Du lịch. du lịch nào..
Friday, 2. May 2008, 07:31:53
Ngày nghỉ lễ năm nay, bạn Moon lần đầu tiên được đi chơi xa 1 chuyến cách nhà khoảng 70km- Tản Đà resort. Tên nghe thì có vẻ hấp dẫn nhưng đi mới biết là tầm phào không chịu được.
Cốt là khoe tay nghề thợ chụp ảnh sắp nâng LEVEL thôi. Chứ còn mẫu thì không cần khoe.
Cái này là 2 chị Cún:
Cái thùy mị nết na này ( theo lời của cô Kawai-chip)

Yêu, không yêu, yêu,..

Cảnh này ổn không? Nhưng không phải ở Tản Đà đâu nhé

Đây là không thích chụp:

Cười nào

Ai làm việc người đó đi
Làm gì thì làm nhưng tớ phải nạp năng lượng đã:

Ơ, thế ai là tác giả mấy tấm hình này í nhờ?
Cốt là khoe tay nghề thợ chụp ảnh sắp nâng LEVEL thôi. Chứ còn mẫu thì không cần khoe.
Cái này là 2 chị Cún:
Cái thùy mị nết na này ( theo lời của cô Kawai-chip)

Yêu, không yêu, yêu,..

Cảnh này ổn không? Nhưng không phải ở Tản Đà đâu nhé

Đây là không thích chụp:

Cười nào

Ai làm việc người đó đi
Làm gì thì làm nhưng tớ phải nạp năng lượng đã:

Ơ, thế ai là tác giả mấy tấm hình này í nhờ?
By ongphe, # 3. May 2008, 04:24:35
Moon nhìn yêu quá
By concobebe, # 4. May 2008, 16:27:48
By evnshop, # 5. May 2008, 10:53:52
By thuc anh, # 18. May 2008, 06:13:33
By LinhMoon, # 18. May 2008, 11:02:31