Wednesday, 9. July 2008, 05:01:53

Tháng này, bạn Moon được đi sân bay đón papa về.
Có thể là trong khái niệm của bạn, bố là 1 điều gì đó rất- rất lạ. Vậy nên bạn đã có rất nhiều trận mưa rào nước mắt mỗi lần papa giơ tay đón bạn để bế.
Mấy buổi sáng khi ba Moon mới về, hàng sáng mẹ đều thấy bạn nằm quay mặt vào trong, quay mông ra ngoài

. Ba Moon đặt tay lên vai bạn cái là bạn xòe bàn tay bé xíu ra, hất tay ba 1 cái qua vai một cách sành điệu( huhu, thế mà ai cũng bảo 1 tuổi chúng nó chả biết gi đâu à? )
Tháng này đánh dấu cho 1 vụ đi chơi xa đầu tiên của cả nhà : Vạn Chài resort.
Mọi thứ đều ổn cả, chuyến đi tốt, cảnh đẹp, mọi người thân thiết.
Trừ một chuyện là bạn Moon vẫn chưa quen ba bạn nên vẫn sẵn sàng ào ào nước mắt khi cần. Và 1 vụ hốt hoảng của cả ba lẫn mẹ vì bạn Moon bị đau bụng khi đi du lịch.
Tháng này, bạn đã nói được nhiều từ, biết phân biệt và gọi được: chú- ông- cụ, cô- chị- bạn- bé, nước canh, quả bóng, diều.. Các con vật trong quyển sách hình, bạn đã chỉ được: vịt- gà- chim, bò, khỉ, hổ,.. Còn mấy từ loại như cá, trăng, hoa hoét thì đó là level thấp. Giờ nhắm mắt bạn cũng có thể nói như ai:lol:
Tháng này, bạn Moon đã biết đòi tự cầm cốc hoặc bát và tu nước uống lấy một mình, áo ướt tèm lem, bát thì úp thẳng vào mặt (cách này theo mẹ Haika nói là rất giang hồ, mẹ thấy đúng thật

)
9,8 kg. 2 bạn răng hàm bắt đầu lấp ló chào thân ái với bạn, tuy có hơi lười ăn, nhưng mẹ hi vọng tháng tới bạn Moon sẽ thay đổi được tình hình.
Cộng thêm mấy lần cai sữa bất thành, mẹ thấy đây là 1 tháng nhiều nước mắt nhất của con từ bé tới giờ.
Sau 3 tuần ba Moon về, mọi thứ khả quan trong ngoại giao giữa 2 ba con rồi. Khi nào thích là bạn phi thẳng từ bếp lên nhà để chơi với ba, miệng loét xoét: NONG, NONG.
------------------
Tháng này, ngày 7-7-08, có 1 tin làm mẹ rất buồn. Nó làm mẹ lại quay về quãng thời gian xa xưa mà mẹ đã cất nó đi từ lâu lắm rồi.
Nhưng không sao, mẹ coi đó là một chuyện rất nhỏ thôi, nhỏ để đủ coi là mẹ sẽ vượt qua mà nhìn mọi thứ đơn giản hơn.
Mẹ trân trọng những gì đang có, con ạ.