Nghịch lý...
Thursday, May 10, 2007 3:58:00 PM
Có những cặp phạm trù đối nghịch nhau, nhưng khi đặt bên cạnh nhau lại rất chi là hợp lý.
Please cảm nhận khi chúng đứng cạnh nhau nhé...
Nghịch lý- Nguyễn Thị Hồng Ngát
Người ta bảo cô này đáo để
Đáo để và sắc sảo thường đi đôi với nhau
Người ta bảo cô kia hiền
Hiền và nhẫn nhục thường đi đôi với nhau
Người ta khen cô nọ thông minh
Thông minh và nhạy cảm cũng thường đi đôi với nhau
Anh kén vợ ở cặp phạm trù nào
Em không biết
Em chỉ thấy phần nhiều những người đàn bà ngơ ngác
Thường gặp may hơn những kẻ thông minh
(Tặng những người bạn cùng tên là Nga và những người phụ nữ nào đủ thông minh để không nhận mình là kẻ thông minh)
Dại và khôn
Thế sự đua nhau nói dại khôn
Biết ai là dại, biết ai khôn
Khôn nghề cờ bạc là khôn dại
Dại chốn văn chương ấy dại khôn
Những người quá khôn thường giả dại
Mấy người còn dại cứ làm khôn
Việc đời biết ai khôn ai dại
Mà cứ trầm trồ dại với khôn
Nhớ và quên
Phần còn lại của quên là nhớ
Và những điều không nhớ là quên
Sống làm người biết quên, biết nhớ
Sống một đời để nhớ, để nhớ để quên
Biết là vậy sao vẫn quên điều nên nhớ
Và nôn nao da diết nỗi nhớ phải quên
Muốn nhớ thêm phải quên điều không cần nhớ
Muốn lớn lên phải chọn lựa nhớ và quên
Đời là vậy, Quên Quên Nhớ Nhớ
Tới vô cùng_ Nhớ nhớ quên quên
Đến khi nào hết quên hết nhớ
Để lại đời nỗi nhớ và quên
Tranh thủ lúc rỗi rãi, lục lại mấy quyển thơ cũ, thấy nhiều bài hay ra phết, thỉnh thoảng phải cập nhật vào blog, lúc nào tiện thì lôi ra xem.












