My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Trả nợ hôm mùng 7, July, 2007

Trả nợ hôm mùng 7, July, 2007 magnify
Theo dòng những kẻ bắt cóc blog (hình như là theo blog của Yến nói thế thì phải), mình được có mặt trong danh sách của một kẻ đáng yêu: là Ashley đáng ghét. Hic hic, mình nói một chút về bản thân, giới hạn là 7 điều, nhưng nếu nhiều quá, mình sẽ làm 7 điều ghép (như kiểu 7 câu ghép vậy, mình vốn giỏi môn ngữ pháp mà). E hèm....

1. Các con số có ý nghĩa: sinh ngày 10-10-80, cao 1m55, nặng 45kg. Con số chiếu mạng: số 2, sao chiếu mệnh: sao Mộc, cung Thiên Bình.

2. Sở thích: nhiều lắm, chẳng thể kể hết được, cái gì hay cũng thích. Một chút về văn hóa, thích đọc sách, du lịch, tin học, thích những thứ cổ cổ, cũng thích cả những thứ hiện đại. Sách thì đủ loại, trong truyện cho trẻ con thì thích Bảy viên ngọc rồng, Đôremon, và bây giờ đang rất thích Harry Potter. Sắp có tập 7 roài, 21-7 này đấy.

3. Lớp 1: bị cô giáo từ chối cho nhập học vì quá nhỏ con. "Anh chị cứ động viên cho cháu nó ở nhà một năm, cho nhớn thêm chút nữa, cứng cáp rồi cho đi học cũng được". Nhưng nghe nói là mình cứ đòi đi học, nên bố mẹ năn nỉ cô cho cháu học thử 1 tháng. Nếu cháu nó không học được, gia đình sẽ cho cháu nghỉ. Buổi học đầu tiên, "cháu nhà em" nhận một con 2 to tổ vật, can tội cô cho tập viết chữ, cháu viết với đúng kích thước chữ mẫu trên bảng, thành ra một trang vở cháu chỉ viết được có 1 chữ thôi à. Tháng thứ 1, cháu xếp thứ 50/51. Hình như đứa thứ 51 bị thiểu năng. Cô giáo lại động viên cho tớ nghỉ. Tớ vẫn không chịu. Bố mẹ lại xin. Tháng thứ 2, xếp thứ 34/51. Tháng thứ 3, xếp thứ 17/51. Tớ chính thức được nhập học. Hoan hô bố mẹ tớ nhỉ. Hoan hô cả tớ nữa chứ. Đến bây giờ bố mẹ tớ cũng vẫn còn ngạc nhiên khi tớ học được đại học cơ đấy (và còn hơn thế)

4. Quá khứ (tuổi thơ): Rất nhút nhát và hay sợ sệt, chỉ chơi với một vài người bạn thân, bị gọi là ngố, theo đúng nghĩa. Bạn bắt nạt không biết làm gì, bố đánh không biết xin xỏ, chỉ biết giơ ..mông ra chịu đòn. Lời phê của cô giáo chủ nhiệm lớp 6-7 (mình tình cờ tìm được hôm dọn phòng) đại ý là: "cần hòa đồng để được bạn bè yêu quý hơn". Nói chung tuổi thơ ngố và buồn. Chắc giờ đã khắc phục được một phần rồi.

5. Duyên nợ với môn tiếng Anh: vốn chẳng mặn mà với môn tiếng Anh, tớ ghét nó. Một lần trong lớp giơ tay đặt một câu hỏi tiếng Anh, được cô giáo cho là thông minh, nhưng sau đó cô chỉ vào bạn Dũng (học trò cưng của cô) và bảo: "Chỉ có Dũng mới có thể đặt một câu hỏi như thế". Chim cú, lặng lẽ đi học thêm môn tiếng Anh. Năm đó điểm tổng kết đứng thứ 2 lớp. Cô càng cú, khi cả lớp lên xin điểm môn tiếng Anh, mình và bạn Mạnh Hà không lên. Năm đó, Mạnh Hà chỉ được học sinh trung bình, còn mình vẫn được học sinh giỏi. he he, Hằng Nga bảo, sau vụ này tao nể mày rồi. Lên đại học, nõi chán môn tiếng Anh trở lại, mình lại bỏ học tiếng Anh. Rồi vào IVC, làm vị trí dịch tiếng Anh. Cuộc đời thật buồn cười.

6. Trong các dạng vật chất, thích nhất là nước.
Có lẽ, vì thế thích mưa, thích tuyết, thích bão, thích mây, thích sông, hồ, suối, thác, biển. Và có sở trường rửa bát, giặt quần áo, và tắm cực lâu (, thích nghịch nước mừ). ước mơ có một cái bồn tắm thật to và đẹp, to hơn nữa là một biệt thự có bể bơi. Cực kỳ nhỏ bé.

7. Loài hoa yêu thích: cái này kể ra cũng buồn cười. Tớ khá thích các loại hoa màu trắng và vàng (đặc biệt là hoa hồng vàng, tulip vàng, hướng dương, ...) Màu trắng cho tớ cảm giác thanh khiết, và tớ rất thích hoa hụê, hoa sen. Hic hic, nghe nói đó là các loại hoa tượng trưng cho sự chết chóc,chỉ để trên bàn thờ nên chẳng bao giờ được tặng cho lòai hoa này cả.
Còn nhiều nữa lắm, nhưng tớ để dành để đến 08-08-08, tớ kể tiếp 8 điều nữa, nhỉ???

Bây giờ là danh sách 7 người tiếp theo:

1. Lan Anh 03.

2. Hương (today not tomorrow)

3. Đanko

4. Bà chị xinh đẹp cùng tên của em, chị Đoàn Việt Nga ới ơi.

4. Funeral Heart

5. Cường út.

6. Hương max.

7. Nothing new


Lu
t: Mi người b "bt" phi "xì" ra 7 s tht/ thói quen/ s thích gì đó v bn thân và viết nhng điu đó vào blog ca mình (kèm theo điu lut này). Sau đó, người đó được quyn "bt" thêm 7 người khác (nh lit kê tên ca 7 nn nhân kế tiếp ra). Đng quên đ li cho h mt quick comment "thông báo" rng h đã b bt và phi đc blog ca mình đ hiu v lut chơi.