Tit yeu
Tuesday, July 28, 2009 7:50:35 AM
Ôi trời, lâu lắm mới viết Bờ lóc, tự dưng 360Yahoo biến mất làm mình hụt hẫng mất 1 thời gian, chả muốn viết lách tí nào cả. Mí lại dạo này, ngọc thể ưỡn ẹo lắm, bánh trái cũng bị dẹp sang hết một bên, breadman cứ gọi là mạng nhện giăng đầy, tạm thời niềm đam mê này sẽ gác lại, bao giờ ổn định sẽ có ngày trở về
.
Cập nhật tình hình bạn Tít tí, bạn Tít giờ đã rất lớn rồi, khá ngoan ngoãn, biết nghe lời, không ăn vạ, làm nũng, nhì nhèo như ngày trước nữa. Bạn Tít giờ đã ăn cơm nhoay nhoáy (trộm vía) nhưng chưa thích nhai, chỉ thích nuốt chửng nên toàn ăn với canh thôi. Đã biết lý luận nhiều phết rùi. Hôm nọ, 2 mẹ con đi ăn KFC, một mình bạn í ngồi chén khoai tây chiên, còn 3 miếng thì bạn đưa cho mẹ 2 miếng và bảo "con mời mẹ"
, làm mẹ vừa ngạc nhiên vừa mát dịu cả lòng mề.
Bạn Tít học hết tuần này ở Gấu Misa, sau đó sẽ chuyển sang trường công lập Tương Mai, 1 cách tình cờ và rất may mắn là xin được vào trường vào những phút cuối cùng, lại còn học chung cùng với bạn Yến nữa. Trường Tương Mai khá rộng rãi, Tít đã có 1 bộ ảnh ở đó rùi, nhưng mà lớp đông cháu lắm, mà lại có ít cô, chắc chắn là không chăm chút được như ở Gấu Misa rùi.
Thứ 7 vừa rồi bố đi công tác, 2 mẹ con đưa nhau ra công viên chơi cát, Tít khoái đi tàu hỏa vòng quanh công viên lắm, nhưng hôm đó chơi cát xong hơi muộn nên tàu rời ga mất rùi, phải nói mãi, bạn í mới chịu đi máy bay thay vì đi tàu đấy. Ngày trước mẹ phải ngoan lắm thì mới được ông bà cho đi chơi công viên 1 buổi đấy. Nhìn thấy con vui chơi thích thú trong công viên mẹ cũng vui lắm, hứa là tuần nào cũng cho con đi công viên như bác Hà mà cứ ko đi được. Hôm đó đi chơi công viên xong, đi ăn KFC về thì mưa to như trút nước, bố H đi làm lo lắng gọi điện về nhà ko thấy ai, hỏi han khắp mọi nơi
kekeke thi thoảng phải làm cho bố H hết hồn 1 vía để thấy mẹ và Tít quan trọng thế nào chứ nhảy
Nào trèo lên thôi

Ối, ngã ồi,

Chèo lại thôi, cạch cạnh

Đến nơi rùi



Nghịch cát nhé, chôn chân mẹ đi nào

Đố ai tìm ra chân Tít ![]()

Cát vào mồm rùi mẹ ơi

Nghịch cát chán rùi, ra đi máy bay thôi


Tàu trên không nữa này

Tạo dáng bên hồ (cái mặt ngườm ngườm thật đáng ghét
)

Chơi xong, 2 mẹ con đi ăn tối ở KFC




, mùi súp lơ thối, nên ứ lên tận khổ, kinh người. Đi làm về mệt, lại chui vào nấu ăn, nấu xong là thôi, khỏi buồn ăn nữa...nên dạo này mẹ bé có vẻ còi còi đi rùi 

























































































