi 2 đứa có sở thích chụp ảnh, còn chẳng nhờ được ai để có cái ảnh chung 2 đứa, đành hẹn khi nào mình white hơn, đỡ black hơn, he he, and bigger,
Khi gặp bạn bè, mình thấy vui hơn, cảm thấy cuộc sống có nhiều điều thật thú vị. Đôi khi cũng chạnh lòng khi thấy người ta có đôi có lứa. Chiều nay ai cũng dập dìu có đôi đưa đón, kể cả cái Hg Blue. LA bảo, người ta kiêng làm như mày đấy. Hừ, cái gì cũng có duyên cả, mình làm việc tốt thì tốt chứ sao.

Yêu lắm cuộc sống này.

Điệu một tí