cà fê
Tuesday, October 20, 2009 12:39:15 PM

Saturday, October 17, 2009 4:51:13 PM
Một cuộc họp.
Trong một cuộc họp. Một vị giáo sư chuẩn bị thuyết trình thì ở dưới ồn ào quá. Ông không chịu được bèn nói: - Mả cha các đồng chí... Hội trường bắt đầu im ắng một chút nhưng vẫn khá ồn. Ông nói tiếp: - Mả ông các đồng chí... Hội trường im ắng dần. Còn một số người vẫn tiếp tục nói như không nghe thấy gì. Ông lại tiếp: - Mả cụ các đồng chí... Cuối cùng thì toàn bộ hội trường im phăng phắc. Thấy vậy ông mới đủng đỉnh nói: - ...đều bị bọn giặc giày xéo trong chiến tranh ..Hôm nay chúng ta trao đổi về tội ác của bọn giặc trong chiến tranh đối với nhân dân ta .
Tự hại mình [/SIZE]
Một ngày nọ, thỏ tình cờ vớ được một khẩu súng. Nó thích lắm, xách súng đi tìm các loài thú khác để dọa. Thình lình gặp gấu đang trèo cây, thỏ chĩa súng và hỏi: - Gấu, mày đang làm trò gì vậy? - Tao đang lấy mật ong. - Leo xuống mau! Không tao bắn! Gấu vốn sợ súng đành loay hoay tụt xuống. Thỏ được thể quát: - Ngồi vào gốc cây! Không ngồi tao bắn. Gấu miễn cưỡng ngồi vào gốc cây. Thỏ thích chí quát tiếp: - Gấu, mày ị đi! Không là tao bắn. Hết sức giận dữ nhưng không có cách nào thoát, gấu đành cố rặn ra được mấy cục. Thỏ được nước lấn tới nữa: - Gấu, mày bốc ăn đi! - Không, tao không ăn. - Không ăn tao bắn đó! Đến thế này thì nhục quá. Gấu điên tiết nói liều: - Thì mày bắn đi! Tao thà chết chứ không ăn! Thỏ bèn bóp cò, nhưng rủi thay súng không nổ. Thỏ đứng chết trân, sau đó lắp bắp: - Ông… ông gấu ơi! - Gì? - Để .. để đấy con … con ăn cho.[/SIZE]
Tình sinh viên[/SIZE]
Một học sinh đi chơi về tuyên bố với cả phòng: Cuối cùng rồi cũng có người con gái dám liều mình vì tao. Cả phòng nhao nhao: - Ai vậy mày, nhỏ nào nói nghe coi? - Nhỏ Linh bên lớp sử chứ ai! - Nhỏ nói gì với mày? - Nhỏ nói “Yêu ông ư? Tui thà nhảy lầu còn hơn”.
***********
Ngày sinh nhật mà chờ mãi không thấy chồng tặng hoa, vợ nói dỗi: - Ngày mới tán tỉnh em, tuần nào anh cũng tặng hoa. - Thế mà mới cưới nhau xong, cả năm có 1 ngày sinh nhật em mà anh cũng không nhớ. - Này em - Ông chồng nhẹ nhàng trả lời - Em có thấy ai câu được con cá rồi mà lại còn banh miệng nó ra mà nhét giun vào không?
**********
Hai anh chị tâm sự đã lâu bên gốc cây trong công viên. Cô gái muốn ăn chút gì cho đỡ đói, bèn gợi ý : - Anh yêu ơi, "kiến bò bụng" em đây này. - Chết chửa - Anh chàng hốt hoảng - Thôi, ta lại ghế đá vậy, ở đây chắc có tổ kiến. Ngồi ghế đá một lúc, cô gái lại nói : - Em muốn... "ấm bụng" một chút. - Ôi anh sơ ý quá để em bị gió lạnh. Dầu xoa đây em. Xoa dầu rồi bụng càng trống, cô gái liền chuyển hướng: - Anh chẳng hiểu gì cả. Em "hoa cả mắt" rồi. - À chắc em không quen với ánh đèn cao áp đấy. Vừa nói, anh chàng vừa kéo người yêu vào bóng tối. Đến nước này, cô gái đánh liều : - Anh ạ, em "nhạt mồm nhạt miệng" lắm, chỉ muốn... Chưa nghe hết câu, chàng trai như đã hiểu ý, vội kéo cô nàng vào lòng và hôn tới tấp lên môi.
**********
Dịp Tết, cô sinh viên đưa người yêu về quê “ra mắt “ bố mẹ. Đêm ấy chàng trai ngủ lại nhà cô gái, được nằm cùng giường với ông bố vợ tương lai. Vừa đặt mình nằm, chàng đã ngáy o...o!..Đêm khuya chàng ta gác lên tận ...cổ ông cụ. Không sao ngủ được. Vừa buồn, vừa thương con gái chọn phải “người tình” thiếu nề nếp gia phong ... Sớm tinh mơ ông đã trở dậy. Gọi con gái ra sau vườn, ông nói: - Này anh bạn “quý hóa” của con đã làm bố không sao ngủ được! - Sao thế ạ? - Anh ta ...ngáy như sấm! Còn nằm thì gác chân lên tận cổ người khác... - Thật thế hả bố? - Lại còn không thật! Con phải cẩn thận, “tìm hiểu” cho kỹ đi kẻo... - Trời ơi! Con biết chứ! ở trường con anh ấy ngủ ...ngoan lắm cơ! [/SIZE]
Bài văn "tủ"[/SIZE]
Vào thứ sáu, cô giáo bắt cả lớp tả về một lòai vật mà mình yêu mến. Vịt Bầu về bắt một con rận và tả rất chi tiết. Tất nhiên cô giáo không bằng lòng,cô bắt Vịt Bầu về tả con chó nhà em. Cô bé quàng khăn đỏ Rể…"cụi"
Có một đôi trai gái đang trong thời gian tìm hiểu nhau. Một hôm, nàng mời chàng về nhà mình để giới thiệu với bố mẹ. Hôm sau, chàng ăn mặc chỉnh tề, complet, cà-vạt đến nhà nàng.
Sau khi chào hỏi bố mẹ cô gái, anh ta huyênh hoang:
- Cháu hiện đang là sinh viên trường Luật, sau này hai bác có ly dị thì cứ nhờ cháu giải quyết cho.
Vừa ngồi xuống ghế, anh ta liền nhìn quanh và nói:
- Chà, nhà mình làm toàn bằng gỗ tốt bác nhỉ, lúc cháy là phải to lắm đây.
Trong lúc trò chuyện, ông bố vợ tương lai có ý nhờ quan tâm tới con gái ông khi đã thành vợ chồng. Anh ta đáp:
- Bác cứ yên tâm, sau khi lấy cô ấy về, cháu sẽ cho cô ấy ăn suốt ngày, ăn cho đến khi vỡ bụng mà chết mới thôi.
Trong bữa cơm thân mật với gia đình nàng, thấy chàng uống nhiều rượu quá, ông bố cô gái khuyên giải, anh ta liền bảo:
- Bác cứ yên tâm, riêng rượu thì bác cứ phải gọi cháu bằng “cụ”.
Trên đường về nhà, nhớ ra là để quên mũ, anh ta liền quay lại nhà cô gái. Vào nhà, nhìn thấy cái mũ, anh ta reo lên:
- May quá! Thế mà mình cứ tưởng mất.
- Anh phải mất công quay lại làm gì, lúc khác lại chơi thì khắc lấy về – Ông bố cô gái nhã nhặn.
Lập tức, anh ta kết luận một câu xanh rờn:
- Thời buổi này, không thể tin thằng nào được bác ạ!
Lúc ra đến cửa, anh ta bị con chó nhảy xổ ra chực cắn, liền vung mũ và quát:
- Tao thách cả nhà mày cắn tao đấy.
Vịt Bầu làm bài văn như sau:" nhà em có nuôi một con chó,con chó có nhiều lông, đã nhiều lông thì ắt phải có rận, sau đây em xin tả con rận…”, Vịt Bầu bắt đầu tả con rận.
Cô giáo tức giận.Lần này bắt Vịt Bầu tả con cá.
Hôm sau Vịt Bầu nộp bài văn như sau: " nhà em có nuôi một con cá, con cá sống dưới nước thì có nhiều vảy. Trên cạn chắc hẳn nó sẽ có nhiều lông, đã nhiều lông thì phải có rận, sau đây em xin tả con rận…
Cô bé quàng khăn đỏ vào rừng…Cô bé thấy con sói già đang núp trong lùm, cô la lên
_ Ê Sói Già Ác Độc, ta thấy mi rồi
Con sói tức giận nhảy ra lùm cậy và chạy mất
lát sau, cô bé quàng khăn đỏ lại thấy con sói già đang núp núp sau một gốc cây, cô bé lại la lên
_ Ê! Sói Già Ác Độc, ta thấy mi rồi!
Con sói nhảy ra khỏi gốc cây và bực bội bỏ chạy đi
lát sau, cô bé quàng khăn đỏ lại thấy sói đang ngồi hụp sau một bức tường đổ nát, cọ bé lại la lên
_ Ê Sói Già Ác Độc, ta thấy mi rồi
Sói già lần này nhảy ra khỏi bức tường và nhìn cô bé quảng khăn đỏ…nó rít lên
_ Mày có muốn tiêu đời không hả? Sao không để yên cho tao đi “ị” hả?[/SIZE]
Tự Tử[/B]
Một cô gái tóc vàng hoe được chở tới bệnh viện với ngón tay trỏ nát bấy và chảy rất nhiều máu.
Bác sỹ hỏi:
- Làm sao cô lại bị thế này?
- Tôi định tự tử !
- Cô đ ùa à, cô định tự tử bằng cách bắn vào ngón tay sao?
- Đồ ngốc. Lúc đầu tôi đã định bắn vào ngực, nhưng rồi nhớ ra rằng tôi đã mất 20.000 $ để nó trở nên đẹp như thế. Bởi vậy tôi mới chĩa súng vào tai, nh[/COLOR]ưng tôi sợ nghe tiếng súng bởi thế tôi mới lấy ngón trỏ bịt tai kia lại để đỡ ồn. Rồi tôi bóp cò[/COLOR]
Đãng Trí[/B]
Neo vừa tỉnh khỏi thuốc gây mê, anh ta rên rỉ : Giọt máu của chàng
Chàng sinh viên nọ đang cặm cụi ôn thi, bỗng đâu một con muỗi nhằm cánh tay chàng xông tới . Muỗi ta đốt được một lúc thì bị phát hiện, chàng sinh viên giơ tay lên định đập, con muỗi cất tiếng run run nói:
- Xin chàng hãy tha mạng, em đã trót mang trong mình… giọt máu của chàng!
Nói xong, muỗi ta… lặc lè bay đi. Vắt Cho Khô
2 người bạn thân bị tâm thần đang di dạo. 1người tên là Peter, còn 1 người tên là Bill
Bill:
-Ta đi dạo quanh hồ nước nhé
Peter:
-Ừ!
Bỗng nhiên Peter bị té xuống hồ. Bill dũng cãm liều mình xuống cứu bạn. Lát sau, viện trưởng viện tâm thần gọi Bill lên và bảo:
-Tin tốt là anh đã hoàn toàn hồi phục bệnh, và anh được xuất viện, còn tin xấu là Peter,bạn anh, đã treo cổ tự sát.
Bill:
-Đâu có, nó đâu có treo cổ tự sát, chính tôi đã treo nó lên cho khô. ***************
Một cô gái mặc váy ngắn bước lên tàu điện. Không còn chỗ ngồi, cô nhìn quanh. Vừa lúc đó có một chàng trai trẻ mời:
- Cô có thể ngồi lên đùi tôi.
- Tôi sợ làm gãy cái tẩu thuốc lá trong túi quần của anh.
Chàng trai trẻ chưa kịp trả lời thì một ông già khoảng 70 tuổi ân cần nói:
- Cô có thể ngồi trên đùi tôi, vì tôi đã bỏ thuốc 10 năm nay rồi.
************ *************
Ông chồng gọi điện thoại về nhà, một phụ nữ lạ nhấc máy và tự giới thiệu là người giúp việc vừa được bà chủ thuê sáng nay.
- Còn tôi là chồng của bà chủ đây. Bà ấy đâu rồi?
- Ừm... bà chủ đang ở trong phòng ngủ cùng với một người tự xưng là ông chủ.
- Khốn kiếp! Quân lừa đảo! Hãy nghe đây, cô có muốn 50,000 USD không? Tôi muốn cô bắn chết 2 con người bạc nghĩa đó đi. Súng để ở ngăn kéo ấy.
- Đợi một chút.
Có tiếng mở ngăn bàn và 2 tiếng súng vang lên đanh gọn. Người giúp việc nhấc điện thoại hỏi:
- Tôi làm gì với hai cái xác đó?
- Quẳng chúng xuống hồ sau nhà.
- Ôi! Thưa ông chủ, làm gì có cái hồ nào ở đây ạ!
- Cái gì? Không có cái hồ nào ở đó sao?
- Có phải số điện thoại này là 714-890-0 ba 0 má?
- ??? -xin lỗi tôi gọi lộn số Ghen
Buổi tối, bà vợ là sư tử hà đông nấu nướng xong liền ra lệnh cho con gọi điện cho bố về ăn cơm ngay. Thằng con sau một hồi hì hục gọi chạy ra bảo mẹ – Mẹ ơi, con gọi ba lần liền mà lần nào cũng có một cô trả lời. Bà vợ điên quá, đợi đến lúc chồng đi làm về liền nhảy ra đấm đá túi bụi. Ông chồng bị bất ngờ không hiểu vì sao chỉ kịp nằm lăn ra kêu cứu. Hàng xóm thấy vậy sang xem rất đông. Thấy thế, bà vợ lúc này mặt vẫn đang hầm hầm liền bảo thằng con. – mày quay ra nói cho các bác ấy nghe đi, cái con kia nó trả lời máy của bố mày thế nào – Dạ, cô ấy bảo “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách gọi lại sau…
Ai cũng yêu động vật
Cô giáo hỏi học sinh : – Nhà em có ai yêu động vật không? -Thưa cô có. Cả nhà em ai cũng yêu đông vật. – Vậy à, em kể cô nghe xem! – Mẹ em thì yêu chó, em thì yêu mèo. – Vậy còn bố em thì sao? – Mẹ em bảo rằng bố em yêu con hồ li tinh ở trên đầu phố cô ạ!
Chơi khó.
Sau khi đãng trí dùng lộn xà bông bột gội đầu, một sinh viên vào hiệu cắt tóc, nói với thợ:
- Này anh, tóc tôi chỉ còn có ba sợi thôi. Anh cắt cẩn thận nhé!
Anh thợ hỏi:
- Vậy anh định cắt kiểu gì?
- Mái lật!
Anh thợ loay hoay một lúc, bỗng làm rụng mất một sợi.
- Ui chỉ còn hai sợi, cắt thế nào bây giờ?
- Rẽ ngôi giữa!
Thật không may, lóng ngóng thế nào anh lại làm rụng một sợi nữa. Anh thợ lo lắm, bèn hỏi:
- Bây giờ lại rụng một sợi rồi… cắt kiểu nào hả anh?
- Rẽ ngôi giữa!
- Làm sao rẽ nổi anh ơi?
- Ông chẻ sợi tóc của tôi làm 2 đi Còn xanh
Bác sĩ trong bệnh viện tâm thần đi ra sân thì thấy rất nhiều bệnh nhân đang trèo ở trên cây. Bác sĩ hỏi:
- Các anh làm gì ở trên đó thế?
Các bệnh nhân đồng thanh nói:
- Có cái này hay lắm, bác sĩ trèo lên đây thì biết.
Bác sĩ tò mò cũng trèo thử lên cây. Các bệnh nhân reo lên sung sướng và nói:
- Thôi bây giờ chúng ta tiếp tục chơi trò “chín” đi.
Thế là bệnh nhân đầu tiên nói : “Tao chín rồi, tao rụng đây” , và hắn buông hai tay ra rơi xuống đất đánh “bộp” một cái, mỉm cười thú vị.
Bệnh nhân tiếp theo cũng nói: “chín rồi”, và buông tay rơi xuống đất.
Đến lượt bác sĩ, ông ta sợ quá kêu:
-Tôi chưa chín, tôi vẫn còn xanh nên không rụng được.
Thế là các bệnh nhân nói: “Thằng này còn xanh, phải ném thì nó mới rụng” và thi nhau cầm đá ném cho bác sĩ đau quá buông tay ra rơi xuống đất thì mới thôi. Chưa chắc là duy nhất
Adam về nhà rất muộn. Eva giận dữ tra hỏi:
- Tại sao anh lại về muộn như vậy? Đi gặp con nào phải không?
- Đừng có ngu ngốc như vậy! Em là người đàn bà duy nhất trên trái đất này.
Họ đi ngủ. Nửa đêm, Adam thấy buồn buồn ở ngực và tỉnh giấc, thấy tay Eva đang rờ rẫm trên ngực mình, còn miệng nàng thì lẩm bẩm. Chàng hỏi:
- Em đang làm cái quái quỷ gì thế?
- Tôi đang đếm xem anh có còn đủ xương sườn không Con gà trống
Một nông dân mua được một chú gà trống rất hăng. Gà ta đạp hết gà mái rồi tới vịt mái khiến chúng đẻ liên tục, nông dân nọ rất hả hê. Một bữa, ông ta đi làm đồng về thấy gà trống đang nằm xụi lơ trên bãi cỏ sau nhà, bên trên là mấy con quạ đang chờ ăn xác. Người nông dân thương xót than thở: – Ôi chú gà tội nghiệp! Sao mày vội bỏ tao mà đi sớm vậy? Gà trống mở hé mắt nói: – Ông đi chỗ khác đi kẻo lũ quạ mái bay hết mất bây giờ Rất hợp lý Chuyến bay của bệnh nhân tâm thần
Khi bệnh viện tâm thần bốc cháy, chính phủ huy động máy bay trực thăng đến đưa các bệnh nhân đến nơi an toàn. Trong chuyến bay, những người này không ngừng la hét đạp phá. Ớt đông lạnh
Một gã đàn ông bước vào trong một quán ăn. Gã chú ý ngay đến một món ăn đặc biệt hôm nay của quán là ớt đông lạnh. Vì thế khi người phục vụ đi lại thì gã đặt ngay món ăn đó. Người phục vụ trả lời: “Tôi rất tiếc, thưa ông. Quý ngài ngồi kế bên ông vừa đặt phần ăn cuối cùng rồi ạ” Chơi dại
Ba cô thư ký trò chuyện với nhau về việc mình đã chơi khăm sếp như thế nào.
- Lạy chúa, thế là xong rồi.
- Gì hở ? – Người bệnh nằm cạnh nói – Họ đã để quên cả gạc trong bụng tôi, và tôi đã bị mổ toang ra một lần nữa đấy !
Một người bệnh ở tầng giường dưới nói :
- Và họ quên cả cái kéo trong người tôi nữa chứ !
Ðúng lúc đó thì bác sĩ phẫu thuật, người vừa mổ cho Neo, gọi vọng xuống phòng :
- Có ai nhìn thấy chiếc mũ của tôi không?
Neo thấy thế lại ngất luôn .
[B]
- Thằng Khánh vừa nhập viện đấy. Tao với mày mua bánh mì đến thăm nó nhé!
- Cái gì?
- Thế đến thăm người ốm người ta thường mang theo những gì?
- Thì cam, đường, sữa…
- Đấy! Bánh mì mà chấm sữa thì tuyệt! Mà nó thì khối đứa mang sữa tới thăm rồi, mang bánh mì đến là đúng điệu nhất![/SIZE]
Duy chỉ có một bệnh nhân nam im lặng và ngồi quan sát viên phi công.
Quá bực mình vì nhóm người điên ấy, viên phi công quay sang người này và nói:
- Tôi thấy anh có vẻ bình thường, anh có cách nào giúp tôi làm cho đám người phía sau im lặng một chút được không. Nếu được, tôi sẽ xin giám đốc bệnh viện cho anh xuất viện sớm.
Viên phi công vừa dứt lời thì người đàn ông lập tức quay ra sau. Sau 5 phút, người ấy quay lên và quả nhiên không còn tiếng động gì phía sau.
Quá ngạc nhiên, viên phi công hỏi:
- Anh giỏi quá! Làm cách nào mà anh khiến cho đám người ấy ngoan ngoãn nghe lời vậy?
- Có gì đâu, tôi vừa mở cửa cho tụi nó đi chơi hết rồi.
- ồ, vậy tôi chỉ uống một ly cà phê thôi.
Sau đó một lúc, gã nhận thấy người ngồi bên cạnh hình như đã ăn xong bữa mà tô ớt đông lạnh vẫn còn đầy ắp.
Gã hỏi: “Ông có định ăn nữa không ?”
Người kia trả lời: “Không”
- “Ông bán lại tô ớt đông lạnh cho tôi được không ?”
- “Ông có thể dùng miễn phí nếu ông thích”
Gã đàn ông liền lấy tô ớt đông lạnh và bắt đầu ăn. Khi gã ăn được gần nửa tô thì thấy một con chuột chết ở trong đó. Lập tức gã ói ngược phần ăn trở lại tô ớt.
Người đàn ông ngồi kế liền nói với giọng đầy vẻ thông cảm :
-Lúc nãy tôi cũng vừa ăn đến đó.
Cô thứ nhất:
- Một hôm tớ dùng băng dính dán hết các ngăn kéo của sếp lại. Thế là khi cần mở ngăn kéo, sếp bực tức quát um cả lên.
Cô thứ hai:
- Một lần lục trong ngăn kéo của sếp có mấy bọc bao cao su, tớ liền lấy kim chọc thủng tất cả, xong để lại nguyên trong ngăn kéo cho sếp.
Cô thứ ba nghe đến đây mặt tái mét, không nói được gì và ngất xỉu.[/FONT]
Saturday, October 17, 2009 4:45:51 PM
Vì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nên cách trang điểm cũng theo đó mà phối màu sao cho ăn ý, hợp mắt người đối diện. Bạn có thể lựa chọn giữa hai gam màu nóng và lạnh. Trong đó, nóng thường bao gồm tím, hồng, cam, đỏ, còn lạnh thì có thể là xám, xanh, vàng.. Xin gợi ý một số mẫu để bạn có thể phối màu theo cách đơn giản nhất:
Đây là kiểu trang điểm rất tinh tế và chuyên nghiệp đã được hãng thời trang Dior giứi thiệu. Với kiểu trang điểm này, chúng ta dùng những tông mầu sáng giúp làn da của bạn vừa hồng hào lại sáng bóng. Đặc biệt, bầu mắt có thể được tô điểm bằng 5 tông màu và một đôi môi đỏ mọng
Đôi mắt được “chăm chút” nhiều nhất bằng tông màu tro xám. Bầu mắt được tô bằng 4 màu, trong đó màu hồng sẽ là điểm nhấn và một đôi môi được tô vẻ cẩn thận. < Một kiểu trang điểm rất lãng mạn và nổi bật. Điểm nhấn nằm ở bầu mắt với 2 mí được phủ đậm màu xanh rất quyến rũ. Má hồng và sáng lấp lánh nhờ ánh nhũ tự nhiên và một đôi môi đỏ tươi sẽ mang lại cho bạn vẻ trẻ trung và xinh xắn lắm đó.
Đây là kiểu trang điểm kết hợp giữa hai màu trắng và xanh, tạo cho bạn gái một vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng như những nàng công chúa trong truyện cổ tích.
Gam màu tối cho đoi mắt sâu, cuốn hút. Quầng mắt tán đều bằng phấn nhũ sáng, một cái nhìn như muốn bốc lửa, toả sáng. Đôi môi bóng tự nhiên cùng phấn má tán đều nhạt, tạo nên một vẻ đẹp rất lãng mạn Với phấn mắt màu tím kết hợp với đôi má màu hồng tự nhiên sẽ cho bạn gái khuôn mặt dịu dàng, quyến rũ.
Các tông màu ấm: Đối với các bạn gái có màu da nâu thì sự lựa chọn hàng đầu cho đôt mắt là màu tía của mận chín, màu vàng đồng ánh kim. Những gam này sẽ làm nổi bật đôi mắt, đồng thời đem lại sự ấm áp cho làn da.
Các tông màu lạnh: Những gam màu lạnh như thế này lại thích hợp cho một làn da trắng. Nhiều người lầm tưởng dùng phấn mắt màu sẫm, đậm nhưng thật ra những gam màu đó có thể làm tăng phần nhợt nhạt cho màu da của bạn. Các tông màu trầm: Nếu bạn sở hữu một làn da màu be, hãy chọn màu mắt sẫm như nâu chocolate hay xanh hải quân. Vì những gam này tôn thêm sắc da, tránh những màu nâu nhạt, tự nhiên, vì những sắc này dễ lẫn vào da
Saturday, October 17, 2009 4:38:09 PM
Tình yêu vốn là thứ tình cảm tốt đẹp, thiêng liêng của lứa đôi nhưng ngày nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, sự du nhập văn hoá phương Tây mà mỹ từ này đang dần mất đi ý nghĩa đích thực của nó. Tình yêu như một trò chơi đầy ma lực. Sống trong thời đại nam nữ bình đẳng, không chỉ nam giới “yêu 50, chọn 10” mà nhiều bạn nữ cũng không hề thua kém. Nhưng cũng tuỳ vào hoàn cảnh của mỗi người, nó như là một trào lưu, nói một cách khác là của những kẻ đua đòi theo mốt, nhưng sự thật nào cũng có cái giá của nó. Giờ tìm cho mình một tình yêu đích thực rất khó. Cho dù thế giới có thay đổi như thế nào đi nữa, nhưng quan điểm của tôi về tình yêu rất đơn giản. Đối với tôi tình yêu là một cái gì đấy rất hệ trọng và thiêng liêng. Ngay từ khi gặp anh, tôi đã tìm thấy ở anh điều mà tôi mong muốn. Saturday, October 17, 2009 4:23:41 PM