Yellow-Purple Castle

Ti amo Kyouya-愛してる 跳ね馬

Subscribe to RSS feed

Vài dòng ngớ ngẩn

Còn 2 ngày nữa là thi rồi.
Thi xong là "bay" rồi.

Mà sao mình muốn bỏ thi quá ~

Tâm trạng bây giờ chỉ gói gọn trong một chữ "Chán"
Thôi thì ráng thi, vì mẹ.

Chị Hai đi SG thi ĐH rồi, thành ra giờ ở nhà chỉ có một mình.
Tối ngủ một mình. Phòng trống không.

12h mới bò vào giường ngủ. Nướng đến trưa.
Thói quen xấu. Chắc thi xong phải bỏ thôi.


Lớn lên mình sẽ bỏ nhà đi. Khi có đủ tiền. Sẽ bỏ nhà đi. Chắc chắn.
Nếu như lão già đó vẫn còn ở lì tại nhà thì mình sẽ bỏ-đi.
Mà cho dù lão có bỏ đi hay bị giang hồ chém giết ở xó xỉn nào đó thì mình cũng sẽ bỏ đi.
Và 6 tháng về 1 lần.
Vậy đấy.
Mình chán cái nhà này lắm rồi.



Còn bây giờ thì cứ học và gom góp cho đủ tiền đi đã.

Dino you're back !!!

Và tớ cũng back :"> ~



KHR chapter 295.





Anh đã trở lại : (( và đẹp trai sáng chói gấp bội phần : ((

Phởn vô độ ~


Mình thích cái này :"> ~



Đỉnh của đỉnh =))

Sooyoung's aegyo

Choi Sooyoung, thành viên của SNSD mà tớ thích nhất ( ak.a duy nhất smile) ) và aegyo ( cute act ) CỰC KÌ VÔ ĐỐI của cô ấy =))
Cảnh báo: không dành cho người bị bệnh tim. Phụ nữ sinh con và cho con bú. Đề nghị uống thuốc trợ tim trước khi xem .



















KHÔNG THỂ NHỊN CƯỜI =))

Less-chan àh..

Less-chan àh. Tôi … thực sự nổi điên lên rồi cậu ạh. Tôi chịu hết nổi rồi. Hôm nay tôi đã cử xử quá nóng nảy , tôi đã đập phá , nổi giận , gào thét trước mặt ba mẹ tôi. Tôi biết điều đó là không nên , TÔI BIẾT CHỨ. Dĩ nhiên tôi luôn biết việc mình đang làm, tôi luôn tỉnh táo. Nhưng mà tôi không kiềm chế được , cậu ạh . Tôi cảm thấy bị tổn thương, cậu ạh. mẹcủa tôi thậm chí còn CHẲNG HIỂU GÌ về tôi hết. thậm chí khi tôi nói ra điều đó , mẹ còn CHẲNG THÈM nghe tôi lấy một lời. Mẹ hành động đúng như kiểu chẳng hiểu gì về tôi. Mẹ quát mắng tôi … mẹ đánh tôi. Trong khi tôi kị nhất điều đó. Tôi cầu mong khi tôi nổi điên lên vậy, mẹ sẽ phải tự nghĩ lại rằng , chỉ 1 chút thôi, tại sao tôi lại hành động như vậy. Tôi cầu mong mẹ sẽ đến ôm tôi và bảo rằng tôi phải bình tĩnh, đại loại vậy…. nhưng mẹ tôi không làm vậy. Mẹ quát mắng tôi và bảo tôi ngụy biện, mẹ bảo tôi lí sự. Bởi vì tôi nói rằng mẹ không hiểu tôi , mẹ không quan tâm đến cảm xúc của tôi. Mẹ bảo rằng mẹ sinh tôi ra mẹ nuôi tôi lớn thì tôi phải thế này thế nọ . Mẹ bảo tôi mất dạy. Tôi không muốn nghe những lời như vậy , tôi GHÉT ,tôi THÙ HẬN những lời như vậy . Vậy mà CHÍNH MIỆNG mẹ tôi đã nói ra những lời đó với tôi. Mẹ xúc phạm tôi , nhưng mẹ tôi chẳng biết điều đó , cậu ạh. Mẹ tôi với chị tôi , thực sự là CÀ GIA ĐÌNH tôi , đều khin thường tôi cậu ạ. Họ bảo rằng tôi sẽ không làm được thế này , không làm được thế kia. Rồi họ bảo phải làm thế này , làm thế kia . Nhưng tôi vốn không thích làm và không muốn ép mình làm những chuyện mình không thích , và thừa biết mình không có khả năng. Tôi không làm thế được.mẹ tôi luôn bảo và lặp đi lặp lại cái điệp khúc " Tao đẻ mày ra mà làm sao tao không hiểu mày", tôi thật sự , thật sự muốn nói với mẹ tôi rằng "đẻ con ra" và "hiểu con" là hai thứ CỰC KỲ KHÁC NHAU, nhưng tôi không dám nói,cậu ạh. Mẹ tôi nghĩ tôi là đứa trẻ hư , và mẹ nói với TẤT CẢ họ hang về điều đó. Mẹ tôi kể về những thói xấu của tôi. Và rồi tất cả mọi người cười nhạo tôi và mẹ tôi lại bảo với tôi rằng tôi làm mẹ mất mặt. Tôi ĐÃ LÀM điều đó ư ?? Tôi ĐÃ LÀM sao ?? Chính TÔI là người đã TỰ ĐI RÊU RAO TỘI LỖI của mình àh ? Chính mẹ đã tự vẽ râu bôi xấu lên bộ mặt của mình đấy chứ?? Đâu phải tôi. Tôi đã cố giấu kín chuyện đó. Mẹ làm tất cả và mẹ đổ lỗi cho tôi. Mẹ luôn nổi khùng vì những chuyện vô cớ , và đổ hết lên đầu tôi. Tôi chả bao giờ dám phản bác , hay chống đối. Thực sự có vài lần , nhưng tôi quá nhút nhát để nói sự thật , nói ra cảm xúc của tôi. Nhưng mà bây giờ , khi tôi có đủ dũng khí và tôi nói ra. Mẹ tôi đã GẠT PHẮT đi những thứ đó. Mẹ còn chẳng cho tôi cơ hội , để nói ra con người của tôi. Mẹ bảo rằng tôi ngụy biện , tôi lí sự. Lí sự ? Ngụy biện? Tôi làm những việc đó để làm gì cơ chứ ? Mẹ tôi chẳng thể nghĩ rằng , nghĩ 1 điều mà tôi hằng ao ước mẹ tôi sẽ nghĩ đến , rằng vì cớ gì tôi nổi nóng ? Vì sao tôi lại như vậy ? Mẹ luôn nghĩ tôi làm bà tổn thương, làm bà khổ. Ừh thì có vậy , nhưng mà tại sao không có ngượci lại ? Sao bà không nghĩ bà đã từng làm gì xúc phạm tôi chưa? Sao bà không nghĩ được như vậy? Trong khi tôi lại cầu mong , tôi mong bà sẽ nghĩ như vậy. Để hiểu tôi. Mẹ tôi không hiểu tôi, cậu biết rồi đấy. Cậu àh tôi cô đơn, ngay cái nơi mà cậu biết không , tôi gọi là nhà . Nhà của tôi đấy. buồn cười cậu nhỉ. Bởi vì chẳng ai them hiểu tôi và chẳng cần hiểu tôi. Bởi vì họ luôn nghĩ tôi LUÔN SAI và họ LUÔN ĐÚNG, chắc là thế cậu ạh. Chăc là thế … Họ nghĩ và ép buộc tôi vào một khuôn khổ "nữ tính tóc dài" và ép tôi để tóc dài , sừng cộ lên mỗi khi tôi cắt tóc , làm như thể đó là việc tội lỗi nhất trên đời. Bởi họ không hiểu tính cách tôi cậu ạ , tôi không muốn để tóc dài , tôi không thích phải nữ tính, phải "ẻo lả thướt tha" , họ đâu hiểu điều đó , hoặc cho dù có hiểu và cố ý để tôi biết là mình hiểu thì họ cũng chả bao giờ ủng hộ điều đó , thế nên tôi "cầu mong" là họ đừng hiểu còn tốt hơn. Và còn nhiều nhiều nhiều thứ khác nữa mà tôi không thể nói hết. Mẹ tôi làm tôi phát điên , đến nỗi mà thật sự có nhiều lúc tôi đã nghĩ đến rạch tay , đến tự tử ... để khủng bố ba mẹ tôi. Nhưng tôi "vốn" nghĩ rằng tự tử là phát minh đần độn nhất của loài người, thế nên tôi chả bao giờ làm. Tôi nghĩ đúng, phải không cậu ? ... Và họ còn nghĩ rằng cái thế giới “ảo” mà tôi đang “đắm chìm” vào (theo cách gọi của họ) là xấu xa, tội lỗi hoặc gì gì gì đó. Họ chẳng bao giờ biết rằng nó rất có ý nghĩa với tôi , bởi chẳng bao giờ họ cố tìm hiểu mặt tích cực của nó và chỉ luôn nhìn vào mặt tiêu cực của nó. Tôi quý cái thế giới này , kể có nó là ảo hay đi chăng nữa, bởi vì nhờ nó tôi quen cậu , tội rất quý cậu , cậu ạh. Tôi không có nhiều bạn, thực ra tôi là người nhàm chán , chẳng thiết giao tiếp , nên tôi chẳng có bạn bè thân thiết cho lắm. Thế nên khi tôi quen cậu , tôi đã rất quý cậu. Nhưng cho dù là thế nào thì tôi có mang cậu ra kể cho hô nghe thì họ cũng sẽ lại chế nhạo tôi lần nữa , họ sẽ chế nhạo tôi và cho rằng tôi đang quan hệ với một người nguy hiểm nào đó blah blah … Họ nghĩ rằng thế giới này là xấu xa là tội lỗi , và có lẽ họ nghĩ tôi – công dân trong thế giới cũng thế.Cậu ạh. Vậy đó. Vì cậu không đợi tôi nên tôi nói như thế này với cậu , vì tôi rất cần được nói với cậu. Sao cậu không đợi tôi ?? Cậu bận à ? Tôi nghĩ có lẽ thế , tôi tin cậu mà.
Nếu cậu đọc được có lẽ cậu nghĩ tôi nhạy cảm quá đáng. Ừh tôi vốn rất dễ bị tự ái , dễ bị tổn thương và lòng tự trọng cao ngất. Nhưng tôi nghĩ cậu hiểu , Less-chan ạ, không biết sao lại thế nữa. Linh cảm của tôi thôi. Thương cậu !

Short hair ??

Tóc ngắn này ~~~~




Đùa tí thôi :"> Thực ra là thế này :">



Mình muốn cắt tóc quá ~~~~~

Dino-san vs Big sis

Tự nhiên mò được cái ảnh này của bà chị hai , chết cười =))



Đây là Dino-san , tình yêu "to bự" đẹp trai của mềnh




Và ... đây là chị hai , tình yêu "nhỏ bé" ( theo đúng nghĩa ) xấu xí của mềnh

Is it funny ?? =))


My new desktop wallpaper



SKY DINO !!!!

Full pic:



wallpaper by sextas

HBD Hibari Kyoya [5/5]



Buon Compleanno
Hibari Kyouya
[5.5.2010]
[/COLOR][/COLOR][/B]



----

art by Irie

Đố vui có thưởng \bigsmile/

Học bài thi căng thẳng quá nên bày trò cho mọi người cùng chơi . Đây là trò đố vui có thưởng
Hồi hộp lắm đúng không Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở nhé


1




2




3






Mở!










Câu hỏi : Các bạn đoán đây là ai

Và đây là phần thưởng : Chính là 1 CÁI HÔN NỒNG THẮM TỪ TỚ  yeah1.com - teen viet

Bắt đầu đoán đi nào !!!!

p/s: Chết quên tớ chưa xin per, các cậu đóan lẹ lẹ kẻo tớ bị giết ~~~
June 2012
S M T W T F S
May 2012July 2012
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30