My Opera is closing 3rd of March

]S[omewhere.over.the.[R]ainbow

Let me sleep...

Gói lại ký ức

Ngay lúc này đây, tại thời điểm này, tôi chỉ có thể nói chuyện với những người chưa từng làm tổn thương tôi hay gợi lại cho tôi những thương tổn.

Giống như kết thúc 1 năm học, cấp học hay tất cả những năm học đại học, tôi thường dọn dẹp lại sách vở của mình, đào sâu chôn kỹ ở đâu đó hoặc cho ai hoặc đơn giản là bỏ đi. Hay giống như trong phim hay truyện gì đó, kết thúc tuổi thơ của mình người ta thường cho những món đồ chơi cũ, quần áo khi còn nhỏ... để vào 1 chiếc hộp thật to rồi cất lên gác xép hay nhà kho gì đó. Thế thì bây giờ tôi cũng làm 1 điều tương tự, gói lại 1 quãng thời gian của mình, cả buồn lẫn vui mà bây h nghĩ về tôi chỉ thấy đau lòng. Để từ nay, tôi sẽ không phải nghĩ đến nó, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tạm biệt nhé!

Hi vọng sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm này bigsmile

Monday - Rainy dayVà một mùa hè sắp trôi qua

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28