Lời ngỏ
Tuesday, December 2, 2008 9:11:43 AM
Blog Opera. Viết lại bờ - lốc
Kể ra thì em cũng không thích thay đổi tí tẹo nào đâu, không thích một tí tẹo nào vì bạn bè em bên kia nhiều lắm, mà em cũng thích bên kia hơn. CƠ mà dạo này em bị dân tình dọa kinh quá, nào là Blog 360 của Yahoo sắp "tạch" rồi, sắp đóng cửa rồi. Thế nên em cũng hãi quá, lỡ mà em mất hết những ký ức của em thì chết. Vì dạo này em tâm thần bất an quá, trí nhớ tồi tệ đến mức em lẩn thẩn không biết mình đang ở tuổi bao nhiêu nữa. Thế nên em đang phải bắt đầu lại một tí bằng bờ - lốc opera.Em sẽ send hết các entry của em bên kia lại để làm tí dữ liệu cho con cháu em sau này, để lấy cái thi thoảng mà ngồi nghịch cho nó hết thời gian. VỚi lại em hứa là em sẽ thật chăm chỉ viết cho mà xem, thật chăm chỉ xây dựng nhà mình để nó k mọc rêu như bên kia nữa, em sẽ kéo các bạn em vào đây chơi cho nhà em thêm phần ấm áp, các anh, các chị, các bạn vào nhà em nhớ comment cho em thêm vui cửa vui nhà nhé!
Kể ra thì em cũng không thích thay đổi tí tẹo nào đâu, không thích một tí tẹo nào vì bạn bè em bên kia nhiều lắm, mà em cũng thích bên kia hơn. CƠ mà dạo này em bị dân tình dọa kinh quá, nào là Blog 360 của Yahoo sắp "tạch" rồi, sắp đóng cửa rồi. Thế nên em cũng hãi quá, lỡ mà em mất hết những ký ức của em thì chết. Vì dạo này em tâm thần bất an quá, trí nhớ tồi tệ đến mức em lẩn thẩn không biết mình đang ở tuổi bao nhiêu nữa. Thế nên em đang phải bắt đầu lại một tí bằng bờ - lốc opera.Em sẽ send hết các entry của em bên kia lại để làm tí dữ liệu cho con cháu em sau này, để lấy cái thi thoảng mà ngồi nghịch cho nó hết thời gian. VỚi lại em hứa là em sẽ thật chăm chỉ viết cho mà xem, thật chăm chỉ xây dựng nhà mình để nó k mọc rêu như bên kia nữa, em sẽ kéo các bạn em vào đây chơi cho nhà em thêm phần ấm áp, các anh, các chị, các bạn vào nhà em nhớ comment cho em thêm vui cửa vui nhà nhé!
