My Opera is closing 3rd of March

]S[omewhere.over.the.[R]ainbow

Let me sleep...

Subscribe to RSS feed

Trưa thứ 3 - Trời khô tạnh

Dù mới làm cái blog này thôi nhưng thấy thích nó kinh khủng, dù sẽ chẳng có mấy ai đọc những dòng này. Phần lớn cũng chỉ toàn những thứ linh tinh mình viết hay lưu giữ cho bản thân. 360 tan, mỗi người chọn lấy cho mình một nơi để làm blog. Những mối liên hệ cũng tan dần. Nhớ ngày trước, dù ko viết blog cũng hay vào đọc blog của bạn bè, nhưng giờ thì chẳng cập nhật được những gì mới nữa, cũng khó comment vì ko có tài khoản.

Mình sẽ chăm viết, viết ra rồi sẽ không phải nghĩ nữa ^ ^

Hôm nay tìm đc blog bạn Fuu và bạn Du, 2 người sắp tới sẽ cùng sát cánh bên mình trong một dự án.


Người ta bào mình, chỉ giỏi nói mà không biết làm. Thực ra thì mình cũng ko đc giỏi nói lắm, nhưng nếu như lời nói của mình có đủ sức nặng để thay đổi suy nghĩ hay hành động của một ai đó thì cũng đáng tự hào lắm chứ. Và giờ mình vẫn đang làm mà.

Sắp về HP rồi, lại ko viết blog được, nhưng ở nhà sẽ chẳng có gì để mình phải lo nghĩ nhiều đâu.

Bước thẳng về phía trước thôi, con đường còn dàiGo Ahead
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28