Entry for June 29, 2007-Một số câu nói ưa thích
Friday, June 29, 2007 1:16:00 AM
Em tưởng nước giếng sâu. Em nối sợi gầu dài. Ai ngờ giếng cạn. Em tiếc hoài sợi dây.
Cái gì đã vỡ là đã vỡ. Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp đẽ nhất, còn hơn là cố chắp vá, để suốt ngày phải nhìn thấy những mảnh vỡ và những vết rạn nứt. (hi hi, đại ý là thế, chứ không nhớ chính xác. Của Ret Bớtlơ trong "Cuốn theo chiều gió". Bớt lơ này là viết theo bản dịch cũ, hồi đó còn phiên âm kiểu Nông Văn Dền, nhưng văn phong thì cực kỳ, hay hơn bản dịch mới bi giờ nhiều, mọi người có thấy thế không).
Hạnh phúc không phải là một đích đến. Nó là cách sống. (Happiness is not a destiny, it is method of live). Phải tiếp tục cuộc hành trình này thôi.
Khi một cánh cửa đóng lại, có nghĩa là ở đâu đó, có một hoặc nhiều cánh cửa mở ra với bạn. Mình cần tiếp tục tìm kiếm cánh cửa phù hợp với mình.
Có lẽ cần suy nghĩ nghiêm túc về việc vứt bỏ một món đồ đã hỏng. Một chiếc cốc đã sứt, nó vẫn còn khá đẹp, mọi thứ, quai cốc, hình vẽ, nhưng cứ cố dùng nó, mình sẽ bị đau mất, khéo mà sứt miệng như chơi. Nga à, cần một chiếc cốc, không cần quá đẹp, nhưng phải là một chiếc cốc tốt, đựng được nước, và không làm mình đau khi dùng nó.
Xét cho cùng, mai là một ngày mới.
(Scarlet O'Henry, chẳng biết có biết chính xác không nữa, hoặc Scarlet BớtLơ, đằng nào thì cũng là họ của chồng mừ)
Cái gì đã vỡ là đã vỡ. Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp đẽ nhất, còn hơn là cố chắp vá, để suốt ngày phải nhìn thấy những mảnh vỡ và những vết rạn nứt. (hi hi, đại ý là thế, chứ không nhớ chính xác. Của Ret Bớtlơ trong "Cuốn theo chiều gió". Bớt lơ này là viết theo bản dịch cũ, hồi đó còn phiên âm kiểu Nông Văn Dền, nhưng văn phong thì cực kỳ, hay hơn bản dịch mới bi giờ nhiều, mọi người có thấy thế không).
Hạnh phúc không phải là một đích đến. Nó là cách sống. (Happiness is not a destiny, it is method of live). Phải tiếp tục cuộc hành trình này thôi.
Khi một cánh cửa đóng lại, có nghĩa là ở đâu đó, có một hoặc nhiều cánh cửa mở ra với bạn. Mình cần tiếp tục tìm kiếm cánh cửa phù hợp với mình.
Có lẽ cần suy nghĩ nghiêm túc về việc vứt bỏ một món đồ đã hỏng. Một chiếc cốc đã sứt, nó vẫn còn khá đẹp, mọi thứ, quai cốc, hình vẽ, nhưng cứ cố dùng nó, mình sẽ bị đau mất, khéo mà sứt miệng như chơi. Nga à, cần một chiếc cốc, không cần quá đẹp, nhưng phải là một chiếc cốc tốt, đựng được nước, và không làm mình đau khi dùng nó.
Xét cho cùng, mai là một ngày mới.
(Scarlet O'Henry, chẳng biết có biết chính xác không nữa, hoặc Scarlet BớtLơ, đằng nào thì cũng là họ của chồng mừ)












