Vườn Sen

Trong màu xám của đầm lầy vẫn có màu hồng của ngát hương.

21 năm...

Hôm nay, ngày 31/01/2010, lễ khánh thành cầu Thủ Thiêm giai đoạn 2 (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=361705&ChannelID=3)đã chính thức đưa vào sử dụng. Vui vì 21 năm kể từ khi nhỏ 4 tuổi đã sống trên mảnh đất khi xưa chỉ là dường đất đỏ, nhiều ổ gà, 2 bên đường chỉ là cây với ruộng hoang sơ, những con sông, cây dừa nước bây giờ đã và đang trở thành khu đô thị mới. Nhỏ đi bộ tập thể dục như mọi ngày trên cầu Thủ Thiêm, không hiểu sao tối nay cảm giác của nhỏ rất lạ, nhỏ dừng lại ngắm nhìn xung quanh tuyến đường ấy với những bồn hoa đủ màu sắc và ánh đèn đường thật đẹp, nhỏ cười... nhưng rồi chợt nhỏ ngậm ngùi... Phải, đã 21 năm rồi nhỏ đã gắn bó mảnh đất này, những ngôi trường nhỏ đã học từ thời ma sơ cho đến phổ thông trung học, những người bạn thân thiết thời học sinh, hàng xóm quen thuộc sẽ không còn gần nhau nữa. Nhỏ sẽ về đâu...

Cái Tâm là gốc của thành công

Comments

nguyenvumyaccord09 Monday, February 8, 2010 9:30:23 AM

Rất vui vì đã thấy nhỏ trở lại ngôi nhà của mình!cheers
Cuộc sống cần có nhiều thay đổi, thay đổi mới phát triển được, chỉ tiếc là khu vực nhỏ ở thay đổi quá chậm. Dường như mọi cái đã ghim sâu vào tâm trí của nhỏ, để rồi ngậm ngùi chuẩn bị chia xa. Nhưng biết đâu được đời thay đổi khi chúng ta thay đổi! Phải o nhỏ!
Chúc nhỏ đầu năm mới gặt hái nhiều thành công nhé!

Jollyjoy169 Sunday, July 4, 2010 7:42:07 AM

Blog của Nhỏ dễ thương lắm, mình cũng sắp 21 năm gắn bó với một miền đất rồi đấy, chỉ là nơi khác nhỏ thôi wink

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30