Ngày thứ hai tệ hại..
Monday, May 14, 2007 3:25:00 PM
Một ngày thật tệ hại. Sáng ra mình trốn vụ training của công ty để làm việc, ai ngờ chẳng làm nổi một trang. Chán chết. Trưa không đi ăn, em Hải lấy cơm về cho mình. Ăn xong, mình cảm thấy nhức mắt không chịu đợc, không thể tiếp tục nhìn vào màn hình vi tính, thế là về, mà nằm cả buổi chiều, mệt thật. Chiều dậy mà mắt nhức khủng khiếp, đặc biệt là bên phải, mình nghỉ quẩn là nếu mà bị mất mắt phải đó (mổ phẫu thuật) thì chết, không thể lấy được chồng mất.
Tối ăn xong, uống thuốc giảm đau. vì mình đau quá không chịu đựơc, thấy đỡ hơn và yêu đời trở lại. Mai chắc có thể đi làm và lĩnh lương rồi. Ngày 15 muôn năm.
Tối ăn xong, uống thuốc giảm đau. vì mình đau quá không chịu đựơc, thấy đỡ hơn và yêu đời trở lại. Mai chắc có thể đi làm và lĩnh lương rồi. Ngày 15 muôn năm.












