entry cho chú cá đáng thương
Sunday, July 12, 2009 7:53:16 AM
entry nay Linh dac biet danh tang cho chu ca cua minh, chu ca chot 1 mat...
Sáng mở mắt là mẹ nói hôm nay sẽ thay bể cá...thế la 2 chị em ru nhau di mua rong va cá...rất thích thú...thế là mình chuẩn bị được tân trang nhà mới cho mấy chú cá rồi...
Háo hức xem xem ngắm nghía roi 2 chi em cũng bị vét sạch túi vì sự hấp dẫn bởi màu sắc sặc sỡ của " hải sản" ...
Về nhà kì cọ mất cả buổi sáng mới cọ được hết rong rêu..mệt lắm...ah ko biết có bạn nào đọc entry cua mình ma cũng nuôi cá ở bể cá rong ko thi mình chắc chắn sẽ có lúc bạn gặp khó khăn như mình là khi bi quá nhiều rêu xanh bám vào bể thì mình có bí quyết ma em minh sreach duoc trên mạng đây:
1. khi bạn cọ rửa, hãy dùng cai thẻ dien thoại dể cọ...nghe thi kì cục nhung ban cú thử đi...hiệu quả cực kì..làm vậy sẽ ko bị xước mật kính va sẽ cào được hết rêu đó
2. để hạn chế được rêu bạn chi nên bật đèn khoảng 4 tiếng thôi chứ ko rong quang hợp nhanh se la ly do phát sinh rêu do
Mệt là vậy nhưng được ngắm 1 cái bể mới sạch , xanh cảm giác nhẹ cả người...vui kinh khủng... Đang mải mê chiêm ngưỡng những chú cá mới được mình trang hoang lai nhà cửa minh chợt nhân ra trong 1 chú cá minh mới mua, co 1 chú ca thi bi chột 1 mắt và 1 chú cá thì bi thoi thóp hay sao ý vi trong nó yếu ớt vô cùng...tự dưng trong lòng mình trao lên niềm thương tiếc chú cá ấy lam...khổ thân...xinh đẹp, rực rỡ vậy mà bi 1 khiếm khuyết lớn trên khuôn mặt... Khi mình xót xa thì bố bảo la " đấy đi mua mà ko chọn kỹ..." mình ko hiểu sao lúc dó mình chỉ tháy no rat đáng thương thôi...minh thầm nghĩ ...nếu ai cũng chọn cho mình những thứ tốt đẹp...vậy liệu nhưng chú cá bất hạnh đó se thế nào...sẽ ko bao giờ có tổ ấm pai ko? Mình giờ lại cảm thấy thương cá nhung vui lam, vi biết chắc 1 điều nó dang hí hửng vì tưởng se dấu được mình chuyện con mắt kia..hihi...cứ coi như mình ko biết đi...bí mật nhé...
Cá ah, tuy thiếu 1 mắt nhưng chắc chắn mày đã là 1 chú cá xinh đẹp nhất nhà đó...vì hơn những chú cá hoàn hảo kia...tao đặc biệt tặng bài entry nay cho mày...nó nướng cả bữa ngủ trưa của tao đó...đừng phụ lòng tao nha...
Gio tao thấy vui vi có thể cưu mang 1 chú ca dáng thuong nhu may, vi tao biet tren the gioi nay, con co nhieu dieu ki dieu lam, hon ca 1 chu ca...cung nhu tao...tao luon mong minh dươc dói xử công bằng..vì tao cũng là 1 chú cá khiếm khuyết như mày...làm bạn nhé, cá xinh dep
[/FONT]












