Mẹ và con gái!
Monday, July 23, 2007 4:07:00 PM
Ngày xửa ngày xưa, thượng đế tạo ra con người và đưa xuống trần gian. Mỗi con người rất mực sợ hãi trước tương lai khi được đưa xuống trần gian, đầy những khó khăn và thử thách. Họ hỏi thượng đế: Làm sao mà con có thể đương đầu với những khó khăn, khi không có thượng đế bên cạnh đây? Thượng đế nói rằng, con hãy yên tâm, ta đã tạo ra dưới trần gian những con người, mà ở đâu họ cũng sẽ thay ta, ở bên cạnh che chở cho con, ban cho con sức mạnh và sự sống, khi con đau đớn thất bại, cũng chính họ sẽ an ủi và xoa dịu nỗi đau, cổ vũ cho con đi tiếp. Con người cảm thấy rất yên tâm để rời bàn tay thượng đế, đi xuống trần gian. Trước đó, con người bỗng chợt nhớ ra và quay lại hỏi thượng đế: Thưa ngài, con quên mất, nếu gặp người đó, con phải gọi người đó thế nào? Thượng đế trả lời: Những người đó có rất nhiều tên gọi, nhưng họ có tên gọi chung là MẸ.
Và thế là con người đi xuống, trong đó có những đứa con trai và con gái. Trong những đứa con đó, có những đứa con gái vô tâm. Trong những đứa con gái vô tâm đó, ở một đất nước hình chữ S cong queo, có nó, một trong những đứa con vô tâm nhất quả đất.
Hôm qua, hôm kỉa hôm kìa, và rất những lần nhiều nhiều hôm trước đó, con gái đã cãi mẹ, rõ ràng là con gái không ngoan. Ngay sau khi cãi mẹ xong, con gái biết lỗi nhiều lắm. Con gái thấy mình thật là ngốc, cãi mẹ xong để mẹ mắng, mẹ sẽ mệt lắm mẹ nhỉ? Con gái biết mẹ thương con + .... nhất, chẳng có ai thương con như mẹ. Con gái biết rằng mình hạnh phúc khi còn có mẹ để mà cãi. Rằng con thật là ngốc khi làm mẹ buồn, vì rằng người ta chỉ có thể làm tổn thương những người yêu quý mình mà thôi. Chắc mẹ buồn lắm. Con không thể hứa rằng con sẽ rất ngoan, con chỉ có thể hứa rằng con sẽ cố gắng ngoan hơn bây giờ và không vô tâm như now. Mẹ à, con gái bướng lắm, nên con gái chỉ có thể xin lỗi mẹ thế này thôi. Thấy con rối rít với nồi chè mẹ nấu, với bắp ngô mẹ mua, với câu chuyện bác dì, mẹ hiểu con nhất, mẹ biết con biết lỗi rồi, và đang xin lỗi mẹ đấy mẹ nhỉ. Lời xin lỗi là lời khó nói nhất, nhưng chỉ cần mẹ và con gái thì đó lại là điều dễ hiểu nhất. Chỉ cần ở bên cạnh nhau, không cần nói, mẹ sẽ hiểu con muốn xin lỗi. Mẹ à, mẹ biết rằng trong con, gia đình là điều thiêng liêng cao quý nhất mà, con sẽ cố gắng để không làm mẹ buồn, làm tổn thương đến gia đình đâu. Đúng là gia đình là nơi ta muốn trở về sau những thất bại mệt mỏi, sau những đau buồn trong cuộc sống. Con biết rồi đây, con sẽ có những tin làm mẹ buồn, có thể sẽ rất giận con. Nhưng con biết là do mẹ thương con gái thôi, nhưng con gái thực sự muốn khi đó con gái sẽ được trở về bên cạnh mẹ, chẳng nói gì, nhưng mẹ sẽ hiểu con gái muốn khóc.
Special tặng những người con gái, những bà mẹ có con gái, alive or not.













