Ánh mắt người tôi yêu
Monday, July 2, 2007 1:32:43 AM
|
Bài này đọc được trên Blog của Forevermyweb...Post lại cho mọi người cùng đọc chơi .............................. 5 năm trước, cậu nhìn tớ với ánh mắt ấy. Và 5 năm sau, vẫn cái nhìn ấy, dù đã không còn là cậu học trò, dù cậu đã có người yêu, cậu vẫn dành cho tớ ánh mắt ngày nào. 5 năm trước, tớ là một lớp trưởng đầy uy quyền, tớ luôn là đứa dẫn đầu lớp và tớ cứ lờ đi tất cả sự quan tâm của những bạn trai trong lớp. Vì trong mắt tớ, bọn con trai cùng tuổi thật trẻ con, nhưng chỉ có một người khác. Đó là cậu, cậu không như những người khác khi không gọi tớ bằng chị. Lúc nào cũng thế, gọi tớ bằng cái tên của tớ, xưng hô trống không, không xưng tao, cũng chẳng ấy ấy tớ tớ, nhưng đôi khi cậu bảo tớ gọi cậu là anh. Cậu tự biết sẽ chẳng thể được, nhưng cậu vẫn muốn tớ gọi cậu là anh, phải không? Và cứ thế... cậu thật khác với tất cả mọi người trong mắt tớ, ừ, chỉ là một chút xíu thôi, nhưng cũng đủ làm tớ suy nghĩ. Và khi cậu cắt tóc, cả lũ con gái tụ tập quanh cậu chỉ để khen, chỉ riêng mình tớ. Tớ chẳng bao giờ bận tâm xem con trai trong lớp khác gì ngày hôm qua. Cậu đến gần, hỏi tớ, đẹp trai không? Tớ bĩu môi "xấu hoắc", nhưng thật sự là đẹp, cậu thật sự là rất đẹp trai. Cứ thế, tớ cảm nhận được một thứ gì đó không tên, nhưng thật là đẹp đẽ từ những cử chỉ, lời nói và đặc biệt là từ ánh mắt đặc biệt cậu dành cho tớ. 5 năm sau, chúng ta đã lớn, chẳng còn như xưa. Nhưng sao cậu vẫn nhìn tớ với ánh mắt ấy? Trong buổi họp lớp, cậu đến gần, lại hỏi han thật nhẹ nhàng, như ngày nào cậu vẫn thế! Tớ ngỡ ngàng khi gặp cậu, vẫn vẻ thanh tú ngày nào, vẫn với cách xưng hô thế và vẫn cái nhìn đặc biệt ấy. Cậu làm cho thứ gì đó không tên lại sống lại, thật lạ lùng. Nhưng tớ biết, mãi mãi thứ không tên ấy sẽ là vậy, không thể mất đi, nhưng sẽ không thể lớn lên được. Cậu đã có người yêu, tớ hỏi về cô ấy, tớ chẳng vui, cũng chẳng buồn. Cậu kể về cô ấy, nhưng sao vẫn dành cho tớ ánh mắt ấy? Và hôm nay tình cờ gặp cậu, chỉ vài câu hỏi han, chỉ thế thôi nhưng sao tớ vẫn cảm nhận được ánh mắt cậu của 5 năm về trước. Cám ơn rất nhiều, cậu bạn dễ thương! Tớ rất hạnh phúc, dù chúng ta chỉ là những người bạn, nhưng cậu lại dành cho tớ một cái nhìn đặc biệt. Đôi khi chúng ta hạnh phúc vì những thứ không tên phải không bạn của tôi! |














Trần Hiếuhieu_bf # Wednesday, July 11, 2007 9:59:22 AM
☼Cheng™ ☼Nh0k.Cheng # Friday, August 17, 2007 8:01:08 AM