Saturday, 27. December 2008, 15:02:29
ấn tượng, 18-24 thang, kiniem
Các mảnh giấy vụn vụn, be bé luôn là niềm hân hoan xuyên suốt của em


Read more...
Friday, 5. December 2008, 12:09:22
ấn tượng, 18-24 thang, sự phát triển
Thursday, 4. December 2008, 17:42:32
18-24 thang
Nhanh thật, từ hồi chúng nó còn bé tí
ở đây. Cô chị bằng tầm Moon bây giờ.
Giờ mỗi chị em đã nhớn hơn 1 tí.
Xa nhau thì nhắc nhau í ới.
Gần thì chí chóe ra trò.
Chả ai bảo thì lại yêu nhau thắm thiết.
Gái ơi là gái nhà tôi...
Bạn lớn hơn sẽ có suất đi ọp với xóm Opera đợt này. Có mẹ nào nhận làm con dâu không đây ?
Thursday, 27. November 2008, 22:29:59
18-24 thang, sự phát triển, video
Cháu đang xin máy tính 1 quả bóng đấy ạ:
Thursday, 27. November 2008, 17:36:24
18-24 thang, sự phát triển, cảm nhận
Sự nói của em đang ở mức phát huy tối đa quá trình ngọng nghịu để vỡ giọng nên vẫn thỉnh thoảng ờ ờ nói lắp chả ai thuyết minh được. Tất nhiên là cái này chỉ chiếm 5%, còn 95% kia, là dưới đây:
Em bắt đầu bắt chước đủ thứ mà người lớn nói. Và, trong sự bắt chước đó có đầy đủ sự kết hợp mà chỉ có những 1 em bé tuổi rưỡi bi bô mới làm được.
Mỗi sáng tới lớp:
- Moon chào cô Tâm đi
- Con chào cô Tâm ạ.
- Moon ngoan quá
Sự đối đáp này đã được bạn thu gọn lại và tự nói hàng ngày những lúc chơi 1 mình:" Moon chào cô Tâm ạ ngoan quá"
Hoặc như" Mẹ bế con nhé ừ" " Con ăn sữa chua nhé để mẹ nấy cho"" Quả bóng này, ông mặt trời này, mây này, chuẩn nuôn" " ô tô đâu, ô tô đây rồi giỏi thế"
Em đã hoàn toàn nói được và đưa ngay vào thành câu cú rõ ràng. Mẹ phải liệu mà dùng từ, không là khó sửa lắm đây.
Thêm nữa, đến giờ ăn tối mẹ vẫn thường gọi ông lên nhà ăn cơm. Thế là, giờ cứ đến bữa cơm tối là em bắt đầu cao giọng gọi ông nội " Bố ơi, lên ăn cơm"
Ông hát cho cháu nghe bài " Chú voi con ở Bản Đôn", có lúc lại hát trêu" Chú voi Linh ở Bản Đôn". Và bây giờ, ngay cả lúc buồn ngủ rũ mắt, cháu vẫn bảo ông" Ông hát voi Ninh đi"
Em đã đếm được từ 1-10 mà không cần ai nhắc
, một tiến bộ mới đáng chú ý trong suốt giai đoạn toàn thuộc số lẻ, chả thèm đếm số chẵn bao giờ.
Và em, 2 hôm nay sốt vì viêm họng cấp, vẫn liến thoắng nói " Moon ốm đấy ngoan nắm"" Mẹ bế Moon ngủ nhé ngoan nắm"
Ngôn ngữ không lời của tôi.
Showing posts 11 -
15 of 19.