Bếp hồng _ Còi tu

Nghén

Eo ơi là nghén, sợ kinh người.

Sợ mùi, mùi gì cũng sợ, mà trong đầu óc lúc nào cũng lởn vởn mùi ...rau thối cry , mùi súp lơ thối, nên ứ lên tận khổ, kinh người. Đi làm về mệt, lại chui vào nấu ăn, nấu xong là thôi, khỏi buồn ăn nữa...nên dạo này mẹ bé có vẻ còi còi đi rùi awww

Sợ mỡ, các món gì mà mỡ lềnh phềnh là ghê ko thể tả. Mọi khi xem web thấy các món xào nấu là thích lắm, nhưng giờ mà thấy là phải cho đi thật nhanh, hic..hic...ôi cái niềm đam mê nấu nướng của tôi :clown:

Bánh trái bây giờ cũng bị gạt hết sang 1 bên, ko phải là ko có thời gian mà là mệt. Sao đến đứa thứ 2 mà mệt thế này nhờ, sáng mệt, trưa mệt, tối mệt, chả có lúc nào ko mệt. Ngày trước bầu Tít, cũng chán cơm cơ mà thèm bún, miến, phở, thế mà bây giờ, chán chả thèm gì thì có chết người không cơ chứ, nghĩ đến món gì cũng sợ là seo cry

Hic..hic...bao giờ mới hết cái giai đoạn này hả giời ơi...nhanh nhanh để còn có hứng thú nấu ăn và làm bánh chứ awww

Tin vuiTit yeu

Write a comment

New comments have been disabled for this post.