My Opera is closing 3rd of March

Foster the Soul

somewhere over the rainbow

Subscribe to RSS feed

2 ngày

Đã 2 ngày liên tiếp mình tuyên chiến cắt bỏ với những bữa cơm trong nhà. Vì cái gì ư , vì mình , vì rất nhiều thứ , vì một sự đối xử bất công , một sự rẻ mạt tâm hồn đến vô nghĩa . 2 ngày mình chờ câu nói của bà ta cất lên , 2 ngày mình chờ câu nói của một người mình gọi là mẹ , 2 ngày quả thật là dài ...Mình đã bắt đầu , tập ra khỏi nhà nhiều hơn nữa mặc dù trước đây mình ra ngoài cũng không phải ít. Tìm sự bình yên , tìm nơi thật nhiều gió , còn hơn quay về trong căn nhà lạnh nhạt , một tiếng quan tâm cũng chẳng thấy. Vảng vất quanh mình chỉ là tiếng lỉ lách than vãn , thế này rồi lại thế kia . Dừng lại thôi ! Mình nên ra khỏi nhà là điều tốt nhất
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28