Palm Resort - Hội An
Wednesday, May 13, 2009 2:36:25 AM
Sau khi rời Huế, cả nhà quay về Đà Nẵng nghỉ 2 ngày 1 đêm. Tối đó, sau khi thưởng thức Hải sản Đà Nẵng, cả nhà dạo mát bên bờ sông Hàn lộng gió, ngắm cầu quay sông Hàn lung linh trong ánh đèn. Bên bờ sông Hàn đang triển lãm khắc đá, nên có rất nhiều tượng đá rất đẹp. Tít mê mẩn, chạy tít mù, nhưng đang chơi vui thì anh í bảo…mẹ ơi đau bụng về đi…ị huhuhu, thế là về, tạt qua hàng nước dừa xiêm, bị “chém” đẹp 1 quả dừa, dù sao thì cả nhà vẫn tíu tít mút, lần lượt từ thằng lớn đến thằng bé kekeke. Trước khi rời Đà Nẵng, đã tranh thủ thưởng thức bún thịt nướng, thịt nướng xả, thịt bò cuốn lá lốt nhưng mà thèm ăn quá, quên ko chụp hình ![]()
Đến Palm trong khí trời oi nắng. Thời tiết như chiều lòng người khi ở Huế thăm thú đó đây thì khí trời mát mẻ, còn về đến Palm trời rực nắng vàng để thỏa sức hòa mình vào với gió, với biển, với cát trắng…
Chuyến đi này mình tổ chức rất hợp lý, lúc đầu là đi như ngựa, thăm thú mọi nơi, mệt rã rời, cuối cùng dừng chân ở Palm đúng nghĩa nghỉ ngơi, xả hơi. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Resort thì chắc khu nào cũng thế, tràn ngập màu xanh của cây cối, lấp lánh ánh nước của hồ bơi, về đêm thì lung linh trong ánh đèn. Thỏa...![]()

Giữa bao la đất trời

Một số ảnh hiếm hoi bạn í hớn hở trước biển.


Còn đâu thì toàn thế lày lày...![]()

Chơi cùng bố...

Trước thềm nhà


Không gian xanh mát cả mắt





Hoa trong vườn




Nghệ thuật trong từng đường nét...Đây là cái đèn, buối tối ánh sáng bên trong sẽ phát ra hình ngôi sao trông rất huyển ảo

Mình rất thích 1 cái big bed thế lày ![]()

Khu vui chơi cho trẻ nhỏ, Tít thỏa sức tung hoành






Ai đây....khiếp quá, trông như chết trôi ![]()


Hóa ra là mẹ. Mẹ rủ rê mãi mới chịu xuống thế này đây, nhưng lúc nào cũng réo "lên thôi, lên thôi"



Đa số thời gian trong lúc bố mẹ bơi là bạn í thế này ![]()

Thích nhất cái ảnh này, trông zai mẹ lớn ngất ngây ![]()

Ảnh nghệ thuật...bán...nuy ![]()

Thực sự thư giãn sau 3 ngày 2 đêm ở Palm, mê kiểu Resort này rùi. Hẹn ngày gặp lại ![]()

Thích nhất là sau vụ này, Tít về khỏi hẳn đợt ho kéo dài 1 tháng trời. Lạ hông ![]()














Me Katikati190405 # Thursday, May 14, 2009 2:59:17 PM
dtklinh # Monday, May 18, 2009 5:14:05 AM
Nguyen Minh QuynhLittleChiyo # Thursday, May 21, 2009 4:24:21 AM
Cao Hong ThanhCaoHongThanh # Tuesday, September 21, 2010 4:48:20 AM
bạn hãy dùng chút ít thời gian để ghé thăm blog mình nha. neu bạn muốn xem hoa hậu thế giới tại Đà Lạt thì hãy bình chọn nha.
cảm ơn bạn rất nhiều!@@@?
http://missdlu.com/ChiTietBinhChon.aspx?id=DLU006
bình chọn xong bạn hãy nhớ đăng nhập mail để xá nhận nha>
Hồ Viết VũVietVu # Sunday, September 26, 2010 10:24:35 AM