Bão về
Monday, July 20, 2009 3:08:08 AM
Một buổi sáng đầu tuần... mưa...bão về trên khắp các con phố, ngóc ngách...len lỏi vào từng gia dình...
Sáng, Linh bị đánh thức bởi tiếng mưa ầm ĩ và sự sốt ruột của mọi người khi nhìn thấy ngoài trời sập sùi như vậy...đúng là cũng sốt ruột....nhìn lên đồng hồ, mới 7h kém...giờ này là mọi người chuẩn bị đi làm rồi đây.Đúng là khổ lắm những ai pải dậy sớm đi làm rồi lại gặp thời tiết thế này nữa...vậy là 1 tuần mới bắt đầu với 1 ngày ...bão về
Không biết bão còn ở lại nơi cái thành phố chật chội , đông đúc và ai cũng pải dậy từ sáng sớm để bắt đầu công việc của mình đến bao giờ nữa....
1 ngày mới, 1 tuần mới...với biết bao công việc còn đó, mong bão hãy dịu dàng đi qua mau nhé...vì ngoài kia còn nhiều người đứng dưới mưa, trong gió , ướt nhẹp người chỉ chờ đợi " mày " đi mau mau...
Các bạn ah, những ngày mưa thế này làm Linh cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, sự an toàn của mái nhà...Những khi thế này mới biết ko nơi nào an tâm va bình an đến thế khi biết bà đang ở dưới bếp, mẹ mình chắc chắn đang nằm xem phim còn bố thì đang ngồi sửa điện thoại dưới nhà, em thì đang học...vui lắm
Các bạn, những ai còn đang ở ngoài đường, đang đứng dưới mưa, hoặc đang ngồi trà đá đợi mưa qua...mình cũng cầu mong các bạn sẽ an toàn, rồi mưa sẽ qua mau thôi, các bạn đừng đế mưa làm mình ốm va bị cảm lạnh nhé
Tớ yêu các bạn lắm và tớ sẽ va đang " dọa " để " đuổi" bão đi thật nhanh đây...
Dù thế nào đi nữa, tớ vẫn tin dù trong mưa, nhưng các bạn sẽ vãn có cho minh 1 niềm vui để sưởi ấm những ngày bão còn ở phía trước...
[/I][/SIZE][/FONT]












