My Opera is closing 3rd of March

]S[omewhere.over.the.[R]ainbow

Let me sleep...

Chủ Nhật - ngày có mưa

After.the.Rain[/IMG]

Mất một thời gian để nhận được sự thực, cũng bằng đấy thời gian để làm nhau tổn thương hơn.


"Em không hiểu tại sao những người em yêu quý lại luôn làm em bị tổn thương"
.
.
.
"Vì không biết ai nói dối chị nên chị sẽ coi cả 2 đều nói dối và chị không cần phải nghe thêm lời nói dối nào nữa"

Xin lỗi vì lại làm em đau thêm nữa rồi.



"Em không phải loại người như thế"

Em chỉ là kẻ nói dối. Kẻ nói dối đáng thương...


Trong lòng em luôn tâm niệm chúng ta là 1 gia đình, người trong gia đình thì phải cảm thông và tha thứ cho nhau"

Chị vẫn chưa đủ bao dung để tha thứ, nhưng một lúc nào đó chị sẽ làm được.


Những đứa trẻ lớn của tôi... toàn làm tôi đau lòng thôi. Nhưng tôi cũng làm các em buồn ko ít. Thế nên chấm dứt ở đây thôi nhé, tôi mệt mỏi lắm rồi. Sao cứ phải tổn thương nhau để lấp đi thương tổn của mình. Tất cả chúng ta đều là những kẻ điên loạn.

Chiều thứ hai - trời âm u, có tiếng sấm

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28