Skip navigation.

Log in | Sign up

Ọp NICE- noel 2008

, , , , ,

Với lí do là vài lần bị hụt ọp ẹp với các bô lão cùng gia đình trên xóm Hà Thành Ô PỜ RỜ, cái bản chất mải chơi của mẹ đã trỗi dậy. Một ngày tưng bừng của Moon, của Cún đã được lên kế hoạch kĩ càng về giờ giấc.

Lần ọp nice này, có vài cái lăng nhăng mà mẹ nên ghi vào đây:

- Chỉ vì nghe các bác hẹn nhau 6h kém 15 có mặt, cùng với việc đi làm về muộn, 2 mẹ con kéo đi và đến địa điểm mới nhớ ra là quên mang quà. Ai dè đến vẫn sớm đủ để chờ xe ôm mang quà đến rồi mới họp Noel được.

- Chỉ vì không vào họp hành online thường xuyên mà nhà cháu tưởng phần quà sẽ được bốc thăm cho các nhà khác. Nên mẹ cháu hăm hở cả buổi trưa đi tìm mua 1 cái thiệp và viết ra vài câu chúc mùi mẫn có ý nghĩa :D gọi là đẹp mặt con gái hơn 20 tháng. Cuối cùng, nhà nào lấy quà nhà đó, em Moon được mang gói quà có đầy đủ lời chúc đặc sệt sến của mẹ về nhà :lol:

- Cái máy ảnh. Đúng là lần này nó vô duyên với nhà mình. Mẹ ngu dốt lấy ảnh từ máy ra mà không coppy, lại cut chuyển sang máy tính mới buồn. Kết quả là, máy tính thì chưa có ảnh , máy ảnh thì bị mất 1 loạt không biết do thao tác bị lỗi ở đâu. :bomb:

Thôi, nhà có gì thì khoe lấy vậy:

Anh Tũn

Hờ hờ, mắt gian xế

Moon và cún Linh

Gấu

Cún Quyên

Tình thân mến thân:

Tít Hàn Xẻng này

Chị Chíp

Mẹ con nhà Cún Linh đây:

Rõ ràng là không phải chỉ 1 người chụp nhá :D

Gia đình nhà Ông già Noel tự tặng quà nhau :lol:

Quà của cháu đây:

Đây, mẫu bé ngon nhưng mà có lúc thằng Moon náo thế này, mẫu lớn thì đúng là ngon thật :D

Em bé Noel trở về nhà, lại về với công việc yêu thích hàng ngày, trước khi ăn BÁNH TRỨNG NÓNG là cũng phải phồng mồm thổi, hehe

Há to nào:

Hí hí, ngon nhờ, ngon nhờ

Còn đây, sau khi hết ọp, chả còn ông già nào nữa thì mình nghe Jingle Bell :sing:

Tự hátCuộc sống tươi đẹp

Comments

huytun 21. December 2008, 02:57

Ấn tượng với đôi mắt của em Moon quá, đẹp quá cơ flirt, bây giờ bác sẽ đặt tên mới cho Moon là Moon mắt đẹp, yêu ghê flirt

Anh Tũn nhìn cứ như thiên thần í nhở :lol: :lol: :D :devil: ( cái cánh sau lưng :jester: :jester: )

Socconhonganh 21. December 2008, 03:06

Nhà Moon chơi chữ đắt phết nhỉ!!! (Sướng chữ off Nice mái từ lúc qua đây)

Mấy ảnh Teeth, Chíp, Moon trông đáng yêu quá, Chả thấy mẹ Moon tác nghiệp khi nào mà nhiều ảnh thế không biết. Nhà Sóc tác nghiệp ầm ầm mà lại chả có ảnh mấy :D :D

Mà rồng rắn ở nhà Moon ôm nhau thắm thiết thật :D :D

tuongphung 21. December 2008, 06:36

Moon ở nhà nom nghịch phết nhỉ?
Không biết quả mắt gian xế là mắt ai gian? Hay cả hai? :lol:

LinhMoon 21. December 2008, 08:11

trưởng thôn: bác nà bác cứ nói quá. Mắt cháu giống mẹ chứ ai mà khen đẹp :lol:

Mẹ Sóc- Thỏ: Dạo qua các nhà, em thấy các bác tường thuật live show hoành tráng quá. Chả dám phát lại sợ đụng hàng. :D
Mẹ cháu tác nghiệp phát một trong những lúc bác đang ầm ầm tác nghiệp đó :coffee: Tiếc là ảnh bị mất, chứ không thì em cho nhiều lên nữa. đang hi vọng recovery được lại :smile:

Mà em còn ảnh trưởng thôn xinh lắm, mẹ Sóc có xem không? Nhà Tũn đang xin em đừng cho lên, ke ke.

TuongPhung: Ối giời, cứ nhìn cả 2 là biết ai gian ngay :D

huytun 21. December 2008, 09:13

Bác là bác xin nhá :lol: :lol: bác cũng ém hàng đấy, lần nào đi ọp về cũng để một ít giắt lưng, không thì sợ bị tung :devil:

LinhMoon 21. December 2008, 09:23

Kaka, xóm OPERA ơi, có ai thích xem trưởng thôn, người" cưa sừng làm tuần lộc" không :lol: :yes:

cunquyen 21. December 2008, 11:05

Hí hí gian thật nhờ :D. Em Moon công nhận xinh quá cơ, lại ngoan nữa, bế mãi vẫn theo :lol:.

P/S: Vụ recovery mẹ Moon cứ hỏi chú Tương Phùng ý, kinh nghiệm đầy mình :lol:

mebebong 21. December 2008, 12:38

Tinh thần ọp ẹp cao quá! mẹ Bông vừa qua nhà mẹ Sóc thấy mẹ linhmoon khoe đã post bài nên phải chạy ngay sang để xem mẫu, thấy mẫu nào cũng đẹp cả :D :D
MeryXmas!

kimsonbui 21. December 2008, 13:00

Khen cách dùng từ của nhà Moon :D

Cảnh báo: mua bản quyền đi nếu không sẽ được sử dụng rộng rãi :lol:

Lại khen cái nhìn ngẫu hứng của mẹ Moon ở các góc ảnh. Nhưng cuối cùng vẫn thích tấm này nhất "Hí hí, ngon nhờ, ngon nhờ", trông yêu và nhí nhố không chịu được.

LinhMoon 21. December 2008, 13:04

ha ha, mẹ kimsonbui nhá. Có lẽ em phải làm theo ý bác :D

Cái ảnh " ngon nhờ, ngon nhờ" đó, đã có người giả tiền để mua rồi đó. Bác thấy sao, hihi

kimsonbui 21. December 2008, 13:26

Bán ngay. Đã có mua phải có bán. Gì chứ thời buổi "giá dầu giảm, giá xăng tăng. Gía gạo vẫn thế, rau còn đắt hơn" thì phải kiếm ngay :D nhá, cứ có là kiếm :lol:

LinhMoon 21. December 2008, 13:29

Vầng vầng, bác nói làm mẹ cháu cứ là giật cả mình :D

kimsonbui 21. December 2008, 14:06

hờ hờ, thế là quyết bán rồi hử :D

may mà mới tối, chứ nửa đêm cứ tưởng nghe họp nghị quyết nhờ :lol: :lol:

huytun 21. December 2008, 14:16

Khiếp nghe đến giá cả mà cứ gọi là :lol: :lol: :D

kimsonbui 21. December 2008, 14:24

Nó ngấm vào máu rồi mà mẹ Tũn :d

andrewhp 21. December 2008, 15:23

Mọi người đón Noel đông vui thích quá nhỉ. Toàn những gương mặt quen thuộc.

daolan 22. December 2008, 02:11

Ôi ảnh nhà Moon chụp đẹp quá, Moon cho chị Chíp xin cái ảnh chị đang suy tư nhé :lol:

Bearfamily 22. December 2008, 02:42

Hihi..mẹ chị Moon chớp được cái pic của Gấu iu wa, cảm ơn nha..khì khì khì. Mà công nhận chị Moon có đôi mắt đẹp lắm ý..

CunNgocBich 22. December 2008, 02:56

Hôm nay mới vào Opera, thấy mọi sự đã đâu vào đấy hết cả rồi, nói gì chỉ thừa mà thôi. :D Khen Moon lại một phát. Xinh quá là xinh.

LinhMoon 22. December 2008, 04:20

Hehe, ai làm con rể không? Mở cửa chờ người cưa... :jester:

kimsonbui 22. December 2008, 05:24

Đặt 1 cục gạch cho anh Tũn :D

Anh Tũn nhanh tay nhanh chân về cưa em Moon nha :happy:

Socconhonganh 22. December 2008, 05:47

tới lượt Sóc, mẹ vợ nhỉ! (gọi luôn nhạc mẫu rồi nhá)

mebebong 22. December 2008, 06:14

ơ hơ em Sóc chơi ngông nhỉ

LinhMoon 22. December 2008, 06:23

bác kimsonbui nhá, ai lại đặt gạch qua mấy vòng thế bao giờ :D

mẹ Sóc, mẹbebong: :cheers: :cheers:

huytun 22. December 2008, 11:58

@ Em Cún Phạm : đây người ta gọi là giề nhể :lol: :lol: :happy:

kimsonbui 23. December 2008, 06:47

Dạ thưa anh Tũn, đây được gọi là...chỉ cơi nới, không đập phá anh ạ :lol:

em Cún Phạm

Socconhonganh 23. December 2008, 06:58

Thời phong kiến, đây gọi là cưới "bà hai" cho chồng vì nếu không cưới thì tự thân nó cũng "bứt xích". Như vậy là khôn ngoan quá còn gì nữa. Anh Tũn đẹp trai ngời ngời thế, gặp một cô cũng gọi lại hoa khôi, em Cún chớp lấy thời cơ hộ, vậy mà mẹ (Tũn) nỡ nghi ngờ :lol: :lol: :lol:

kimsonbui 23. December 2008, 07:03

Có "nghiệp vụ" gì ở đây không hở mẹ Sóc :devil: :D

Socconhonganh 23. December 2008, 08:27

Gì có, thỉnh thoảng đá đểu trưởng thôn tí thôi, ai lại áp dụng thường xuyên, nhất là sắp-là-khách-quý của opera Hà Thành :D

kimsonbui 23. December 2008, 09:22

hế hế, giỡn chơi thôi. Sắp được là khách wí, phải nền nã để còn được đón tiếp nhề :D

P/S: tôi đang "máu lửa" gặp "rắn lửa" :D (xờ lờ thông gia qua mặt tí :lol:)

huytun 23. December 2008, 14:36

xờ nhẹ thôi nhá :lol: :lol: chứ sờ nặng là sai chính tả đấy :D :D p:, xờ nhẹ thì cho phép :devil:

LinhMoon 23. December 2008, 15:31

kinh, có nửa ngày chưa vào mà các bác buôn cái gì mẹ cháu chả nuận ra được :D

teeth 27. December 2008, 09:07

Sên cụ giừ mới bò được sang nhà Linh, hụ hụ, mấy hôm nay sên ho dữ quá, seri ảnh này thấy mắt Linh Moon đen tròn lay láy, nhìn thích quá đi mất. :smile:

Chị ơi vụ hoa đào nhớ gọi cả nhà em nhé, nhà em sang nhà chị gần lắm ý P:

Socconhonganh 27. December 2008, 13:13

KHông ơi ới ời trên opera thì kiểu gì cũng bị ... tổng công kích đấy, mẹ Moon nhá! p:

LinhMoon 27. December 2008, 14:38

dạ dạ, em đang bựn viết entry mới ạ. Mời các bác ghé thăm chúc mừng cái :D

Matdenhanhphuc 31. December 2008, 06:56

Hihi, em Moon có cái ảnh "Híhí, ngon nhờ ngon nhờ" dễ thương không thể tả hết...

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31