My Opera is closing 3rd of March

]S[omewhere.over.the.[R]ainbow

Let me sleep...

Muốn ra biển

, , ,


Hình chỉ mang tính chất minh họa nhưng cũng gần bằng Đồ Sơn nhà mình :")

Dự định là tự kỷ ở nhà cơ mà cuồng chân quá nên lại rủ tình yêu đi ăn trưa :"> Thế nà xách xe đi luôn, lượn lờ bánh đa trộn, sữa chua ông già, ngồi nói xấu người (xD) Mình thật nà xấu tính, yêu nhau chưa đủ nên tối lại hẹn đi xem phim, lại bùng mất buổi học (tội lỗi, tội lỗi)

Thực tình là rất muốn ra biển, muốn bước những bước thật chậm trên bãi cát hay để những cơn gió mang vị mặn của biển thổi tung đi hết những chuyện vớ vẩn gần đây. Rủ Fuu tình yêu về nhưng nàng bận thi tiếng Pháp nên đành chịu. Mình sẽ rủ mm đi hoặc bắt xe 1 mình ra đấy

Em zing bảo thi ĐH xong em sẽ dẫn mình ra biển, uh, dẫn cả lũ luôn, mình thuê phòng hú hí với nhau ngoài đó 1 đêm rồi về :'>

Bạn P rủ đi sapa, mình cũng muốn đi mà hem có khả năng tài chính. Để về gạ gẫm gà nhà mình xem :">

Lam Vũ tình yêu bảo tuần tới sẽ dẫn mình đi ăn kem mà mình phải về nhà T^T, mình sẽ ghi nợ, anh kò cũng bảo đợi anh về anh cho đi ăn kem, anh ba cũng sẽ cho mình đi :"> Mình phải ghi lại kẻo quên.

Dạo này rất chi nà yêu anh ba, ngày nào cũng phải vào ôm hôn 1 lần mới chịu được, nhờ thế mà mình cảm thấy rất yên tâm.

Mấy hôm nay rất nhiều người vào hỏi thăm lo lắng mình trầm cảm hay stress, quả thực là mình không sao nhưng các bạn cứ nhắc đến làm mình lại buồn. Nhưng dù sao cũng rất vui vì được nhiều người quan tâm

Hôm nay mò mẫm vào đọc bài của bạn Bụi Tím, mình lại muốn đi làm công tác xã hội. Sẽ tổ chức 1 chuyến để thay đổi tâm trạng.

Vẫn còn rất nhiều việc mình muốn làm :x Cố lên nào

Trưa thứ 3 - Trời khô tạnhMonday - Rainy day

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28