Skip navigation.

Log in | Sign up

Ngày hội MOTTAINAI

, , , ...

Khi nghe đến ngày hội MOTTAINAI của cô Magic mẹ cháu đã nghĩ ngay tới 1 vụ đi chơi thứ 7 của Moon.

Bao nhiêu thứ lần đầu tiên nhé:
- Lần đầu tiên mẹ cháu và cháu vào Cung thiếu nhi ( Híc híc, mẹ mình lạc hậu quá đi) :zzz:
- Lần đầu tiên cháu được chơi câu cá và đi tàu. :up:
- Lần đầu tiên mẹ cháu biết ngày hội MOTAINAI. :yes:
- Và lần đầu mẹ cháu hiểu thế nào là cho con ngồi đằng sau xe mà con ngủ gật tít mít không biết trời đất là gì :ko:

.....

Ảnh của cô Magic cho p:


Còn đây là mấy thứ mẹ cháu mua được ở ngày hội Mottainai. Toàn là hình con giống, sản phẩm từ hand made của các cô chú Sinh viên.
Lọ mọ 1 lúc thì mẹ cháu xếp ra mấy cái này để làm hàng :D


Cái ảnh dưới cùng có mấy cái bánh của cô Magic làm và tặng cháu Moon đó flirt


Tóm lại là lần sau có vụ này là mẹ mình cứ phải bon chen.. Hí hí.. :yes:

Phố trung thu.

, , , ...

Vì là phố trung thu nên rất nhiều thứ để em ngỡ ngàng.
Cái gì cũng con thích, con muốn.:love:

Đèn lồng đỏ treo cao :



Đặc trưng Hà Nội p:


Nhìn mấy cái này người lớn cũng xốn xang í chứ :queen:


Gái nhà đây :


Cánh tiên, tiếc là trời mưa nên mấy bộ cánh này toàn phải lồng trong túi bóng:


Đồ chơi nhỏ:flirt



Không hiểu sao cứ nhìn thấy cái này là mẹ em lại mê tít :D


Nhìn mặt con toe toét thế kia thôi, chứ suốt đoạn đường về nó toàn gầm gừ:" Cái mặt nạ này xấu, mẹ bỏ ra đi " :bomb:


Cháu chuẩn bị mổ lợn đón Trung thu, mời các bác xem tiếp ở entry tiếp theo.. p:

Tập học chữ ^^

, , ,

Nhà có mấy bộ chữ bằng gỗ, bìa, và vài quyển sách. Mấy hôm đầu em rất thích nên cứ cái gì có chữ là em hỏi. Tới giờ e thuộc được khoảng nửa bảng chữ cái theo kiểu học vẹt p:.

Video của em đây:

Thơ lớp 1 ngày xưa ^^

, ,

1. Sáng mờ đất
Mẹ nấu cơm
Nếp cái thơm
Mo cau trắng
Cơm mẹ nắm
Dẻo dẻo là
Anh đi xa
Còn nhớ mãi



2.
Mình đỏ như lửa
Bụng chứa nước đầy
Tôi chạy như bay
Hét vang đường phố
Nhà nào có lửa
Tôi dập tắt ngay
Ai gọi chữa cháy?
"Có... ngay! Có... ngay!

Thần tượng ĐÔ ĐÔ

, , , ...

Tên anh là ĐÔ ĐÔ. flirt

Từ ngày có anh, mọi thứ trong nhà trở nên đỡ lộn xộn. :up: Chúc ngủ ngon không còn là chương trình duy nhất em được xem ở VTV3 nữa.

Nếu em đang khóc lóc, mẹ chỉ cần mang tên anh ra làm lá chắn là mọi thứ như trở về bình thường. :love:

Giả như em ăn cơm hay ngậm, "em không ăn nhanh là anh Đô Đô vào ăn hộ nuôn(!)" :yes:

Tắm xong chưa mặc quần áo đã chạy tót lên nhà à, eo ơi, anh Đô Đô nhìn thấy kìa. Vậy là em lại bẽn lẽn chạy xuống và ngoan ngoãn cho mẹ làm gì thì làm. :devil:

Không thích nhỏ thuốc tra mắt trước khi ngủ? Chuyện bé thôi. Nhỏ xong Con nhìn Anh í rõ hơn mẹ ạ :D ( Cái này mắc chứng CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ :lol: )

Cứ ngày nào cũng vậy, trên đường đi học về là em hỏi:" Anh 2Đô đi học về chưa hả mẹ? " :ko:

Cả phim ai cũng được em gọi là cô chú, chỉ có Đô Đô em mới gọi là anh thôi đấy :D :D :D

Anh Đô Đô của em còn có khả năng bắt con mèo kêu ở cổng, mang roi đánh con Ốc sên hay sắp làm siêu nhân tặng em Moon quả bóng nữa Mẹ ạ. :yes:

Đây là Video em Moon nói về anh $$ :D



Nói nhỏ, anh Đô Đô của cháu ở ĐÂY:ko:

Chời thần tượng ơi, không hiểu mẹ mình còn chịu nổi những trò gì của con gái nữa đây :faint: :faint:
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31