Bếp hồng _ Còi tu

Vườn nhà


Gọi là Vườn thì hơi quá bởi vườn của mình nhỏ, rất nhỏ thôi nhưng đủ trồng vài loại cây mình yêu thích. Có lẽ mình là mạng Mộc nên rất yêu cây cảnh hoa lá vườn. Những lúc mệt mỏi, hay buổi sáng sớm thức dậy, mình rất muốn ngồi ngoài vườn, ngắm các loại cây, thấy thanh thản nhẹ nhàng vô cùng. Những ngày cuối tuần qua, mình cứ phơi đất, bới đất, trồng cây mà thấy thích vô cùng. Ước gì về già có một ngôi nhà nho nhỏ bên trong cái vườn...to to để vui sống tuổi già . Mới đây lại học được cách trồng rau mầm trên cát rất dễ và mình sẽ trồng thường xuyên cho Tít ăn. Giờ, mình có 3 niềm đam mê: nấu ăn, trồng cây và chụp ảnh, hình như 3 niềm đam mê này nó có liên quan gì đến nhau hay sao í mà mình thấy ai nấu ăn ngon cũng chụp ảnh rất đẹp nhé, rùi từ việc tự trồng cây nên rất thích làm các món ăn từ vật liệu mình trồng được hihihi suy đoán của mình hay quá ta. Các chị ở công ty trêu "người ta có 1 niềm đam mê đã thấy khó rùi, đây Quỳnh có cả những 3 niềm đam mê hihihi" ai bít được nhỉ. Thôi post ảnh nhé Hoa loa kèn DSC00143 Hoa hồng (hihi, có bạn khen hoa mình chụp đẹp thế đấy) DSC00452 DSC00453 Khoai lang DSC00454 Mùi tàu DSC00455 Mồng tơi DSC00456 Cà chua DSC00457 Tía tô DSC00458 Rau thơm DSC00459 Ớt non DSC00485 Rau mầm DSC00479 DSC00480 DSC00481 DSC00482

Dấm ớt tỏiHuế - Đi và cảm

Write a comment

New comments have been disabled for this post.