KẾ HOẠCH LỚN VÀ KẾ HOẠCH NHỎ...
Tuesday, August 21, 2007 12:11:00 PM
Kế hoạch nhỏ:
- Máy xay sinh tố: Loại tầu thôi, cái này ếch cần xịn, chỉ cần hoa quả đủ “nát” để xực là được, hì hì.
500k đổ lại
- Máy ảnh Kỹ thuật số: nếu chịu khó tìm hiểu và nhờ vả, vó thể mua với giá 4T, khá ngon, 6.3 pixel, ống kính zoom 10x, tuy hơi to. Chịu khó từ bỏ tiêu chuẩn siêu mỏng vậy.
- Đi học tiếng Trung: dự tính này hơi bị xốn xiền và thời gian. Nên không tính nữa. Vả lại đời còn dài lắm. Học là chuyện của cả đời.![]()
- Điện thoại cầm tay trong nhà: 500k còn nếu điện thoại mẹ con thì 1T. Để có thể gếch chân lên tường nằm buôn chuyện cả tiếng. hoặc chui vào William Cường mà vẫn không bị mất hứng buôn, khe khe ![]()
- Mỗi tháng mua một cái túi. Đã thực hiện được một phần, nhưng toàn túi đểu, mua dùng một thời gian chả sờ đến, chẳng thấy phí. Chỉ để thoả mãn tính thích shopping của phụ nữ mà thôi. Xả xì trét mừ….![]()
- Đi Tây Nguyên và Tây Bắc, miệt vườn miền tây (sính Tây lắm). Khoảng 10T, time thực hiện= 2năm, hic hic, sau khi tính kinh phí, thì phải chuyển nó qua kế hoạch lớn.
Kế hoạch lớn:
- Tiết kiệm tiền mua laptop (nên tạm thời có máy nào sử dụng máy đấy, cái này phải nhờ em Cường béo dễ thương đây).
- Du lịch Tây Tạng một chuyến. Chị Hương bảo phải 2000USD. Từ khi đọc xong 2 quyển “Tây tạng giọt hoa trong nắng” và Mùi Hương Trầm, thì ước mơ của mình chuyển từ Ai cập -à Rome à Tây Tạng. Thèm cái hương Phật ở đó. Và Tây tạng xem chừng còn gần và ít tiền nhất trong 3 điểm đó. Kế hoạch này có thể handle nếu mình chăm chỉ làm việc và không tiêu pha gì kiểu “kế hoạch nhỏ” trong khoảng 4 năm. Hic hic, thế mới gọi là kế hoạch lớn. Không thực hiện được cũng cứ kế hoạch đã…
- Lên đời xe ga: Vẫn thích LX125, nhưng nếu mua thì sẽ mua Spacy, cổ điển, giản dị mà vẫn tao nhã, và khẳng định đẳng cấp. Chơi xe cũ thì tầm 40-50T. Phải nhờ người quen xem cho. Chờ vụ WC2010, xem có bác nào máu mê cắm xe cá độ, thì mình rình. Chẹp, hơi đầu lâu, zưng mà … thế mới là kế hoạch nhớn. Chơi xe tầu kiểu SCR, pà con đồn rằng cũng được, total 35T.
- Một em tv LCD, loại bé và rẻ nhất of SS/LG khoảng 15T (đã giảm giá 30-40%, mùa khuyến mại). Hic, thấy gần mà xa ghê…
Vì all các kế hoạch trên rất dài, nên sẽ xảy ra các phương án sau:
- Một người đàn ông đáng thương nào đó sẽ lấy phải Nga ngố, à vướng bận chuyện chồng con, thực hiện kế hoạch LCD và spacy.
- Nếu all đàn ông trên thế giới này đều may mắn, Nga ngố sẽ chú tâm vào KHLớn 1 và KH nhỏ.
Hiện tại:
- chưa gặp ngưòi đàn ông bất hạnh nhất trên thế giới
- Money: 2,5T (
)
- Sức khoẻ: cực ổn
Sau khi phân tích SWOT, SMART chán chê,
hic hic, vứt hết tất cả các kế hoạch nhớn và nhỏ này đi. 2-9 này ta lên đường chinh phục đỉnh Phanxipăng. Oa, đã quá. Đầy người
thèm dỏ dãi đấy, ha ha













