My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Trời trở mát!

Mấy ngày hôm nay nắng nóng khủng khiếp, oi ả cảm tưởng như không muốn làm việc, không muốn ra ngoài nữa.
Bỗng nhiên tối nay trời trở mát. Đến tận 10hrưỡi mới có những cơn gió mát, và to dần. Hy vọng là có trận mưa xuống cho mát đất mát trời một chút.
Mấy hôm nay có vài cái deadline, nên chẳng thể chơi bời linh tinh được nữa, phải làm thôi. Vả lại mình cảm thấy có một mục tiêu để phấn đấu rồi.
Tiền, tiền và tiền. Có một người bạn không quen biết hỏi, đến bao giờ thì đủ tiền. Câu trả lời là không bao giờ đủ tiền. Mà chỉ là có một lúc nào đó ngừơi ta không còn thèm tiền, vì chẳng thể tiêu được tiền nữa mà thôi.
Mình đã có một mục tiêu để phấn đấu mà. Cố lên Linano.