Skip navigation.

Log in | Sign up

Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời

, , ,



1 con gấu bông
1 bình nước lọc
1 giấy
1 bút
1 đàn cá bé xếp vuông tròn tam giác tùy theo thời điểm và sự hứng thú
và.. 1 con bé tên là CHAIMUN, em họ của CHAI EN, là thành hợp xướng :o:

Trước thì nó nói câu nào là mẹ mắt tròn mắt dẹt động viên. Giờ thì mẹ cắm cúi mà nghe, chả dám ngẩng lên. Vì biết rằng ngẩng lên là độ sì trét mẹ nó tăng hơi cao so với mức bình thường.:zzz:

Trước thì hát tròn vành rõ chữ, giờ thì đã được luyện nhiều nên nàng cứ ÔNG ỔNG mà dùng đủ các loại. Từ Đèn đỏ chúng em dừng lại rẽ sang Zinzin. Từ Inh lả ơi ngoặt ra uống trà Doctor Thanh. Từ Đồ rê mí vèo cái là sang Bộ tứ 10a8 hay đang Em yêu trường em quay ngay về với Bố là tất cả...

Cái hay và mới ở đây là nàng kết hợp giọng ca ề à+ văn vần+ thơ+ trí nhớ lộn xộn để tạo nên bài hát theo kiểu SỰ KẾT HỢP TUYỆT VỜI GIỮA NGỌT VÀ BÉO làm mẹ bạn cứ ngất ngây mãi :yikes: :insane: Thêm cái bút mới tờ giấy, cứ hát xong 1 đoạn cao trào là nàng vẽ 1 đoạn bé bé. Chả hiểu.

Trước thì 15 phút sau khi lên giường là ngủ, giờ có hôm lên tới 1,5 tiếng. Vì con chưa hát xong mẹ ạ :cry:

Tối nay, nàng vừa ghé vào tai mẹ thầm thì:" Con yêu mẹ nhất flirt , mẹ nghe em Moon hát hông :faint: ?".

Biết nói gì đây hở cô nàng lắm chiêu. Có phải là sắp tròn 2,5 tuổi, người ta bắt đầu thế không? :zip:

Vòng vèo :pThần tượng ĐÔ ĐÔ

Comments

magician259 13. September 2009, 19:40

chết cười mất :lol:
ca sĩ này có vẻ update nhiều nhạc thị trường hay quá :yes:
Hôm nào Mẹ Moon thu âm lại post lên phát thanh cho cả nhà nghe với :love:

LinhMoon 13. September 2009, 19:41

Chờ tí mẹ cháu tìm lại cho cô bài cũ đây :D

Socconhonganh 13. September 2009, 23:30

hehe, bây giờ mẹ em lại thấy em hát là tra tấn mẹ cơ à? KHổ nhỉ! Đầy người muốn khổ mà không được đây :smile: :D

Napu 13. September 2009, 23:48

Em vừa nghe ca sĩ Thu Moon trình bày vài ca khúc này chị ơi, bật loa lớn cho bụp đại ca nhà em nghe nữa, cười lăn cười bò :lol: Mà Moon giỏi quá, thuộc được nhiều nhạc và thơ thế, đi học chắc là được nhiều phiếu bé ngoan lắm đây :wink:

huytun 14. September 2009, 00:30

:lol: :lol: láu nhất đoạn nói yêu mẹ rồi lại thỏ thẻ : mẹ có nghe con hát không :lol: :lol: bó tay với nàng :whistle: :devil:

mebebong 14. September 2009, 00:30

:lol: :lol: :lol: Đúng là khổ thật, ngày nào cũng bị tra tấn kiểu này thì khiếp là phải.:D
Bông nhà em theo Mun được đấy, cũng cùng cảnh ngộ y chang nhà Bác. :ko:

micong1211 14. September 2009, 01:15

Ôi! sáng nay cô online, đọc entry mới của mẹ con nhà Moon mà cứ ngồi cười ngặt nghẽo 1 mình, xem mấy cái clip của Moon cố phát hiện 1 điều là giọng Moon cực kỳ lanh lảnh nhé!
Mà cô thấy thương mẹ Moon thật đấy, híc híc, anh Bi lớn nhà cô cũng hát hò ầm ĩ i như Moon nè, nhưng thi thoảng anh ý sang nhà cô chơi thì cô bị tra tấn tầm 1 vài tiếng thôi, chứ mẹ Moon thế này thì đúng là ong thủ mà xì trét thôi.
Có khi phải sửa cho Moon thôi, chứ cô thấy Moon cứ ngọng líu ngọng lô à :D Anh Bi nhà cô bi giờ cũng đang sửa rồi nè :D

daolan 14. September 2009, 01:16

Ô bài này giờ chị mới biết, mà nó báo là new com nhé, bình thường phải com vào rồi mới có báo new com, OPE hâm bố nó rồi :lol:
Thích bài viết này của mẹ Moon, lột tả được hết vẻ đáng yêu của cô con gái :love:

Handsome Valentine 14. September 2009, 01:22

Em Moon ơi có vẻ như mẹ em đang trong chiến dịch show hàng em đặng kén rể, em làm anh ngất ngây con gà tây quá, hôm nào anh em mình, rủ thêm con ranh May em gái anh nữa, chúng mình cùng hát cho ong thủ thiên hạ luôn em nhé :D

LinhMoon 14. September 2009, 01:32

Sóc: Vậy nên bác cứ bình tĩnh. Giảm được đoạn tra tấn nào tốt đoạn đó, ná :D

napu: Giờ nghe được rồi hở p:. nghe quen rồi không khó nữa nhỉ :jester: :jester:

Tũn: Thế mới nhắng nhít bác ạ. 4h sáng nay kêu con đói quá dậy ăn bánh mì. Giờ đang ngủ tiếp roài. Mỗi mẹ là mệt. hic.

Bông: Sắp rồi đó. Chị thấy mấy giai đoạn của Mun Bông đều có tham gia :D

Micong: Keke, mẹ cháu định sửa nhưng giờ chưa sửa được vì bé quá. Chắc sau 3 tuổi xem thế nào :D.

Chíp: Hihi, đấy. Hôm qua e thấy hiện mục hentry mới nhà bác hiện ra 2 bản cơ. Bác có để chế độ gì không. Chúng ta xem 1 loạt lỗi rồi báo cáo thôi :D

LinhMoon 14. September 2009, 01:33

Mẹ em đang nói xấu đấy anh ạ, chả sâu xiếc gì đâu :D

Còn gặp thì OK thôi, em cũng phải nhìn cô nàng em chồng tương lai của em thế nào chứ nhỉ :D

daolan 14. September 2009, 01:38

Originally posted by LinhMoon:

Chíp: Hihi, đấy. Hôm qua e thấy hiện mục hentry mới nhà bác hiện ra 2 bản cơ. Bác có để chế độ gì không. Chúng ta xem 1 loạt lỗi rồi báo cáo thôi :D


Cái lúc hiện ra hai bản ý mà, chắc là đúng lúc OPE đang hâm, chị post xong nó báo lỗi proxy, thế là back lại, post lại. Xong xuôi thì có đến 2 entry, thế là lại hì hục xóa đi một cái :lol:
@ Tine: Không được gọi vợ Bin là con ranh, nhá :D

micong1211 14. September 2009, 01:38

Thế để hy vọng là từ đến lúc Moon 3 tuổi mẹ Moon vẫn được bình an :D

LinhMoon 14. September 2009, 01:42

Chíp: Ô, không. 2 bản thì 1 bản đọc được. 1 bản thì trắng xóa kiểu để PRIVATE í.

Micong: :love:

Dạo này comment bên OPR này nhanh như điện í nhỉ. Chưa nói xong đã có trả lời roài :D

Handsome Valentine 14. September 2009, 02:30

Originally posted by LinhMoon:

Dạo này comment bên OPR này nhanh như điện í nhỉ. Chưa nói xong đã có trả lời roài :D


Cái này gọi là "chưa nói xong đã cãi xong" :lol:

@ Thông ra DL: em xin nỗi chị ạ :D

magician259 14. September 2009, 03:33

hihi, cô NA hôm qua đang ngồi chờ link thì bị phát hiện, thức đến tận 3h rồi, phải tắt máy đi ngủ ko bị mắng mất, bây h mới qua nghe Moon show được đây :D
NHưng mà sao cô NA xem được mỗi bài chú vịt con "ngọng níu ngọng nô" :lol: :lol: mấy cái kia mở entry chứ không hiện flash gì cả Mẹ Moon ơi awww

magician259 14. September 2009, 03:42

à nhố :lol: cô NA vừa qua xem thẳng trên youtube rồi, bò ra mà cười mất :jester: :jester: :jester: tình hình là cô NA mới nghe được từng này, vẫn thích nghe nữa quá, vẫn chưa thấu hiểu cảm giác bị tra tấn của Mẹ Moon :lol:

mebebong 14. September 2009, 05:55

Originally posted by daolan:

Cái lúc hiện ra hai bản ý mà, chắc là đúng lúc OPE đang hâm, chị post xong nó báo lỗi proxy, thế là back lại, post lại. Xong xuôi thì có đến 2 entry, thế là lại hì hục xóa đi một cái :lol:


Nó không hâm đâu Bác ợ. Sau đợt vừa rồi nó nâng cấp thì có thêm chức năng nữa khi post bài là: tự động save bài post sau 10 phút hay giấy gì đó, e ko nhớ rõ nữa.Nó save ở dạng private nên khi mình viết xong thường thấy có 2 bài viết.
Như vậy là từ giờ trở đi khi post bài, nhỡ điện có mất, hay bấm nhầm thfi bài của ta vẫn ko bị mất.:D

mebebong 14. September 2009, 06:00

@Mun: Tìm lại trong css đoạn code sau và sửa lại mã màu lại nhé!
Lưu ý chỗ border ế:
.post {
padding:10px 0 10px 0;
margin-bottom:10px;
width:100%;
overflow:hidden;
border: #9A3E98 1px solid;
background: url() bottom center no-repeat;

}
#firstpost
{
/*BORDER-RIGHT: #7D3B87 1px solid;
BORDER-TOP: #7D3B87 1px solid;
BORDER-LEFT: #7D3B87 1px solid;
BORDER-BOTTOM: #7D3B87 1px solid*/
/*T?t c? 4 dong nay co th? thay b?ng 1 dong nhu ben du?i*/
BORDER: #9A3E98 1px solid;
}

#lastpost {
padding-bottom:20px;
BORDER: #9A3E98 1px solid;
}

LinhMoon 14. September 2009, 06:28

Tine: :D :D

Magic: Mẹ cháu dùng multiply nên hơi chậm hiện flash lên 1 tí, nhưng xem thì nhanh lắm :D

Bông: Không bị mất nhưng tìm cái SAVE đó ở đâu thế nhỉ?

Hic hic, chị đại dốt cái CSS này mà nàng nói thế này. Mình chả hiểu giề. Làm hộ chị đê p:

mebebong 14. September 2009, 06:34

Thôi thì gửi pass qua PM rồi em sửa lại cho
p:

LinhMoon 14. September 2009, 06:39

Oki. Tí gửi nhá p:

iambabymilk 14. September 2009, 10:09

ôi rờiiii em moon ơi là em mooon, sao mà ... yêu em thế : ))

Fải thu âm ngay lại chị Linh ơi, sau này bật lại: đố moon biết ai đấy? _ dạ, chỉ có thằng Chaien chứ ko ai vào đây : ))

Mà em có khiều làm nhạc sĩ bẩm sinh rồi, cứ hát 1 tí rồi em gạch 1 đọan, đấy là em viết khuôn nhạc đấy á. Mỗi tội khuôn nhạc có 5 dòng kẻ thì của em, chỉ có 1 dòng thôi. Sau này đọc cũng chỉ mình em hỉu, đố ai đạo đc nhạc của em :lol:

micong1211 14. September 2009, 13:36

Ơ! cái vụ đạo nhạc đạo nhiếc này có vẻ hay này mẹ Moon ơi :smile:) Moon có thế ko nhỉ???

LinhMoon 14. September 2009, 15:06

milk: máy ảnh đang k ở nhà nên mẹ cháu k quay được, còn máy to thì chỉ chụp đc thôi :D Nhưng chắc cũng phải ghi lại mới được flirt

Micong: :lol: :lol:

iambabymilk 14. September 2009, 15:13

diện thọai ghi âm lại cũng đc mà chị. Ui hồi em còn bé, mấy tiếng bi bô của em mẹ em ghi lại hết, mà hồi ấy chỉ có catset chứ đâu đủ thứ như b h. Tiếc là sau này dọn nhà bị mất huhu ... chứ giờ lớn rùi thấy sao mấy thứ đó quí vô cùng chị ạ! Chị nhớ ghi lại cho bé nha, cho em nghe ké với, thấy yêu quá đi hihi

huytun 14. September 2009, 15:22

Originally posted by LinhMoon:

Còn gặp thì OK thôi, em cũng phải nhìn cô nàng em chồng tương lai của em thế nào chứ nhỉ


Moon, Moon!!! về nhà anh không có tình trạng giặc bên Ngô :lol: :lol:

LinhMoon 14. September 2009, 17:27

Sữa: Cái điện thoại cổ của chị, thẻ nhớ của nó bé tí và mỏng như móng tay í, giờ k có cái đầu đọc nào đọc được nữa. Hic híc, mà giờ chuyển nó ra máy tính thì phải có chương trình chuyển mã thì mới nghe đc. Chứ trong máy vẫn còn nhiều cái ghi rồi lắm :D Vụ này phải ngâm kiu nhỉ p:

Tũn: Cứ thi thoảng anh cho 1 câu thế nài. Mẹ em lại đắn đo :lol: :lol: :lol: :jester:

erionrios 14. September 2009, 20:21

Máy tính em ngồi là máy hàng cũ, ko xem được clip nhưng nghe chị kể mà em thấy buồn cười và yêu quá ah :lol: Mai em phải ra ngồi máy xịn để nghe mới đc :devil: Ui trẻ con ca hát ê a thì yêu quá là yêu luôn :D

Handsome Valentine 15. September 2009, 01:58

Originally posted by huytun:

Moon, Moon!!! về nhà anh không có tình trạng giặc bên Ngô :lol: :lol:


Giặc bên Ngô nhà anh tuy họ Ngô nhưng chắc ăn là không bắt nạt nổi em đâu :D

huytun 15. September 2009, 03:23

Originally posted by Handsome Valentine:

Giặc bên Ngô nhà anh tuy họ Ngô nhưng chắc ăn là không bắt nạt nổi em đâu :D


Thống nhất là không có cho chắc, nhỉ :D :D :lol:

iambabymilk 15. September 2009, 05:28

bạn em rành mấy cái này lắm, mà chương trình chuyển mã hùi đó em có nè! Nếu chị cần để em send lại cho chị nhe!

phuongthao1921 15. September 2009, 09:30

P: Nếu mẹ Moon thấy điếc tai thì chuyển nàng sang với bạn Cò đi, chúng mình sẽ có "Ngày hát đôi" :D Chàng Cò nhà ni cũng rứa đó. Hát lại còn đu bên nọ đưa bên kia, ảnh hưởng của mấy cái đĩa Xuân Mai í mà :D

LinhMoon 15. September 2009, 11:29

enri: :yes:

Tine: mẹ em bảo các cụ chưa nói sai bao giờ :D

Tũn: Thế còn mấy em kia thì dư lào. anh lói 1 câu cho em yên cái tâm lào p:

Sữa: Ok :smile:

Cò: Nghe có vẻ ổn đấy nhà Cò nhở :D

Napu 15. September 2009, 14:31

Moon hát nghe ko rõ chữ lắm chứ đọc thơ thì rõ lắm chị ạ, bụp nhà em ngồi chơi game tít đằng kia mà còn nghe được mà :wink:

LinhMoon 15. September 2009, 15:01

Napu: Mấy cái video đó là hồi chưa 2 tuổi và sắp 2 tuổi. Giờ cháu sắp 2,5 tuổi rồi nên k thế đâu :D

micong1211 15. September 2009, 15:03

giờ trình độ cháu cao hơn và mẹ cháu đau đầu nhiều hơn các cô ạ :D

LinhMoon 15. September 2009, 15:11

micong: :yes: :lol: :lol: :jester: :jester:

micong1211 15. September 2009, 15:12

chỉ có cô là hiểu mẹ Moon thôi :smile:) vì cô cũng đang bị tra tấn như rứa nè :smile:) nhức đầu quá mẹ Moon ơi!

Napu 15. September 2009, 15:20

hôm nào post luôn mấy cái video Moon 2,5 cho cô nghe với :D sao mẹ và cô mông cong cứ ghẹo Moon hoài, hén

micong1211 15. September 2009, 15:22

Ôi! ghẹo gì đâu, cô đang siêu thảm nè, em bi chả hiểu sao hôm nay dở chứng, sang nhà cô chơi, 10 rưỡi đêm còn ngồi hát líu lo chưa thèm về. sợ chưa.

LinhMoon 15. September 2009, 15:23

Vì cô Mi đang bị tra tấn hát. Mới có 1 hôm đã kêu rồi đó :lol: :lol: :lol:

Napu 15. September 2009, 15:33

có khi mê cô quá, em ở nhà cô ngủ luôn lại khổ cô :lol:

micong1211 16. September 2009, 06:53

Híc híc, khổ lắm! ngày thường thfi ok, vấn đề hôm qua cô hơi biêng biêng nên là nhức đầu lắm, mà tự dưng hôm qua em Bi sang, cứ líu lo, hết đọc thơ đến hát, chán chê, mãi chưa muốn về, cứ mân mê nghịch cái điện thoại của cô cơ. Kết quả mãi 11 giờ hơn cô mới được đóng cửa để đi nằm :D

DpRabbit 16. September 2009, 08:33

Mẹ Moon miêu tả bạn Moon bước sang 2,5 tuổi mà cô Như cười đến che miệng không kịp. Bạn Moon yêu thế hả mẹ? Giờ lại phải đợi về đến nhà mới xem được các clip mà cô như thấy mấy cô khen bạn Moon quá chừng. Những kỉ niệm này lưu vào , mai mốt bạn Moon tha hồ mà ngẩn ngơ :D

BiBi2007 16. September 2009, 09:44

Qua cái cách kể chuyện của mẹ bạn Moon đã thấy yêu bạn ấy lắm rồi, nhìn bạn ấy nhí nhảnh qua ảnh lại càng yêu hơn ... flirt

Micong 16. September 2009, 16:05

Đề nghị mẹ ca sỹ chụp hình các đoạn vẽ con con của con để post nhé!

Mmup 17. September 2009, 04:32

Con gái giống cả bố và mẹ, lại giống toàn nét xinh nhỉ, mẹ sinh em khéo quá. :smile:
Mẹ sướng quá, suốt ngày nghe con gái réo rắt, bạn nhỏ nhà này 25 tháng mà chả thấy nói năng gì cả, hic.

LinhMoon 17. September 2009, 05:02

napu: p:

Micong bé: Cô ui, vì cô biêng biêng nên chưa thấy đau đầu đâu :D

Bác Thỏ: Ở comment phía trên mẹ cháu cho post link cháu hát đó. Bác xem tạm ná. Hồi đó cháu bé hơn giờ gần nửa tuổi nên hát vậy đó :D

Bibi: flirt
Mi cong lớn: Thế mà mẹ cháu quên mất vụ nài :yes: flirt

Mmup: Tks nhà Mup nhá. Cứ từ từ rồi có lúc phanh chúng k kịp í :D

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31