My Opera is closing 3rd of March

Foster the Soul

somewhere over the rainbow

Subscribe to RSS feed

Hiều rồi mà

Mùa đông, năm nay , đến ngẫu hứng và chạng vạng đến không tưởng. Cái cảm giác bầu trời nắng rồi lại thành âm u , rồi lại nóng và rồi lại lạnh giá trên vòm của sổ cuộc đời.

Một ngày của người ta sẽ không ít lần tìm kiếm và trải nghiệm . Tôi , tìm và hiểu một chút , điều " hoang đường nhất " đôi lhi lại đi kèm một chân lí , một dạng thức vô hình chung nào đó mà chúng ta cần có. Song song trong hiện tại , mình đang có một cuộc sống không phải là sóng gió , không phải là cũng cực.Qua rồi , đi nhiều để ngẫm lại nhưng dạng thức vô hình chung mà ta đẵ gặp được , thời gian để thực hiện và chắp vá nó một cách kĩ càng và cẩn thẩn
Nếu như ngày này của năm trước , ta đang liu riu , thay đổi và tìm kiếm thì bây giờ những thứ ta cần ta đã tìm đủ rồi . Hiểu rồi mà , cảm ơn nhé , cô bé của ngày nào nay đã lớn , chàng trai cợt nhả và quá khích của ngày nào giờ đã trầm xuống và đón nhận chân lí cuộc đời. Ngày hôm nay , cô bé đã lớn và đã khuyên nhủ chàng trai rất nhiều .... Trong một thời gian ngắn , "hiểu rồi mà" , chàng trai cứ lẩm nhẩm và cười mỉm trong lòng...
Khi người ta lớn rồi , người ta sẽ biết chấp nhận và kìm hãm những ham muốn " dục tốc " để làm những kế hoạch lớn lao . Va khi người ta lớn , phần nhỏ nhen , ích kỉ biến đâu mất tăm rồi...
Cảm ơn cô bé , Tôi - hiểu rồi
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28