30-3: Ngày thứ 8
Tuesday, 31. March 2009, 00:07:42
9h30: 100ml sữa
10h30: 1 bát cơm thịt gà om nấm
12h: ngủ
14h30: 1 bát cháo thịt rau ngót
16h: 180ml sữa
17h30: Cháo
20h30: 200ml sữa
22h15: Ngủ
Câu chuyện 1:
Hôm nay về nhà, Ông nội hỏi Moon: Thế cô Tâm hôm nay cho con ăn gì? . Khi bạn Moon đang nghĩ chưa kịp trả lời thì mẹ đã bảo: Cô Tâm không cho Moon ăn gì rồi?
Em quay ra bảo mẹ: Để ông hỏi!
Đấy, như thế này có gọi là biết cãi hay không?

Câu chuyện 2:
Bạn bắt đầu biết có tình cảm với các em Bách Thú bông trong nhà.
- Em Gấu đi ngủ đi
- Em Khỉ xanh biển nằm xuống
- Con Chó này ngoan( chả hiểu sao, cứ đúng em gâu này là bạn Moon không gọi bằng em bao giờ
- Chị đi ăn đây, các em chơi nhé
- Em gà màu xanh ná xuống đây
...
Ở nhà thì nói nhiều thế. Đi lớp có dám í ới gì đâu, hic hic.














huytun # 31. March 2009, 02:11
Thỏ- Sóc # 31. March 2009, 02:52
Gau # 31. March 2009, 06:45
Chíp & Bin # 31. March 2009, 06:51
LinhMoon # 31. March 2009, 09:18
Chờ em rảnh post lên video con đọc 1 loạt các bài thơ mẹ cháu học từ hồi lớp 1 cho các bác xem
Thuc Anh # 31. March 2009, 14:23
.: Wall Pearl : # 31. March 2009, 17:14
LinhMoon # 31. March 2009, 17:26
thucanh: thế bố mẹ Ỉn chưa dạy bạn nói tiếng Việt à?
Cun - Ngoc Pham # 31. March 2009, 18:04
Thuc Anh # 1. April 2009, 13:19
LinhMoon # 2. April 2009, 17:31
Nhưng tớ thấy nhiều bạn người nước ngoài ở VN í, bố mẹ là người Tây ban nha, học ở trường quốc tế tại VN nói tiếng ANH, mà tiếng Việt tốt lắm. Hôm rồi em Moon gặp chị í bảo" Em là Mun, chị tên là gì?'
Chị bé 4 tuổi đó giả nhời bằng tiếng Việt rõ ràng: " chào em Mun, chị là Carmen"
Tớ tí ngất đấy