Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

Begin with..


( Cho cái ảnh thời xa vắng của mình để động viên thôi!)

Cái cảm giác nhảy việc thật khó diễn tả
Mình đã chờ từ lâu để bắt đầu lại với một công việc mới.
Lại làm hồ sơ
Lại thấy bỡ ngỡ và ngọng nghịu
Lại thấy oải oải
Lại thích nghi từ đầu

Ở tuổi mình có lẽ mọi thứ phải ổn định đường công việc rồi mới phải
Ngã rẽ nào trước mắt cũng thấy xa
Mình thấy cảm giác ái ngại rõ hơn hồi ngày xưa rất nhiều.
Khó nhỉ?
Có con rồi mới thấy sự ổn định trong công việc là quan trọng thế nào.

Từ ngày mai lại bắt đầu chăm chỉ lại vậy..

Mình lẩm cẩm thật rồi..


Tớ đang ốm :((Ánh mắt ấy, tiếng nói ấy ..

Write a comment

You must be logged in to write a comment. if you're not a registered member, please sign up.

October 2008
MTWTFSS
September 2008November 2008
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031