My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Thứ 7, ngày 7 tháng 7 năm 07

Thứ 7, ngày 7 tháng 7 năm 07 magnify
Âm nhạc có 7 nốt, cầu vồng có 7 màu, 1 tuần có 7 ngày, thế giới cổ có 7 châu lục, văn minh nhân loại có 7 kỳ quan, từ thành công trong tiếng Anh SUCCESS có 7 chữ cái. Con số 7 luôn ẩn chứa nhiều điều may mắn và thành công.

Con số 7 là con số đẹp. Nhưng theo mình ngày lặp là một ngày đẹp. Mình chẳng hề để ý đến những ngày này trước đây, cũng thấy nó trùng trùng hay hay thôi. Cho đến khi 05.05.05, có một tin nhắn rất ý nghĩa đến với mình. Và từ đó mình nhớ đến những ngày lặp. Nhắn tin về số 7 gửi cho một số người, mong họ sẽ thành công trong công việc và một chút may mắn trong cuộc sống. Những cũng chưa thấy có hồi âm. Đôi khi cho đi một món quà tặng, là không nên mong nhận về, nhưng giá như người ta biết rằng, một lời cảm ơn cũng là một món quà ý nghĩa. Và mong những người đó biết rằng mình vẫn nhớ đến họ. Hi hi...

Một ngày rất ý nghĩa, có kế hoạch đi với một người bạn, đi chơi Phủ, nhưng nắng quá, ngại đi. Lại ở lại công ty luyện Line, mình nghiện nó mất rồi. Mình có một số công vịêc cần làm, mà cứ thèm chơi, như con nghiện vậy. Giờ mới biết những người nghiện chơi điện tử thì bị cám dỗ đến thế nào. Sáng nay công ty đi đá bóng. Tụi con gái gọi là đi cổ vũ cho vui. Nhưng xong thì cũng chán. Bảo là mình đá thì mới hay, chỉ ở ngoài hò hét, chán chết, chả được cái quái gì. Hôm nay thực sự mình ước được ở bên một người, nhưng không thể được rồi.

Tình yêu ơi, có dài lâu cho em ở lại!