Thursday, January 3, 2008 6:59:05 AM
my-own-story
.....(Đúng ra là viết hẳn 1 entry "Quốc Khánh 2-9" nhưng nghĩ lại thì cắt mất sự liền mạch của các phần truyện nên wuyết định "lồng" vào lun)........
{Chapter 3} The LionKinG and The Independent Day!
........Chà........Tắm xong wá đã! Tớ và Wuân sư Mèo cùng pà Vú Lu en trái cây rừng....Ngon wá xá là ngon!!! Công nhận, xứ mình đẹp thật, giàu thật, sướng thật!^^ ..... Mà ăn hồi......ngẫm lại......."Sướng dc bao lâu nữa?".........
_ Tạm thời bỏ wa vụ "Plan A", mai chúng ta làm gì dey, Quốc Khánh ròi.........^^ Vừa nói, wuân sư Mèo "xực" đẹp 5 wả nho đen (tưởng nghẹn ròi ấy chớ!!! hé hé....)
_ Úi! Chết rùi, lo vụ pà Lon Ghẻ wá wên mất....Hix hix!!!Tội lỗi tội lỗi...thiện tai thiện tai.....Lạy chời đất , Cụ Sư cụ Pà......>.<_ Tớ nuốt trọn cả cái hột mít đặc.....
_ Th..ư..a Ng..ài, ..m..àà ch...ún..g. t.a.. c.ó.... tr..ự...c. .t.iế...p. . t.ổ. c.h.ức... ..đ...âu..... m..à l..o...... Thái.... hậu M...ối .....Lon lo m...à..... _ Pà vú lắp pa lắp pắp....
_Ờ há! Quên!Mà nghĩ tới bực thật!Thể nào ngày mai pả cũng sẽ bày đặt phô trương thanh thế wuyền lực của bả, mà đúng hơn là của cái chính wuyền bù nhìn này!.......Điên thật!
_ Thoi, en miếng táo này đi .... Có thư mời của bả mai đi dự lễ kìa...Vú ui!!! mang ra cho con ^^ Wuân sư wạt mo fe fẩy .....
Pà Vú te te chạy ra đưa cái "Red invitation" :
"Nhân dịp Quốc Khánh 1/1/1111 ở xứ Lion KingDom, ta- Quốc vương LioPiaz cùng mẹ là Thái hậu Moiz Ges trân trọng kính mời vị em Gái tận trung kính mến của ta :LioZk đến dự lễ tại điện LioRZanes lúc 11h 11phút 11 giây. Đây là 1 ngày đầy tự hào và đáng nhớ của cả đất nước, và 1 vị hoàng tộc trung thành của vương quốc should be get on time!!!
Trân trọng kính mời
Quốc Vương LioPiaz"
_ ....H...h....a Ặ a ccc !...ặ ...c!!!ặ...c...c.c.!!!! Tớ nghẹn "hột táo" ko kịp "chửi bậy"!!!!
"Bốp"! Pà vú chơi chưởng "Cầy tơ karaté Môn đạo Cùi" vào lưng tớ, hột táo pay véo.........rớt xuống cái cốp vào đâu wuân sư Mèo Heo Ú!
_ Úi í á ó é ú ớ!!!!!!!!!1.......Hai người laàmm caáii giì théê!!!!!! Mèo Heo rít lên......(Mà giựt mìn la ó dzậy chứ tớ dám chắc là cái hột táo ấy nó chạm vào da mỡ Wuân sư Mèo òi đàn hồi nảy lên pay mất dạng chớ có đau đớn gì đâu.......hé hé hé....)
_ Hix!!! Cảm ơn Vú, ko chết vì nghẹn cũng chết vì đòn thú đánh của vú!!!!
_Tuu...ii lỡ t..ta..yy...h..ii.xxx....... X ii..n n n..g...à.ai.i...đ...ừn..g t..th..ịt t..u..i .....Pà Vú sướt mướt sụt sùi xin xỏ cầu xin.....Thoi, thịt pả lấy ai fa nước tắm với lột "chái cây".....tạm tha!^^ Tớ vốn rất rất từ bi mờ lị ................
_Thoi, way lại cái thư, đọc là thấy ghét!!!!Gớm! "LionPig" chớ LioPiaZ nỗi gì, còn pà Lon, Mối Ghẻ thì ghi đại đi, bày đặt "Moiz Ges"!!!!!Hứ!!!! Còn láo lếu kêu "should be get on time", làm như thể ta dey "wuân dậy muộn" ko bằng!!!!!Rõ ràng là chọc tức ta dey mà!!!!!!!!!!!!!!
_Thoi ráng chịu đi, mai cứ dự lễ bình thường, tiện thể có dịp gặp lại các trung thần của cha cậu...thế nào cũng dc việc gì đấy!!!!^^ Mèo wuân sư nham nhở cười mới ác chớ!(Tớ biết ngay là cái hột táo ý chả "hề hấn" gì với nó mà.....)
_Ùhm......., fải có thêm đồng minh mới mong lật mụ Lon dc! Ok,chuẩn bị lễ phục cho con + Wuân sư ngày mai nha vú!!!^^
_D...ạạ.,...t..thư..a N...g..ài... (Rõ khổ pà vú già wá cà lâm mệt thật!)
Đi ngủ......Sáng mai dậy sớm dey ........
.......................
Sáng!..............................!!!
_Lên xe lẹ lên coi, chơời ơi.....Cậu thiệt tình.......!_ Tớ càm ràm thúc cái thân tròn trùng trục của Mèo Chang Wuân sư đang cố bước lên cái cỗ xe hươu 1 cách thật khốn khổ!
......Loay hoay xí xọn1 hồi rốt cục cũng xong, tạm biệt pà Vú, tớ pay thẳng đến điện LioRZanes......
"Quốc Khánh! Thật tự hào và kiêu hãnh nếu còn Cha ở đây....Niềm vui độc lập của Đế quốc Sư tử chúng ta dường như ko còn nguyên vẹn như xưa từ ngày Cha mất và Mẹ mất tích biệt tăm.....Để rồi Mụ Mối Ghẻ lên biến vương wuốc của chúng ta thành Tiểu Wuốc, quỳ gối trước Tộc Ghẻ-1 tộc vốn là đồng minh của ta!!!!! Nhục thật! Niềm vui của chúng là mối hận của ta......Cha yên tâm.Con sẽ trả thù cho Cha và Mẹ, cho dân ta cho tộc Sư tử dũng mãnh chúng ta!!! Pà cứ cười đi pà Lon, thể nào ta cũng ép dẹp dí pà chiên bánh chưng ăn!!"
Đến nơi ......
Điện LioRZanes vẫn thế : tráng lệ, vô cùng đẹp đẽ .................Kiến trúc ko thay đổi, vật , cảnh vẫn thế, chỉ mình ta , lòng ta, dân ta thay đổi............Cũng đúng, ai mà tôn thờ kính trọng 1 vị Vua hủ bại với 1 chính wuyền bù nhìn cơ chứ........Vừa nghĩ vừa muốn bầm thịt mụ Lon chấm mắm ăn cho bõ tức!!!!!
....Và khi đã an toạ tại 1 vị trí dc xem là "ngoàI Vua và Thái hậu dc ngồi ra ko ai dc ngồi nữa" tớ cùng Wuân sư Mèo ngó nghiêng xem xét động tĩnh các nhân vật dc mời : Chẳng có gì khả nghi! Đều là bạn cũ của Cha, Mẹ chỉ vài người bên mụ Lon là cần "nghía'' thêm, mà cũng ko có gì ......(Chắc có lẽ đc Mụ dặn dò kĩ lưỡng ròi.......) Lạ là ai cũng im phăng phắc! Chả nói truyện trò gì, hệt như cái máy! (''Ớn" ròi đây hi...hix....) Kịp uống được 2 ngụm trà Túc San.....:
_Xin chào mừng các vị khách quý, các quan cận thần và toàn thể dân chúng đã đến và chào mừng 1 ngày lễ trọng đại của dân tộc Sư tử, ngày đã khai sinh ra Vương Quốc chúng ta và khẳng định vị trí vướng quốc Lion KingDom 1 cách hợp pháp: Ngày quốc Khánh Vương quốc Lion kingDom 1/11 !!!!!!!!!! Lễ bắt đầu bằng chất giọng "chua" như thường lệ của mụ Lon và khuôn mặt đần độn trơ trơ vô hồn của thằng anh Sư tử Heo...."Lẹp bẹp lẹp bẹp" tiếng dzỗ chưng của các quan khách.....
_Gớm! Làm như yêu quí vương quốc này lắm vậy!!!!!! Quân sư Mèo rủa .....
Và buổi lễ nhàm chán ấy sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu ko có sự xuất hiện của 1 người, 1 con Mối hình như ko dc mời, (bởi ai dc mời thì ăn mặc fải chỉnh tề và có chỗ ngồi đàng hoàng chứ)......Con mối ấy già lắm và vô tình đụng fải tụi tớ lúc đi......W.C! (đi từ fòng W.C ra lại chỗ ngồi ý)
_Xin lỗi....Một giọng nam thật trầm nghiêm nghị vang lên (vang lên đấy ) .Rồi nhìn chúng tớ.......ngạc nhiên và .......cười?! Sau đó quay lưng đi ra cửa nhanh chóng!
_Ông ấy là ai??? Wen cậu àh ?_Mèo Chang thầm hỏi
_Tớ ko biết, nhưng quen lắm!!!! Quen.......cả giọng nói lẫn ánh mắt!Mà trông ông ta kì lạ sao ấy _ Tớ vò đầu bứt bớm "nặn" óc cố nhớ!
_Đã tông fải người ta mà còn cười! Khó hỉu Cả wuân sư cũng "đần" ra đấy!
Từ ngày ấy, ngoài việc bực tức chuyện các wuan cận thần bị "lú"(ngơ ngơ ngác ngác ko nhớ gì hết, nhìn là biết chả nhờ vả dc gì ráo!!!!HỨ!Cận với chả thần!) tớ chỉ toàn nghĩ tới ông Mối già ấy....."Có thể là gián điệp bà Mối theo dõi mình nhưng bất cẩn để lộ chăng? ....Ko đúng! Thế thì ai ngu đụng rồi, xin lỗi còn cười ??!!! Mà ko wen pà Mối thì là ai? Ông ta là con Mối già duy nhứt mà mình thấy trong cả cái vương quốc này! Mà nhìn ông ta chẳng xấu chút nào? Uiz ....đời bết bao người trông hiền lành mà thực chất như wỉ sa-tăng!....Chời ơi!!!!Ông Ta là ai?????? Lạ kì nhất là mình cảm thâấ rất quen ông ta, thân với ông ta lắm thân cả với Cha nữa.........??!!! Mình có vấn đề gì ko ta? ?!!.......
Sau ngày Lễ Quốc Khánh, tớ dã cho người tìm khắp Vương quốc mà chẳng thấy ông ta đâu....mệt mỏi......Bà Vú biết tin này cũng lo ko kém, còn lo hơn cả tụi tớ ấy chứ, da xanh lè gấy zơ xương má hóp lại mắt lòi ra wùâng thâm đen thui thùi lùi, trông mà gớm, đến nỗi chúng tớ fải cho pả tạm nghĩ ngơi dưỡng sức vài ngày.....tội thật .....(hé hé)
Haizzzz vụ cái lá chưa xong (mẫu fân tích dịch in đưa chị Gian chắc ma mốt mới có), 9ến chuyện ông Mối già, pà Vú bịnh.........Đến là khổ.......Tăng cường đi Spa + tẩm bổ nhân sâm hầm để tinh thần trí tụê minh mẫn khoẻ khoắn hơn mới dc! Mệt wá...................................
[The end Chap.3]
"To be Continued"
Thursday, January 3, 2008 6:55:29 AM
my-own-story
Tiếp tục Chap.1:
{Chapter 2} The LionKinG and the Plan "A"
Chà........Đang phè phỡn tại điện WestLioir, nhấm nháp ly trà chanh Lipton bà vú L.U pha cùng wuân sư Mèo Chang, fe fẩy cái wạt Chinese mới dc Mr.Heo Mụp tặng bữa hổm đi Campuchia dzìa, 1 tin "tối wan trọng" do chị Gián cung cấp : Mụ Lon Ghẻ sẽ đi cắt tóc, nặn mụn và tẩy ghẻ !!! Woooooaaaa!!!Thật ko hổ danh là Spy "Đệ nhất Gián"!!! Lập tức, 1 cuộc hội thảo kế hoạch tác chiến bắt sống mụ Lon dc tổ chức tuyệt mật với sự góp mặt các wan chức cấp cao : tớ(tất nhin rùi, Leader mà lị), Wuân sư Mèo, Chị Gian và cả bà......vú L.U!Sau hàng zờ "cải lộn" xì xèo.........
_ Mệt! Mai fục kích bắt pả nhanh gọn lẹ, tra tấn nhồi nhét, lăn bột làm gi thì tuỳ! Đi ăn miến dey.............Tớ kết thúc cuộc "tranh luận" một cách cực "êm thấm" như thế déy!!!!^^
.....................................................................................
Sáng mai........................
_Ok! Chuẩn bị xuất phát!!!!!!! Cả lũ chu đít co chưng còng lưng khịu gối cầm vũ khí chờ pà Lon đến là chụp........
Cả bọn chờ...................................
Chờ.....................................Chờ..............................Chờ.....................................
Chờ cháy cả lông đít mà hỏng thấy mụ đâu hết!
_Quái!!!! Sao ko thấy mụ đâu hết cà????. Wuân sư MÈo xì mỡ théc méc.....
_ Thông tin sai lệch hong chời?. Tớ way sang hỏi chị Gián nghi ngờ............
_ Bảo đảm ko sai mà, tớ nghe rõ ràng pả nói với trợ lý Chụt thúi của pả là sẽ đi cắt tóc + tẩy ghẻ ở đây mà!!!!!!
Cả đám cùng ngước nhìn cái biển " Tiệm Cắt tóc Dê nhất Thời đại : DÊ XỒM" giữa chời nắng nóng lửa thiêu đốt cháy da lông ..........
_ Nãy giờ thấy con mối nào đâu???? Toàn dân gì đâu: trâu bò ngựa......Mà pả là Thái hậu thì làm sao mà cắt tóc ở dey ?...... Áh!!!!!!! Tớ rống lên.
_ Gì thế??? Rống thế thì lộ pà còn đâu??? Chời ơi!!!!!.....Mèo cằn nhằn léo nhéo.......
_ Hình như có con gì cắn tớ! Mà nãi giờ cả đám có thấy pả đâu mà lo, đi fục kích mà coi coi: Cậu thì chơi wuần đỏ ché pông vàng không! Chị gián thì xanh lè như con tắc kè!!!! Chói thế mà còn la lối!!!!Zu zin!!!.... Vừa nói tớ vừa gãi chỗ cắn, ngứa chết dc.......hứ!!!!
_Í!!!!!!!!! Chị Gián thét.
_Gì nữa chời................??!!!! Cả lũ way sang fía chị Gián đang chu caí mông đít xanh đọt chúi chói lọi lên chời.......
_Cái lá cây!!! Nó là mật thư!!!! Chị nhặt cái lá soi soi mói mói dưới ánh sáng...
_Đâu???
_Dey nè! Cái lá bình thường thì sẽ có gân lá chằng chịt, nhưng riêng cái nì thì ko , với lại ko hề thấy cái cây nào wanh dey, lá đâu ra chòi, mà mùa này làm gì có cây nào ra lá!!!
_Ùhm, cũng có 1 số cây ra lá trong mùa Hè này mà......như : quỳnh diệp và sang tảo
_ Nhưng những cây ấy lá nhỏ xíu, đâu có to như cái này, xem nè......
Chị gián miết chính giữa cái lá, ép cho 1 chất dịch dẻo trong nó nhỏ xuống hai bên rìa.....
_Dịch in!!!! Cả đám rú lên
_Nó dùng để cất giữ lưu trữ thông tin trong các tài liệu thông qua cơ thể thực vật, và những caí lá thế này thường dc chọn lọc rất kĩ càng, chặt chẽ để đảm bảo độ bền và chính xác của thông tin theo thời gian....
_ Lè sao?.Cả đám ngu người.......
_ Hix! LÀ cái lá mà héo thì thông tin cũng đi tong chứ sao, nên fải chọn kĩ chớ, sau đó đem đi ướp hoá chất tiêu huỷ sự sống các tế bào iệp lục,..v.v.. để có chỗ "nhét thông tin", dẫn đến mất hết gân lá........Nhưng,.......
_Nhưng gì?
_Cái lá này vẫn còn vài đường gân, hơi mờ........chứng tỏ nó chưa dc ướp kĩ, chỉ mới dey thôi và dc ướp vội.....
_ Sao cậu biết?
_Để ướp 1 cái lá kích thước cỡ này tốn 7h để xoá hết gân, cái lá này còn vài đường gân hơi mờ .....theo tớ đoán thì chỉ ướp dc chưa đầy 5h và ko hoàn toàn ở các chỗ, vậy là ướp vội!
_Xét theo tời gian thì cái lá chỉ dc hoàn thành vào sáng nay! _Mèo wuân sư nãi zờ mới nói dc 1 câu đàng hoàng ra dáng wuân sư.......
_Cái lá này chỉ trong điện mụ Mối mới có! _Tớ thốt lên!
_ Hỏ?????Sao bik???
_Hồi còn nhỏ, cha hay dắt 2 anh em tớ vào xưởng, mà lúc ấy nhỏ wá chả hỉu gì, toàn lá với lá với mấy cái mùi hoá chất tẩy rửa thúi rùm, ngoài cái mùi ấy tớ chả nhớ gì ráo!
_Thế thì chắc gì cái lá này dc chế tại đó! _ Gián+Mèo đồng thanh, như thể Sư tử ta dey "cùi" lắm vậy!!!
_Hứ!!!Nghe dey! Công nghệ "Lưu trữ thông tin bằng Thực Vật" do cha tớ nghĩ ra (Đc cấp bằng sáng chết đàng hoàng déy nhó!!!^^), và chỉ tại tầng hầm điện LioiRSenz mới đủ hoá chất và các chuyên gia, các "Lios" ( là các thân tộc cha tín nhiệm truyền thụ) để thực hiện các quy trình cần thiết! Từ khi mụ Lon lên, tớ dám chắc thằng anh bất tài của tớ đã nói cho pả biết chuyện này, pả muốn mở rộng fạm vi sản xuất lắm mà ko dc. Nguyên nhân đầu tiên là tiêu chuẩn những chiếc lá dc chọn wá cao, rất hiếm, mở nhìu "chi nhánh" là fá sản, thứ hai các chuyên gia hiểu công nghệ này ko nhìu, chỉ sơ suất hay "mập mờ" thì khi chế tạo các hoá chất sẽ thành chất độc ko xoá gân lá mà tiêu diệt tế bào da người chế tạo.............Cho nên, chỉ tại mỗi điện LioiRSenz mới có khả năng cho ra cái lá này........
_ Woa!Ko hổ danh Thiên tài Sư tử của chúng ta.........
_Hé hé hé....Điều tất yếu mờ lị....Thoi, đi dzìa tắm, mệt!!!!Mang cái lá về coi nó chứa thông tin gì wan trọng ko! Chị Gián lo nhiệm vụ ấy nhá!!!
_Ok! "No problems"!!!!^^
Hix! Cả đám lữ thữ đi dzìa, wên mất nãi zờ trời nắng chang chang, ngồi "lá liếc" vãi cả mồ hôi hột như tắm!!! Kế hoạch coi như thất bại......"Thoi cho pả yên tâm cắt tóc tẩy ghẻ1 bữa"......
_Ủa? Pà Vú đâu??? _Wuân sư Mèo giật mình!
Cả đám ngó tới lui, nghiên ngửa la hét gáo rú mà hỏng thấy!
_Hỏng lẽ pả già lú wá nên lạc chòi????
_Chả bik! Về điện coi coi pả về chưa
Hực tốc cả lũ pay dzìa WestLioir.......
_Áh!!!!Thì ra Vú ở dey! Con tưởng Vú bị thui thịt cầy chục món òi chớ!!!!^^
_Thấy ...mí ng...ài lâu ... wé ...n..ên t...ui.... v ề... tr ước... t ắm ch o mát... C ái.... tt hhâ n....g ìa ..này cc.hịu..u.... h ỏn.g nổ..i......
_RỒi rồi .......Vú bình tĩnh..... Già wá lẩm cẩm.Khổ!
Mệt! Chả tra hỏi thêm....
_Vú pha nước tắm cho con , 1/3 dịch thảo san với 2 muỗng cafe' mật ong đỏ nha Vú!!!
_Dạ....X..o..nn.gg.... roòi.....
_Lẹ dữ ta!!! ........Tớ nhảy cái tủm vào hồ nước.......Wa!!!!!Một cảm giác thật Yo-most!!!!^^ Hó hó hó hó................
..............................................................................................................................................
..............Kì kì chà chà trét trét..............
..............Vừa kì đất vữa nghĩ.............
"Có cái gì déy không ổn trong chuyện này"
[The end Chapter 2]
"To be Continued"
Thursday, January 3, 2008 6:44:13 AM
my-own-story
::Written by [LionKinG]:: Published by Lion'sPublisher Company No duplications!!!!
...The LioN'S KingDoM...
{Chap. 1} The KinG and The Kingdom:
Hum nai zời đẹp: chim ca, "thú" hát, vượn thét, gío gào, mây pay, trái rụng, hoa rơi, cỏ héo,....."Trẫm dey rất lè fấn khởi thông báo các chư khanh Gà, Dzịt, Chó, Voi, Dê,..vv..vv... dc miễn chầu xả hơi xì-chét khoảng.......ngàn ngày!!!!" ^^......Ặc, nghe thông báo của thèng cha Vua Sư tử Heo ngu si đần độn ấy mà tớ_một con Sư tử hùng dũng oai phong đang en mì Hoành thánh, cũng fải mắc ói!!! "Chả biết cái cớ gì mà Vua cha lại chọn nó làm Vua nhõ???? Bực hết sức, mình mà làm vua thì cái vương wuốc này đâu có tồi đến thế!!!!"_ Vừa tức tối bực bội rủa thầm, "quân sư Mèo Heo" của tớ đã kiu 1 ly Chanh đá để hạ nhiệt giữa cái mùa hè nóng nực khô khan cháy lông này......
_ Haizzz, cái thèng cha ấy lại cho nghỉ chầu lần thứ n trong năm rồi ấy nhỉ, chán thật! Đúng ra cái đầu "đu đủ" của hắn có làm dc trò trống gì đâu, chỉ hên rùi có Pà Mối ghẻ làm cố vấn nên mới "bám" dc vào cái ngai vàng ấy! Chả biết cha cậu có bị pà Ghẻ ấy bỏ bùa hem mà chọn cái thằng bất tài ấy làm vua!!!
_ Kệ pà nó, nói tới chi cho mệt, en xong tô Hoành thánh này đã òi tính, thiên tài như tớ làm gì mà chả xong !!!^^ hehehee.........
_ Pó tei, thế thì cậu cứ en, còn tớ cứ lo xực xong dĩa thịt cầy dey......
Hai con thú ngồi ăn trong cái wán lụp xà lụp xụp của mụ Dzoi dê, cái chính là tuy wán xấu xí, dơ dáy, gớm ghiếc nhưng mà đồ en thì rất ngon và giá thi rất rẻ hé hé hé...và đó chính là lý do để hai vị "hoàng tộc cao wí" Sư tử dzà wuân sư Mèo ngồi dey....^^Tất nhin là ăn cũng fải cải trang chớ, nổi tiếng như Sư tử ta dey mà ko cải trang thì có nước chết với mấy tay fóng viên và kinh dị hơn nữa là tay chân của mụ Lon Mối ghẻ!!!>.< Mí cái con Mối thúi hoắc ý thật là zu zin, en ngủ tém và...... cả đi vệ sin nó cũng theo, pó tei!!!! Thuốc xịt mối cũng vô tác dụng, haizzz....mụ Lon lé là chủ trại mối kim lun chủ xưởng thuốc diệt mối nên thuốc pả chế ra là để "bồi bổ" cho mí con mố của pả....Sự đời trớ trêu: pả là mẹ ghẻ của mìn mới ghê chớ!!!Điên tiết!!!!
_ "Lần sau lại đến nữa nhá hai vị!!!" Giọng mụ Dzoi dê nghe mà rợn người....dê gớm!!!
_ Giờ đi đâu dey? Wuân sư Mèo ngáp.......
_ Về cung điện "WestLioir" nghỉ đã ròi tính tiếp....
Cảnh tượng khung cảnh vẫn thế: thê lương, dơ bẩn, thúi woắc, nhèo đói.....những con cá chết khô wéo vì nóng, hậu wả fá cây để làm trại mối của mụ, nhà khỉ hết chỗ ở, ko đồ ăn, đồ wuần áo fải ăn xin, tiếng trẻ thú con khóc om sòm vì đói vì nóng vì khát,........"Cái mụ già Lon ghẻ chết tiệt đang làm cái gì trên vương wuốc của tớ thế hả????" Một mong muốn mãnh liệt hơn bao zờ hết là lật đổ cái thèng anh Sư tử nhu nhược và mụ mẹ ghẻ Lon Lé đang ngày càng nung nấu trong tớ!!! Và tớ thề rằng sẽ làm sáng tỏ việc lên ngôi và sự xuất hiện của mụ, pà đợi déy nhá pà Lon......... hé hé hé.........
[The end chap.1]
"To be Continued"
Friday, December 21, 2007 5:35:44 AM
dailylife
Gần thi (tuần sau còn đâu >.<) mà chưa có chữ gì nhiu nhặng vào đầu...Kinh thật! Thế mà tinh thần "ung dung tự tại" y như bậc hiền nhân ấy ^^....Mình đúng là bịnh lắm òi:lol: Thoi, chúc các bạn thi tốt nhé! Chắc mai mốt post song song vừa 360 vừa OPera lun ^^, nhớ add mình nhá ^^
Thursday, December 20, 2007 11:53:23 AM
dailylife
Oix ko ngờ mình lại có cái Job bất ngờ nagy trong cái mùa "dầu sôi lửa bỏng" này chứ! Làm gì biết hem ? Là Leader of Study group, phụ trách ba cái vấn đề học hành gian khổ, khó khăn, phức tạp lằng nhằng trên cái Diễn đàn của LỚP.....
Ngày đầu thì chỉ là cố vấn Mĩ thuật thoi, cho cái forum màu đen mà tụi nó hỏng chịu [chắc tại gu mình zà]...thế là đổi màu xanh lơ [trông cũng ko tồi].... Sau đó thì làm account và Mr Khôi giao cho làm cái vụ trên: báo bài, post đề cương,.....bận rộn phết ^^. Và cái laptop trở nên vô cùng hữu dụng ^^ Vừa để "trưng" mà cũng để xài.....hehehehe......
Cái forum tuy mới thành lập nhưng mà mình tự hào lắm đấy!^^ Đẹc bịt là Admin Khôi "pư" nhà ta rất biết cách tiếp thu những ý kiến hữu ích và thực hiện chúng ngay lập tức (đa phần ý kiến của mình...hix! Cái tật em nó ko có ý kiến là hoh dc ạh >.<)....Hờ hờ....đồng minh hợp tác hợp ý mình đây!!!^^
...Dzui thì dzui mà mệt cũng cực: riết ghiền lun ^^...mà chắc cũng nên cân bằng lại lịch sinh hoạt chứ onl sút ngày mẹ cắt Net là toi đời ^^ Thi HK1 cho tốt đây !
Thanks các mem nhá!!! Dzô forum lớp 9/8 đăng kí nào........http://coletteschool.teensboards.com/index.htm